Quỷ Diện
24-04-2010, 09:15 AM
Tác giả:
--- Ý tưởng và cốt truyện: Quỷ Diện.
--- Nội dung: Xấu Như Ma.
Tình trạng: đã hoàn thành.
Thể loại: Truyện ngắn về tình cảm gia đình.
Truyện này được Quỷ Diện viết cách đây hơn 4 năm, viết xong thấy sến quá nên vứt luôn trong hộc tủ. Một cô nhóc hàng xóm (cô nhóc này mới 9 tuổi - sinh năm 2001), là em gái của cô nàng mà Quỷ Diện muốn tán (nhưng xấu quá nên tán hoài chưa đủ đô), cô nhóc một bữa sang nhà Quỷ Diện chơi và lục cái tủ sách vở của Quỷ Diện thì phát hiện ra câu chuyện này sau hơn 4 năm Quỷ Diện quên bẵng luôn. Cô nhóc đó đem về đọc và đã xin phép Quỷ Diện sửa lại truyện, sau khi sửa lại truyện rồi thì cô nhóc đã đưa lại cho Quỷ Diện nên câu chuyện này có thể nói là hợp tác giữa hai người. Mà cô nhóc đó thấy Quỷ Diện lấy tên là Quỷ Diện cho nên cô nhóc đã lấy tên là Xấu Như Ma mặc dù cô nhóc khá xinh xắn. Tuy 9 tuổi nhưng tài năng của cô nhóc thuộc dạng thần đồng, từng nhiều lần khiến Quỷ Diện điêu đứng.
3/ Truyện được gởi ở đây là truyện của bạn tự sáng tác. Hoặc post dùm cho bạn của bạn nếu bạn ấy gặp khó khăn khi gởi tiếp phần tiếp theo của truyện.
Thiết nghĩ đăng truyện này lên đây không vi phạm nội quy nhỉ.
Mời thưởng thức văn chương của một cô nhóc 9 tuổi (đọc đi đọc lại thấy y chang văn chương của Quỷ Diện - chắc tại nó suốt ngày chơi với Quỷ Diện).
Bạn một giờ!
Kiệt vào game, liếc sơ qua cái danh sách bạn bè thấy chẳng có ai, Kiệt cảm thấy chán nản muốn tắt nó đi, nhưng khi định thoát game thì lưỡng lự nên thôi. Game Kiệt chơi là game online Thiên Long Bát Bộ, với Kiệt chơi game chủ yếu chỉ là làm quen bạn bè, chơi cho vui giết thì giờ mà thôi, vì thế nên mỗi lần vào game mà nhìn thấy cái danh sách bạn bè không có ai online là Kiệt cảm thấy chán nản hẳn chẳng muốn chơi. Hôm nay cũng vậy, Kiệt muốn thoát nhưng bỗng nhớ lại cái nhiệm vụ hôm qua làm còn chưa xong nên cũng ráng làm cho nó xong vậy. Trong lúc mày mò thực hiện nhiệm vụ trong game thì kênh hệ thống thông báo một người bạn của Kiệt vừa online, nhìn kỹ thì thấy đó chính là một người chị gái mà Kiệt rất ngưỡng mộ trong game, mà chị ấy lại ở tận nửa bên kia của Trái Đất lận. Hai người cũng đã lâu không gặp nhau, có lẽ do trái giờ nên cũng ít gặp được nhau, hôm nay có lẽ là ngày mà người ta hay nói “hữu duyên thiên lý năng tương hội” chăng? Kiệt nhanh chóng gửi một tin nhắn với người chị gái kia:
--- Chào chị, lâu quá không gặp nhỉ. Chúc chị một buổi tối tốt lành!!!
Sau một lúc không thấy đối phương trả lời trả vốn gì hết, trái với phong cách của người chị gái đó nên Kiệt gửi lại một tin nhắn khác:
--- Chị bận gì à, sao không chịu trả lời em?
