PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay vì...quá yêu!



Icrysoul
27-04-2010, 01:24 AM
Khi cả hai tự buông tay nhau nghĩa là họ không còn yêu nhau nữa... Nhưng cũng vẫn có một số cặp tan vỡ chỉ vì...quá yêu!


Thường thì các cặp đôi không bao giờ trùng lặp nhau trong quan điểm yêu và lý do chia tay. Mỗi cặp đôi là một câu chuyện dài, bí ẩn, lý thú, hạnh phúc và cũng đau khổ...

Đọc xong 3 mẩu chuyện này, bạn sẽ hiểu vì sao quá yêu nhau vẫn có thể chia tay. Và bạn sẽ gật đầu đồng tình: "Yêu kiểu này thì...chia tay là phải rồi!"

Câu chuyện thứ 1: Yêu = quỵ lụy

P.T và K.A (cùng học lớp 11) được biết đến như một cặp "xứng đôi vừa lứa". Chàng lãng tử, nghệ sĩ. Nàng dễ thương, tiểu thư. Vừa mới quen nhau, họ đã được bạn bè ủng hộ hết mình vì "đẹp đôi quá".

Thế nhưng, chưa đầy một năm sau, bạn bè nhận được tin "sét đánh": K.A chủ động chia tay P.T, mặc dù T là một anh chàng rất chung thủy, tốt bụng, chiều chuộng K.A hết mực và ga-lăng "không chê vào đâu được". Cách đây vài tuần, họ còn bên nhau, cười đùa vui vẻ, cùng đi đến trường và về nhà...

Bị mọi người "lên án" rằng quá tàn nhẫn khi "dứt tình" với P.T trong khi anh chàng này còn tình cảm rất nhiều với mình và đặc biệt là có đức tính chung thủy - một ưu điểm mà không phải XY nào cũng có, K.A chỉ im lặng. Cô bạn nói: "Trong tình cảm, mỗi người có một lý lẽ riêng, người ngoài cuộc làm sao hiểu hết được. Yêu nhiều, nhưng yêu quá cũng không hẳn tốt"

Nghĩ ngợi hồi lâu, K.A kể: "Đúng là hắn chiều chuộng mình thật. Mình làm sai điều gì, hắn cũng cho là đúng. Mình cãi nhau với hắn, hắn chỉ im lặng. Mình giận, hắn rối rít năn nỉ, xin lỗi. Blog hắn thì tràn ngập hình mình cùng những entry toàn kể chuyện tụi mình... Hắn bỏ mặc bạn bè và lúc nào cũng bên cạnh mình, trong khi mình cần một không gian riêng để "tám" với những cô bạn thân. Cái túi xách của mình nhỏ xíu, hắn cũng muốn được cầm giúp. Mình nói mình không thích điều đó, vì mọi người nhìn vào sẽ cho rằng mình "tiểu thư" và chỉ biết "sai bảo" người yêu, thế là mặt hắn buồn xo, mình cảm thấy tính cách hắn "yếu đuối" quá, thế là "chỉnh" lại. Hắn lại quằn quại đau khổ vì cho rằng tất cả những gì hắn làm cũng vì mình. Mệt mỏi, mình chia tay luôn. Yêu nhau mà như thế thì buông tay nhau ra cho dễ thở. Lúc mới yêu, mình đâu có ngờ rằng tính cách hắn như thế... Đến bây giờ, hắn vẫn còn đau khổ và mình vẫn bị "hành hạ tinh thần" bởi bạn bè..."

Câu chuyện thứ 2: Yêu = sở hữu

T.T (lớp 12) và M.P (lớp 10) biết nhau qua một buổi họp mặt bạn bè, từ đó nảy sinh tình cảm. Ở họ có một cái gì đó rất quấn quýt, cả hai bên nhau liên tục và họ hạnh phúc vì điều đó... Mọi người ganh tị, bạn bè ngưỡng mộ... Vài tháng sau, mọi người hay tin T.T đã "bỏ" M.P... Càng bất bình hơn khi "lục lại quá khứ" của anh chàng này mới biết, T.T đã từng quen rất nhiều cô nàng khác và thường không kéo dài quá 3 tháng...

