tự tình
05-09-2005, 05:00 AM
nhà nàng có một vườn cau
nhà tôi có một vườn trầu xanh xanh
ngày ngày tôi vẫn sang chơi
cùng trầu sang hỏi cau ơi có nhà?
rằng cau cau bảo có nhà
cùng trầu kết lại thắm tình đôi ta
thế là tình đã mặn nồng
nhìn nàng má đỏ môi hồng xinh xinh
ngày lành tháng tốt đã định
cùng trầu cau ấy kết tình trăm năm
trăm năm trăm cõi gọi là
trầu cau vương vấn như là đôi ta
< mình rất mong các bạn đọc gáp ý cho mình >
nhà tôi có một vườn trầu xanh xanh
ngày ngày tôi vẫn sang chơi
cùng trầu sang hỏi cau ơi có nhà?
rằng cau cau bảo có nhà
cùng trầu kết lại thắm tình đôi ta
thế là tình đã mặn nồng
nhìn nàng má đỏ môi hồng xinh xinh
ngày lành tháng tốt đã định
cùng trầu cau ấy kết tình trăm năm
trăm năm trăm cõi gọi là
trầu cau vương vấn như là đôi ta
< mình rất mong các bạn đọc gáp ý cho mình >