--- Mình không phải Kim Anh đâu bạn à. – Người đó gửi trả lời lại.
Kiệt ngạc nhiên liền hỏi lại:
--- Vậy thì bồ là ai? Tại sao lại vào acc của chị Kim Anh với ý đồ gì? Chắc là một tên chôm đồ bẩn thỉu nào đó lấy được pass của người ta nên vào chôm đồ chứ gì? Làm người thì phải quang minh chính đại, của mình mình xài chứ sao lại đi lấy đồ của người ta chứ, thật chẳng đáng chút nào!
Kiệt chơi nguyên một tràng vì nghĩ rằng người đó bằng cách nào đó đã biết được mật mã tài khoản của Kim Anh nên vào để lấy đồ mà giới game thường hay nói là “hack” ấy mà. Kiệt biết Kim Anh vốn sống một mình ở bên Pháp, và không hề có bạn cùng chơi game với mình nên nếu người khác vào acc của Kim Anh thì chỉ có thể là một kẻ đi chôm đồ trong game của người khác mà thôi, nên Kiệt chửi nguyên một tràng nào là làm người thì phải tự làm ra mà xài, nào là lấy đồ người khác là phạm tội... Đối phương tỏ vẻ khó chịu:
--- Vô duyên! Tôi sử dụng acc của bạn tôi thì mắc mớ chi tới đằng ấy mà nói người ta thậm tệ thế hả? Nó đưa acc cho tôi nhờ tôi làm một số nhiệm vụ giùm, đằng ấy biết cái gì mà nói chứ. Nếu tôi là một kẻ chỉ biết lấy đồ người khác thì làm sao biết tên của chủ acc này chứ? Rõ vớ vẩn.
Sự nghi ngờ của Kiệt đã giảm đi đáng kể vì cái câu cuối cùng đó, là người đó còn biết cả tên của chủ acc mà. Nên hỏi lại:
--- Thật vậy sao? Vậy bồ giúp làm nhiệm vụ gì cho chị Kim Anh thế?
--- Này này, tôi với Kim Anh bằng tuổi nhau, nhóc con gọi Kim Anh là chị thì cũng phải lễ phép gọi tôi là chị đấy nhá. Mà nhiệm vụ gì thì kệ tôi, chẳng liên quan gì tới nhóc đâu.
Kiệt cũng không chịu thua, mà Kiệt gọi Kim Anh là chị cũng đúng thôi bởi vì Kim Anh hơn Kiệt những 3 tuổi cơ mà, Kiệt lại là một kẻ ngang ngạnh chỉ gọi Kim Anh là chị bởi vì Kiệt phục tài năng và sự thông thái của Kim Anh, còn với những người khác quen trong game thì Kiệt chẳng bao giờ gọi anh chị mà xưng em đâu. Thế nên Kiệt cự luôn:
--- Tôi gọi Kim Anh là chị bởi vì chị ấy xứng đáng là chị của tôi, chứ cỡ như đằng ấy hả, gọi tôi một tiếng anh chưa chắc tôi đã đồng ý à. Nếu đằng ấy gọi tôi một tiếng anh bây giờ thì tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Đúng là một kẻ ngang ngạnh hết chỗ nói, đã nhỏ tuổi hơn người ta, lại còn bắt người ta gọi mình là anh rồi còn miễn cưỡng chấp nhận nữa chứ. Đối phương có vẻ như hơi khó chịu:
--- Xí, mới nứt mắt ra mà đã học đòi chảnh chẹ. Nếu như Kim Anh mà là chị của nhóc thì chị hai đây mười phần xứng đáng là chị của nhóc con ấy chứ. Nhưng mà có một đứa em như nhóc con kể cũng chẳng có gì thú vị. Ngoan ngoãn ngồi yên cho chị hai làm nhiệm vụ.
