đôremon
24-04-2010, 06:15 PM
Hẳn sẽ là cái ngày mà mình đc sinh ra. 18 năm rồi, nhanh thật, nhưng dường như 18 năm qua trôi vô vị quá. Chưa làm dc gì lớn lao mà đc gọi là có ý nghĩa ngoài việc học và yêu, học là một điều đương nhiên mà bất cứ ai cũng cần có điều đó. Thế còn với việc yêu đương thì sao nhỉ! Ưm, ai mà chẳng phải yêu, chỉ đơn giản thế thôi! Chấm hết! Không làm đc bất cứ 1 việc gì. Suy đi tính lại cho kĩ thì chỉ thấy phá hoại là chính. Là con gái mà như thế thì cũng chẳng nên làm con gái làm gì cho uổng phí. Đôi khi thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo và trôi vô vị, mình chẳng hoàn thiện như những gì mình đã và đang cố gắng. Cũng muốn mình hoàn thiện hơn lắm nhưng không biết bằng cách nào và như thé nào??
Đôi khi tự hỏi một cuộc sống ntn là có ý nghĩa... nhưng rồi cũng không biết trả lời làm sao. Tất cả những gì mình làm trong 18t năm qua đều vô nghĩa là vì cái mình làm quanh đi quẩn lại thì cũng vì chính lợi ích của mình. Có bao giờ mình nghĩ đến người khác đâu. Lại nhớ đến một câu nói của ai đó "cuộc đời anh sống vì người khác, sống là phải có hy sinh, cho càng nhiều thì nhận càng nhiều". Hẳn là vì mình chưa cho cũng có thể là chưa biết cách cho.
Cái nhìn nhận trên hoàn toàn khác với câu châm ngôn của mình rằng "Đạp trên dư luận mà sồng!" ừ thì.....!!!
Đôi khi tự hỏi một cuộc sống ntn là có ý nghĩa... nhưng rồi cũng không biết trả lời làm sao. Tất cả những gì mình làm trong 18t năm qua đều vô nghĩa là vì cái mình làm quanh đi quẩn lại thì cũng vì chính lợi ích của mình. Có bao giờ mình nghĩ đến người khác đâu. Lại nhớ đến một câu nói của ai đó "cuộc đời anh sống vì người khác, sống là phải có hy sinh, cho càng nhiều thì nhận càng nhiều". Hẳn là vì mình chưa cho cũng có thể là chưa biết cách cho.
Cái nhìn nhận trên hoàn toàn khác với câu châm ngôn của mình rằng "Đạp trên dư luận mà sồng!" ừ thì.....!!!