se7engirl_dj
27-04-2010, 04:00 AM
Cuộc sống lun là thế cả????? , Tình thương cùa cha mẹ , tiền bạc , danh vọng hok bao h cóa phần tui. Bao đêm wa tui đã rơi hết bjk bao là nước mắt nhưng sự thật thì vẫn là sự thật mà thuj. Những thứ đóa tui hok cần , điều tui cần chính là sự yên tĩnh dường như điều đóa quá khó đối với tui. Lúc nào cũng than trách tui h0k đem tiền về, chẳng giúp ích được gì. Tui cũng chỉ mới bước chân vào xã hội , kinh tế bây giờ đang lên vùn vụt , 1 ngày 3 bữa của tui cũng chỉ là hủ tíu mà thuj. Thật ra tui chẳng có 1 chút cảm tình gì với người mà tui phải gọi là ba cả. Ông ta lun hok ngừng bêu xấu tui với bất kì ai , và ông ta cụng từng nói với tui cho dù tui có đj thì ông ta cũng chẳng tìm đâu.
Đau lòng? có hok nhỉ , tui chỉ thấy nhàm chán quá mà thui. Tui rất khâm phục ông nội tui, vì chính ông nội tui nuôi lớn 2 chị em tui. Chứ cóa phải ông ta đâu , ông ta có xem tui là con đâu vì tui chẳng cóa tích sự gì cả, người ta cần là 1 người con lun cho ông ta tiền mà thui.
Đừng ai làm phiền tui , ngản cản tui nữa , tui mún thoát khỏi nơi mà có ông ta , tui mún đi đến 1 nơi bình yên.Dù phải cực khổ thế nào tui cũng chấp nhận được mà. Tui đủ lớn để bjk được những chuyện hay xảy ra trong cuộc sống mà
Bất chợt tui cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá, cóa phải tui đã làm gì sai hok???????????????
Đau lòng? có hok nhỉ , tui chỉ thấy nhàm chán quá mà thui. Tui rất khâm phục ông nội tui, vì chính ông nội tui nuôi lớn 2 chị em tui. Chứ cóa phải ông ta đâu , ông ta có xem tui là con đâu vì tui chẳng cóa tích sự gì cả, người ta cần là 1 người con lun cho ông ta tiền mà thui.
Đừng ai làm phiền tui , ngản cản tui nữa , tui mún thoát khỏi nơi mà có ông ta , tui mún đi đến 1 nơi bình yên.Dù phải cực khổ thế nào tui cũng chấp nhận được mà. Tui đủ lớn để bjk được những chuyện hay xảy ra trong cuộc sống mà
Bất chợt tui cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá, cóa phải tui đã làm gì sai hok???????????????