Kiệt bị cự lại như thế cũng tính đáp trả lại vài câu, nhưng chưa kịp trả lời thì bỗng nhìn thấy thanh HP của nhân vật của mình tụt xuống dưới mức nguy hiểm nên vội vàng lo cho nhân vật của mình. Một lát sau bỗng có tin nhắn lại.
--- Được rồi, bây giờ thì đã rảnh tay trừng trị kẻ chảnh chẹ nào đó nè.
--- Nói ai là chảnh chẹ hử. Nói cho mà biết nha, đây sẽ bắt đằng ấy gọi bằng anh đấy!
--- Ồ, lớn giọng dữ ha, thử xem bản lĩnh nhóc có bao nhiêu mà đòi làm anh chị đây chứ, cứ thử xem, ai là bề trên sẽ biết ngay thôi.
Kiệt ngồi suy nghĩ xem có cách gì để bắt đối phương gọi mình là anh thì bỗng nghĩ lại câu nói của đối phương khẳng định là cô ấy còn lợi hại hơn Kim Anh mười phần nên liền nói:
--- Bây giờ thế này nè, tôi gọi chị Kim Anh là chị vì tôi phục chị ấy là tài giỏi, giờ nếu như đằng ấy mà thông thái được cỡ như một phần hai chị Kim Anh thôi, thì tôi cũng sẽ gọi đằng ấy là chị, còn nếu như không thì phải gọi tôi là anh xưng em đàng hoàng nha.
--- Tưởng chuyện gì, được thôi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chuẩn bị gọi chị đi em giai.
Kiệt thấy đối phương đồng ý thế thì khá đắc ý nên nói luôn:
--- Giờ tôi sẽ thử hỏi đằng ấy 5 câu hỏi bất kỳ, nếu như đằng ấy có thể trả lời được 3 câu đúng thì gọi nhau là bạn, nếu đúng 4~5 câu thì tôi đồng ý gọi đằng ấy là chị. Nhưng mà nếu chỉ trả lời được không quá 2 câu thì đằng ấy phải gọi tôi là anh và xưng em đàng hoàng nha.
--- Vậy ra chỉ được trả lời chứ không được hỏi lại à?
Kiệt đã tính trước đối phương sẽ hỏi như thế nên nói lại liền:
--- Thì tôi đang thử tài trí của đằng ấy mà, chứ đâu phải là thử khả năng của tôi đâu nè.
--- Được rồi, chấp nhận luôn, cứ đưa một lúc 5 câu luôn trả lời cho nó tiện lợi.
Kiệt nghĩ rằng việc Kim Anh đưa tài khoản cho người này thì chắc hai người là bạn rất thân, vì thế nên có thể cô gái này cũng sống cùng nơi với Kim Anh, thế nên Kiệt tính dùng những chi tiết trong bộ truyện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung để bắt bí đối phương, tuy là thử tài nhưng không nói trong lĩnh vực nào nên Kiệt tha hồ chọn câu hỏi mà.
--- Ok, vậy đằng ấy có biết game TLBB này được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, có biết truyện đó không?
--- Truyện đó à, cũng biết sơ sơ rồi, bữa trước có xem qua mấy tập phim chiếu trên ti vi đó. Xong 1 câu nhé.
Kiệt không ngờ đối phương lại khôn thế, hơi bất ngờ nhưng cũng đành chịu thôi, có ai dám bảo đó không phải là một câu hỏi đâu nào. Thế là Kiệt đành ngẫm nghĩ và đưa ra 4 câu hỏi còn lại:
--- Khôn lỏi dữ ha. Được rồi, 4 câu còn lại nè, nội dung gói gọn trong truyện TLBB đấy, cho thời gian suy nghĩ là 4 phút:
+ A Châu đã giả dạng vị đồ đệ nào của Thông Biện tiên sinh ở Tụ Hiền trang? (kể rõ tên và danh hiệu).
+ Vì sao Đoàn Dự nằm im cho Mãng Cổ Chu Cáp và con rết độc chui vào miệng?
