lovecatling4ever
26-04-2010, 10:23 PM
ngày hum nay e lại viết cho anh..........
e đang viết cho anh nè..................
ngày hum nay những kỉ niệm của 2 đứa lại trở về với e
..........................
lần đầu tiên e gặp anh,e đã nghĩ e sẽ hok bao jo*` làm bạn với anh
lần thứ 2 e gặp anh,lúc đó e đã chắc chắn rằng e sẽ hok bao jo*` iu anh
và cả những lần sau đó cũng vậy
thế mà tại sao e lại iu anh nhỉ????????????????
...........................................
e thích anh lém
e thích những lúc anh phone cho e,chỉ là những câu truyện vu vơ,nhưng anh hok biết là e đã rất vui đó.
a có biết rằng những lúc anh phone cho e là những lúc đó e đang khóc hok?_anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc e cần.
e thích những lúc 2 đứa đi uống cafe lém.lúc đó anh khờ lém anh có biết hok?tại sao lại để e cướp hết cafe của anh vậy.nhìn anh lúc đó tội lém ah.
e thích lúc 2 đứa gặp nhau,bởi vì lúc đó trời sẽ mưa.mà anh thì cũng hok biết rằng e rất thích trời mưa.có lẽ vì thế mà e đã rất thích anh đó
e thích vẻ ngốk nghếch của anh khi e nói e sẽ học " xây dựng",mà anh thì lại hok hiểu.
e thích gọi anh là ngốk lém,du e biết rằng anh hok thích thế, và anh đã giận e.
e thích buổi sáng hum đó lém,buổi sáng mà anh cho e nghe bài cry on my shoulder đó.lúc đó e đã hứa sẽ hok nói anh là ngốk nữa.vì e hok mún làm anh giân.
e thích lúc 2 đứa ở bên anh lém,những lúc đó anh cho e cảm giác thật sự ấm áp,cảm giác được anh che chở_lúc đó e hiểu ra rằng e chỉ iu mỗi anh thui.
e thích anh lém,vì với e anh là 1 người rất tốt.
và những điều đó đã khiến e nghe theo lời trái tim,dù lý trí đã dặn e hok được iu anh.
e iu anh
lần đầu tiên e nhận là e iu anh,e đã rất nhớ anh..e mún được chạy đến bên anh
e iu anh,là lúc đó e biết rằng e sẽ jai?đấu tranh rất nhìu để được ở bên anh
e iu anh,và e biết 1 điều rằng cả cuộc đời này e chỉ iu mình anh.
e iu anh,e chỉ mún làm anh hạnh phúc.e hok mún anh lo lắng cho e.vì thế mà có lẽ càng ngày e càng sống nội tâm hơn.
có lẽ e iu anh nhìu hơn những j` mà anh cảm nhận đó.
ngày hum nay e viết cho anh là lần cuối cùng đó.và ngày mai mọi thứ sẽ khác đi rất nhìu đó anh
anh có biết điều mà làm e hối hận từ trước tới jo*` là gì hok?????
_đó là e đã sống wa' nội tâm,đã giấu đi cảm xúc của mình,ví thề mà e đã hok thể làm cho anh hiểu được e.
ngày mai e chọn cách "kết thúc" để dừng lại và nhìn lại nỗi đau của e.
e đang viết cho anh nè..................
ngày hum nay những kỉ niệm của 2 đứa lại trở về với e
..........................
lần đầu tiên e gặp anh,e đã nghĩ e sẽ hok bao jo*` làm bạn với anh
lần thứ 2 e gặp anh,lúc đó e đã chắc chắn rằng e sẽ hok bao jo*` iu anh
và cả những lần sau đó cũng vậy
thế mà tại sao e lại iu anh nhỉ????????????????
...........................................
e thích anh lém
e thích những lúc anh phone cho e,chỉ là những câu truyện vu vơ,nhưng anh hok biết là e đã rất vui đó.
a có biết rằng những lúc anh phone cho e là những lúc đó e đang khóc hok?_anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc e cần.
e thích những lúc 2 đứa đi uống cafe lém.lúc đó anh khờ lém anh có biết hok?tại sao lại để e cướp hết cafe của anh vậy.nhìn anh lúc đó tội lém ah.
e thích lúc 2 đứa gặp nhau,bởi vì lúc đó trời sẽ mưa.mà anh thì cũng hok biết rằng e rất thích trời mưa.có lẽ vì thế mà e đã rất thích anh đó
e thích vẻ ngốk nghếch của anh khi e nói e sẽ học " xây dựng",mà anh thì lại hok hiểu.
e thích gọi anh là ngốk lém,du e biết rằng anh hok thích thế, và anh đã giận e.
e thích buổi sáng hum đó lém,buổi sáng mà anh cho e nghe bài cry on my shoulder đó.lúc đó e đã hứa sẽ hok nói anh là ngốk nữa.vì e hok mún làm anh giân.
e thích lúc 2 đứa ở bên anh lém,những lúc đó anh cho e cảm giác thật sự ấm áp,cảm giác được anh che chở_lúc đó e hiểu ra rằng e chỉ iu mỗi anh thui.
e thích anh lém,vì với e anh là 1 người rất tốt.
và những điều đó đã khiến e nghe theo lời trái tim,dù lý trí đã dặn e hok được iu anh.
e iu anh
lần đầu tiên e nhận là e iu anh,e đã rất nhớ anh..e mún được chạy đến bên anh
e iu anh,là lúc đó e biết rằng e sẽ jai?đấu tranh rất nhìu để được ở bên anh
e iu anh,và e biết 1 điều rằng cả cuộc đời này e chỉ iu mình anh.
e iu anh,e chỉ mún làm anh hạnh phúc.e hok mún anh lo lắng cho e.vì thế mà có lẽ càng ngày e càng sống nội tâm hơn.
có lẽ e iu anh nhìu hơn những j` mà anh cảm nhận đó.
ngày hum nay e viết cho anh là lần cuối cùng đó.và ngày mai mọi thứ sẽ khác đi rất nhìu đó anh
anh có biết điều mà làm e hối hận từ trước tới jo*` là gì hok?????
_đó là e đã sống wa' nội tâm,đã giấu đi cảm xúc của mình,ví thề mà e đã hok thể làm cho anh hiểu được e.
ngày mai e chọn cách "kết thúc" để dừng lại và nhìn lại nỗi đau của e.