suza_9x
27-04-2010, 11:06 PM
Khi có ta không biết trân trọng đến khi mất lại thấy hối tiếc vô cùng!
Một ngày ko anh,............... em nhận ra em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ............cố gọi cho anh nhưng.............anh đã đâu mất rồi.................em đã quá nóng đã ko làm chủ được mình và đã làm mất anh.............hãy tha thứ cho em.
em đã cấm anh vào blog của em nhưng em mong một nghày nào đó anh sẽ vào blog của em và anh sẽ thấy những lời xin lỗi của em.
Em đã có hạnh phúc nhưng lại ko biết trân trọng. bây giờ mất anh rồi em mới nhận ra.Quá muộn màng nhưng em mong tình cảm cân thành của chúng ta sẽ được ông trời giúp đỡ.
Em từng nói em ghét màu tím_màu chờ đợi nhưng hôm nay Em sẽ chờ anh.Chúng ta mất nhau từ cái blog này thì em mong chúng ta sẽ tìm lại nhau cũng từ nó. Em rất nhớ anh. EYA.EYA.EYA.
Ngày em nói chia tay anh đã xin em hãy bình tĩnh, hãy suy nghĩ thật kĩ, hay nghĩ đến anh và đến tình yêu của anh.Em thật ngốc khi ko để ý đến lời nói của anh lúc ấy mà bước đi quá vội vàng. Giờ này em biết tìm anh nơi đâu đây.?
Anh từng nói em là cô gái mạnh mẽ. Đôi khi anh sợ cái mạnh mẽ và dứt khoát của em. Anh nói em là người có thể dùng lí trí sống thay cho con tim,anh sợ điều ấy một ngày sẽ mang em đi xa anh. Giây phút này anh biết ko? em sợ sự mạnh mẽ cũa mình , sợ lối sống quá lí trí của mình. Em có thể sống ko cần tình yêu nhưng cuối cùng em còn gì đây. Người ta ước được sự mạnh mẽ để sống tốt còn em lại đang chán ghét cái mạnh mẽ của mình.
Tại sao em lại có thể mạnh mẽ và bước đi nhanh như thế? em đang rất ân hận.Giá như em yếu đưới hơn, Giá như em nhận ra tình yêu anh dành cho em là tuyệt vời nhất, giá như...................tất cả đã quá muộn màng, phải không anh?
hãy tha thứ cho em,Hãy về bên em anh nhé.
EM YÊU ANH RẤT NHIỀU!!Em sẽ sống khác, em sẽ ko quá mạnh mẽ như thế này nữa.EM sẽ chờ anh, chờ anh!!!
Một ngày ko anh,............... em nhận ra em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ............cố gọi cho anh nhưng.............anh đã đâu mất rồi.................em đã quá nóng đã ko làm chủ được mình và đã làm mất anh.............hãy tha thứ cho em.
em đã cấm anh vào blog của em nhưng em mong một nghày nào đó anh sẽ vào blog của em và anh sẽ thấy những lời xin lỗi của em.
Em đã có hạnh phúc nhưng lại ko biết trân trọng. bây giờ mất anh rồi em mới nhận ra.Quá muộn màng nhưng em mong tình cảm cân thành của chúng ta sẽ được ông trời giúp đỡ.
Em từng nói em ghét màu tím_màu chờ đợi nhưng hôm nay Em sẽ chờ anh.Chúng ta mất nhau từ cái blog này thì em mong chúng ta sẽ tìm lại nhau cũng từ nó. Em rất nhớ anh. EYA.EYA.EYA.
Ngày em nói chia tay anh đã xin em hãy bình tĩnh, hãy suy nghĩ thật kĩ, hay nghĩ đến anh và đến tình yêu của anh.Em thật ngốc khi ko để ý đến lời nói của anh lúc ấy mà bước đi quá vội vàng. Giờ này em biết tìm anh nơi đâu đây.?
Anh từng nói em là cô gái mạnh mẽ. Đôi khi anh sợ cái mạnh mẽ và dứt khoát của em. Anh nói em là người có thể dùng lí trí sống thay cho con tim,anh sợ điều ấy một ngày sẽ mang em đi xa anh. Giây phút này anh biết ko? em sợ sự mạnh mẽ cũa mình , sợ lối sống quá lí trí của mình. Em có thể sống ko cần tình yêu nhưng cuối cùng em còn gì đây. Người ta ước được sự mạnh mẽ để sống tốt còn em lại đang chán ghét cái mạnh mẽ của mình.
Tại sao em lại có thể mạnh mẽ và bước đi nhanh như thế? em đang rất ân hận.Giá như em yếu đưới hơn, Giá như em nhận ra tình yêu anh dành cho em là tuyệt vời nhất, giá như...................tất cả đã quá muộn màng, phải không anh?
hãy tha thứ cho em,Hãy về bên em anh nhé.
EM YÊU ANH RẤT NHIỀU!!Em sẽ sống khác, em sẽ ko quá mạnh mẽ như thế này nữa.EM sẽ chờ anh, chờ anh!!!