+ Huyền Mi thần tăng đã làm gì để được cầm quân đen trong ván cờ đấu với Đoàn Diên Khánh?
+ Tại sao Du Thản Chi có thể học được Dịch CânKinh – môn võ công trấn môn của Thiếu Lâm tự?
Kiệt chắc mẩm mấy câu hỏi này thì đối phương cao lắm cũng chỉ có thể gọi mình là bạn thôi, ai ngờ đối phương liền gửi lại luôn:
--- Tưởng gì to tát chứ, nghe nè: Diêm Vương địch Thần y Tiết Mộ Hoa; Đoàn Dự bị Thiểm Điện Điêu cắn; Hoàng Mi tăng đã tự hủy đi một ngón chân cái của mình; Du Thản Chi bị côn trùng độc cắn nên vật vã và mồ hôi rịn ra thấm vào sách hiện lên hình ảnh. Chú em có cần chị kể rõ các đoạn miêu tả đó không?
Đọc xong đáp án, Kiệt chẳng còn tin vào mắt mình nữa, thật đúng từng chi tiết. Thế là Kiệt thua nên đành phải gọi đối phương là chị. Từ lúc đó hai người phân định vai vế xong xuôi. Kiệt lại hỏi có phải đã đọc qua truyện TLBB rồi hay không thì bên kia cười không đáp lại. Hai người cứ thế bắt đầu trở thành bạn bè, cùng nhau lập tổ đội làm nhiệm vụ trong game, đi đánh quái vật. Hai người vừa mới quen nhưng nói chuyện lại rất hợp, cứ vừa chơi game vừa nói chuyện. Kiệt thao thao kể về đủ thứ chuyện. Bỗng dưng bên kia hỏi:
--- Em có anh chị em gì không?
--- A, em có một người chị gái.
Và Kiệt lại bắt đầu kể về người chị gái của mình, rằng Kiệt rất ngưỡng mộ chị ấy, là sinh viên năm thứ hai đại học, hồi là học sinh thì liên tục đi thi học sinh giỏi thành phố, rồi lên đại học thì học kỳ nào cũng lãnh học bổng về nha; lại là một người chị biết quan tâm, thương yêu em út... Kiệt đang thao thao về người chị gái của mình và tình cảm yêu quý Kiệt dành cho chị ấy thì bỗng dưng bên kia im bặt, không còn trả lời Kiệt nữa. Trước sự im lặng đó của đối phương, Kiệt cũng không hiểu tại sao, cứ nghĩ là người đó bận làm gì đó nên không trả lời lại, nhưng rõ ràng người đó vẫn đánh quái vật cùng Kiệt mà. Đang băn khoăn bỗng dưng Kiệt nghe ở máy kế bên có một tiếng cười nhỏ nhưng rất quen thuộc. Kiệt ngoảnh mặt qua thì bỗng nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc:
--- A chị hai. Chị vào tiệm net này hồi nào thế? Sao không gọi em?
Chị của Kiệt vừa cười rất tươi vừa trả lời:
--- Không gọi mới biết được là thằng em mình đi ghẹo gái nhà lành hả?
--- Em ghẹo gái hồi nào, chị cứ đổ oan...
Vừa nói tới đó, Kiệt bỗng ngưng bặt bởi vì Kiệt phát hiện ra, trên màn hình máy chị Kiệt ngồi là game TLBB và nhân vật chị Kiệt đang chơi chính là cái tên mà từ nãy giờ Kiệt vẫn đang nói chuyện. Hóa ra là từ nãy tới giờ Kiệt nói chuyện với chính người chị của mình. Kiệt nhìn chị gái, cả hai người cùng phá ra cười khiến cho cả tiệm net chẳng biết chuyện gì nên cứ nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Kiệt nghĩ lại những lời tâng bốc chị mình của Kiệt lúc nãy, chợt có chút mắc cỡ, nhưng chợt nhận ra đó lại là điều khiến cho tình cảm giữa hai chị em càng thêm thắm thiết hơn...