Vẻ mặt buồn, T.T trải lòng: "Hiện tại, còn tình cảm với nhỏ nhưng mình không thể quay lại. Mình rất sợ tính cách kì cục của nhỏ vẫn tái diễn. Nhỏ có những hành động "không thể chấp nhận được", chẳng hạn như hay ghen tuông một cách vớ vẩn, hay vào nick YM của mình, đọc tất tần tật những tin nhắn điện thoại của mình mà chưa qua sự đồng ý của mình, thậm chí nói xấu mình và ex mình thậm tệ... Nhỏ còn rêu rao những tính cách xấu của mình cho mọi người và thế là bạn bè nhìn mình bằng nửa con mắt. Quá sốc trước những gì mà "tình yêu nhỏ bé" dành cho mình, mình chia tay luôn. Nếu bạn cho rằng mình lăng nhăng, thì có lẽ bạn đã sai. Sự yêu đương và ghen tuông mù quáng kiểu trẻ con của M.P đã làm mình không thể chịu đựng nổi. Bây giờ, dù còn tình cảm chút ít nhưng mình nhất quyết không quay lại"

Câu chuyện thứ 3: Chia tay vì..."yêu mệt quá"

V.T và D.A (cùng học lớp 12) quen nhau trên cơ sở cùng quan điểm, sở thích và ước mơ. Thế nhưng dường như V.T chưa hiểu tâm lý XX... Và đó là lý do D.A đòi "bấm nút" dù cô bạn đã phải khóc mấy ngày liền trước khi đưa ra quyết định này...

"Nhà V.T khá giả nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu xài điện thoại chỉ vì "lo tập trung học". Đôi khi mình muốn liên lạc cũng rất khó. Sinh nhật mình, hắn quên bẵng đi và rồi tặng một món quà "của ít lòng nhiều" với lý do "yêu nhau chân thành thì cần gì vật chất". Mình cũng cho qua chuyện đó... Nhưng rồi vài tháng sau, hai đứa học khác trường nên khó có điều kiện liên lạc, vậy mà vẫn không thấy hắn hỏi thăm gì mình. Sang nhà hắn và mình đề nghị cả hai đứa hãy đi chơi, hắn không chịu, nói thi xong 12 đi rồi muốn làm gì thì làm. Vì có tình cảm với hắn quá nhiều nên mình chịu đựng hết lần này đến lần khác. Mình đã từng đề nghị chia tay và khi đó hắn năn nỉ ỉ ôi, hứa sẽ sửa chữa và rồi khi mình cho qua thì mọi chuyện lại như cũ. Nếu chỉ có mình yêu hắn và mình đau khổ thì...thà chia tay cho nhẹ lòng. Chứ yêu mà cứ phải đau khổ vì hắn quá mức, mình sợ mình trầm cảm mất!" - D.A vừa nói vừa suýt khóc





o0o

Bạn có thấy rằng, sự mù quáng trong tình yêu dễ dẫn đến những hệ quả tiêu cực?

3 câu chuyện trên hoàn toàn khác nhau, nhưng gặp nhau tại một điểm: Tình yêu dễ khiến con người hành động không giống với bản chất của mình, để rồi từ đó mối quan hệ cũng nhạt dần, lạnh dần và tan biết như làn sương... Yêu mà cả hai không đồng điệu, không hiểu nhau và chưa thật sự chín chắn, nghiêm túc thì dù yêu nhiều cách mấy cũng vẫn chia tay như thường. Sự chán nản là tác nhân đầu tiên thúc đẩy ý nghĩ "chia tay". Nếu không biết cách xoa dịu cơn chán chường ấy, thì đến một lúc nào đó, sự nản chí đạt đến đỉnh điểm, lúc ấy quá muộn rồi...

"Yêu quá hóa rồ" - một câu nói đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị.
theo MTO

☆ snow flowers ☆
27-04-2010, 02:28 AM
Những trường hợp như thế này mình nghĩ chắc ko nhiều. Đa phần thì cũng do chưa có chín chắn trong tình yêu,... vì
Truyện 1, nếu đủ tỉnh táo và hiểu rõ nhau thì P.T đã biết những lí do khó xử của K.A, bắt buộc P.T phải thay đổi
Truyện 2 cũng vậy, M.P quá mù quáng ( nói vậy hơi nặng ), yêu ko có nghĩa xen quá sâu vào đời tư
Còn truyện 3 mình ko hiểu cho lắm... Hình như D.A chia tay vì V.T quá khô khan hử ? Cái này ko rõ lắm ! :D
"Yêu quá hoá rồ" - đúng đó bạn, sợ thật :D

casper
28-04-2010, 03:54 AM
thank , hôm qua bạn mình cũng kể về chuyện tương tự vậy , chàng chìu chuộng nàng rất nhìu , chàng yêu cuồng nhiệt nhưng cuối cùng luôn bị chia tay , nó kết luận 1 câu , yêu thì chiều vừa vừa thui :so_funny: nhưng bất ngờ thay đổi lịu người kia có bị shock ko?

tuệ90
28-04-2010, 06:28 AM
Thật tình mình nói thật nhé. Đâu phải lúc nào tình yêu cũng như cổ tích. Yêu quá chưa chắc đã hóa rồ. Những câu truyện trên mình kô nói là nó sai nhưng không phải câu truyện nào cũng như vậy.