tếu
25-04-2010, 08:48 AM
Khi em đọc được những dòng viết này em có thể yên tâm là sẽ không phải gặp anh nữa. Anh sẽ đi vì anh biết và hiểu được rằng anh chỉ là hạt bụi tình yêu đối với em mà thôi.
Anh căm ghét sự thật nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Người ta bảo có tình yêu là đủ. Không đủ đâu. Con gái cần nhiều thứ quá. Và khi đó là tiền , tiền và tiền thì anh xin quỳ xuống mà kếu lên rằng anh :omg1: po tay.
Ngày xưa khi mới yêu nhau em đã nói rằng tình yêu của anh làm em cảm động. Có được tình yêu của anh là quá đủ. Anh vẫn yêu em như ngày nào nhưng em thì sao?... những kỉ niệm của chúng ta thì sao. 8 tháng rồi. em biết không? 8 tháng ngày nào cũng là 1 bông hồng tặng em xong anh mới đi làm. Thậm trí tiền mua hồng cũng = 1/3 tháng lương của anh rồi. Anh biết như thế em sẽ vui , và em vui anh làm được anh sẽ làm. Nhưng vậy thì sao???
Ngày chia tay anh đã xin em đừng làm thế. Em đã bảo vì em không yêu anh nữa nhưng anh biết tại người con trai kia xuất hiện. Nó bảo yêu em , cho em những giá trị vật chất hơn anh , cho em thấy một tương lai ngon lành hơn anh. Liệu có được như thế ko? hay nó vui đùa rồi quay lưng bỏ đi? Em nghĩ trên đời này có người yêu em hơn anh à?
Như em nói , anh là " chú hề lãng mạn của em ". Chú hề mà , chỉ biết làm em vui thôi không cho em được cái thực tế mà như bao cô gái khác cũng cần. Lãng mạn mà , chỉ biết sáng ra tặng hoa em rủ em ngắm hoàng hôn , đêm về rủ em đi bộ hóng gió kể chuyện các vì sao. Em đã chán những lời vớ vẩn đó rồi. Em đã quên những lời hẹn ước rồi. Em trốn anh như tội phạm trốn cảnh sát. Bây giờ , em yên tâm đi. Anh sẽ không xin em quay về với anh nữa. Anh mong em lựa chọn đúng. Nhưng nếu đó là một sự lựa chọn sai lầm , anh rất yêu em nhưng đó sẽ là quá khứ. Có thể anh vẫn yêu em nhưng như em nói " ta ko phải một cặp ". Hãy đi đi... đi từ từ và hãy cảm nhận... ai là người yêu em nhất? ai là người em ở bên vui vẻ và hạnh phúc nhất. Khi đi , nhớ là đừng quay lại kẻo vấp nha em !
Anh căm ghét sự thật nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Người ta bảo có tình yêu là đủ. Không đủ đâu. Con gái cần nhiều thứ quá. Và khi đó là tiền , tiền và tiền thì anh xin quỳ xuống mà kếu lên rằng anh :omg1: po tay.
Ngày xưa khi mới yêu nhau em đã nói rằng tình yêu của anh làm em cảm động. Có được tình yêu của anh là quá đủ. Anh vẫn yêu em như ngày nào nhưng em thì sao?... những kỉ niệm của chúng ta thì sao. 8 tháng rồi. em biết không? 8 tháng ngày nào cũng là 1 bông hồng tặng em xong anh mới đi làm. Thậm trí tiền mua hồng cũng = 1/3 tháng lương của anh rồi. Anh biết như thế em sẽ vui , và em vui anh làm được anh sẽ làm. Nhưng vậy thì sao???
Ngày chia tay anh đã xin em đừng làm thế. Em đã bảo vì em không yêu anh nữa nhưng anh biết tại người con trai kia xuất hiện. Nó bảo yêu em , cho em những giá trị vật chất hơn anh , cho em thấy một tương lai ngon lành hơn anh. Liệu có được như thế ko? hay nó vui đùa rồi quay lưng bỏ đi? Em nghĩ trên đời này có người yêu em hơn anh à?
Như em nói , anh là " chú hề lãng mạn của em ". Chú hề mà , chỉ biết làm em vui thôi không cho em được cái thực tế mà như bao cô gái khác cũng cần. Lãng mạn mà , chỉ biết sáng ra tặng hoa em rủ em ngắm hoàng hôn , đêm về rủ em đi bộ hóng gió kể chuyện các vì sao. Em đã chán những lời vớ vẩn đó rồi. Em đã quên những lời hẹn ước rồi. Em trốn anh như tội phạm trốn cảnh sát. Bây giờ , em yên tâm đi. Anh sẽ không xin em quay về với anh nữa. Anh mong em lựa chọn đúng. Nhưng nếu đó là một sự lựa chọn sai lầm , anh rất yêu em nhưng đó sẽ là quá khứ. Có thể anh vẫn yêu em nhưng như em nói " ta ko phải một cặp ". Hãy đi đi... đi từ từ và hãy cảm nhận... ai là người yêu em nhất? ai là người em ở bên vui vẻ và hạnh phúc nhất. Khi đi , nhớ là đừng quay lại kẻo vấp nha em !