>>> Xấu Như Ma <<<
--- Ý tưởng và cốt truyện: Quỷ Diện.
--- Nội dung: Xấu Như Ma.
Tình trạng: đã hoàn thành.
Thể loại: Truyện ngắn về tình cảm gia đình.
Truyện này được Quỷ Diện viết cách đây hơn 4 năm, viết xong thấy sến quá nên vứt luôn trong hộc tủ. Một cô nhóc hàng xóm (cô nhóc này mới 9 tuổi - sinh năm 2001), là em gái của cô nàng mà Quỷ Diện muốn tán (nhưng xấu quá nên tán hoài chưa đủ đô), cô nhóc một bữa sang nhà Quỷ Diện chơi và lục cái tủ sách vở của Quỷ Diện thì phát hiện ra câu chuyện này sau hơn 4 năm Quỷ Diện quên bẵng luôn. Cô nhóc đó đem về đọc và đã xin phép Quỷ Diện sửa lại truyện, sau khi sửa lại truyện rồi thì cô nhóc đã đưa lại cho Quỷ Diện nên câu chuyện này có thể nói là hợp tác giữa hai người. Mà cô nhóc đó thấy Quỷ Diện lấy tên là Quỷ Diện cho nên cô nhóc đã lấy tên là Xấu Như Ma mặc dù cô nhóc khá xinh xắn. Tuy 9 tuổi nhưng tài năng của cô nhóc thuộc dạng thần đồng, từng nhiều lần khiến Quỷ Diện điêu đứng.
3/ Truyện được gởi ở đây là truyện của bạn tự sáng tác. Hoặc post dùm cho bạn của bạn nếu bạn ấy gặp khó khăn khi gởi tiếp phần tiếp theo của truyện.
Thiết nghĩ đăng truyện này lên đây không vi phạm nội quy nhỉ.
Mời thưởng thức văn chương của một cô nhóc 9 tuổi (đọc đi đọc lại thấy y chang văn chương của Quỷ Diện - chắc tại nó suốt ngày chơi với Quỷ Diện).
Bạn một giờ!
Kiệt vào game, liếc sơ qua cái danh sách bạn bè thấy chẳng có ai, Kiệt cảm thấy chán nản muốn tắt nó đi, nhưng khi định thoát game thì lưỡng lự nên thôi. Game Kiệt chơi là game online Thiên Long Bát Bộ, với Kiệt chơi game chủ yếu chỉ là làm quen bạn bè, chơi cho vui giết thì giờ mà thôi, vì thế nên mỗi lần vào game mà nhìn thấy cái danh sách bạn bè không có ai online là Kiệt cảm thấy chán nản hẳn chẳng muốn chơi. Hôm nay cũng vậy, Kiệt muốn thoát nhưng bỗng nhớ lại cái nhiệm vụ hôm qua làm còn chưa xong nên cũng ráng làm cho nó xong vậy. Trong lúc mày mò thực hiện nhiệm vụ trong game thì kênh hệ thống thông báo một người bạn của Kiệt vừa online, nhìn kỹ thì thấy đó chính là một người chị gái mà Kiệt rất ngưỡng mộ trong game, mà chị ấy lại ở tận nửa bên kia của Trái Đất lận. Hai người cũng đã lâu không gặp nhau, có lẽ do trái giờ nên cũng ít gặp được nhau, hôm nay có lẽ là ngày mà người ta hay nói “hữu duyên thiên lý năng tương hội” chăng? Kiệt nhanh chóng gửi một tin nhắn với người chị gái kia:
--- Chào chị, lâu quá không gặp nhỉ. Chúc chị một buổi tối tốt lành!!!
Sau một lúc không thấy đối phương trả lời trả vốn gì hết, trái với phong cách của người chị gái đó nên Kiệt gửi lại một tin nhắn khác:
--- Chị bận gì à, sao không chịu trả lời em?
--- Mình không phải Kim Anh đâu bạn à. – Người đó gửi trả lời lại.
Kiệt ngạc nhiên liền hỏi lại:
--- Vậy thì bồ là ai? Tại sao lại vào acc của chị Kim Anh với ý đồ gì? Chắc là một tên chôm đồ bẩn thỉu nào đó lấy được pass của người ta nên vào chôm đồ chứ gì? Làm người thì phải quang minh chính đại, của mình mình xài chứ sao lại đi lấy đồ của người ta chứ, thật chẳng đáng chút nào!
Kiệt chơi nguyên một tràng vì nghĩ rằng người đó bằng cách nào đó đã biết được mật mã tài khoản của Kim Anh nên vào để lấy đồ mà giới game thường hay nói là “hack” ấy mà. Kiệt biết Kim Anh vốn sống một mình ở bên Pháp, và không hề có bạn cùng chơi game với mình nên nếu người khác vào acc của Kim Anh thì chỉ có thể là một kẻ đi chôm đồ trong game của người khác mà thôi, nên Kiệt chửi nguyên một tràng nào là làm người thì phải tự làm ra mà xài, nào là lấy đồ người khác là phạm tội... Đối phương tỏ vẻ khó chịu:
--- Vô duyên! Tôi sử dụng acc của bạn tôi thì mắc mớ chi tới đằng ấy mà nói người ta thậm tệ thế hả? Nó đưa acc cho tôi nhờ tôi làm một số nhiệm vụ giùm, đằng ấy biết cái gì mà nói chứ. Nếu tôi là một kẻ chỉ biết lấy đồ người khác thì làm sao biết tên của chủ acc này chứ? Rõ vớ vẩn.
Sự nghi ngờ của Kiệt đã giảm đi đáng kể vì cái câu cuối cùng đó, là người đó còn biết cả tên của chủ acc mà. Nên hỏi lại:
--- Thật vậy sao? Vậy bồ giúp làm nhiệm vụ gì cho chị Kim Anh thế?
--- Này này, tôi với Kim Anh bằng tuổi nhau, nhóc con gọi Kim Anh là chị thì cũng phải lễ phép gọi tôi là chị đấy nhá. Mà nhiệm vụ gì thì kệ tôi, chẳng liên quan gì tới nhóc đâu.
Kiệt cũng không chịu thua, mà Kiệt gọi Kim Anh là chị cũng đúng thôi bởi vì Kim Anh hơn Kiệt những 3 tuổi cơ mà, Kiệt lại là một kẻ ngang ngạnh chỉ gọi Kim Anh là chị bởi vì Kiệt phục tài năng và sự thông thái của Kim Anh, còn với những người khác quen trong game thì Kiệt chẳng bao giờ gọi anh chị mà xưng em đâu. Thế nên Kiệt cự luôn:
--- Tôi gọi Kim Anh là chị bởi vì chị ấy xứng đáng là chị của tôi, chứ cỡ như đằng ấy hả, gọi tôi một tiếng anh chưa chắc tôi đã đồng ý à. Nếu đằng ấy gọi tôi một tiếng anh bây giờ thì tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Đúng là một kẻ ngang ngạnh hết chỗ nói, đã nhỏ tuổi hơn người ta, lại còn bắt người ta gọi mình là anh rồi còn miễn cưỡng chấp nhận nữa chứ. Đối phương có vẻ như hơi khó chịu:
--- Xí, mới nứt mắt ra mà đã học đòi chảnh chẹ. Nếu như Kim Anh mà là chị của nhóc thì chị hai đây mười phần xứng đáng là chị của nhóc con ấy chứ. Nhưng mà có một đứa em như nhóc con kể cũng chẳng có gì thú vị. Ngoan ngoãn ngồi yên cho chị hai làm nhiệm vụ.
Kiệt bị cự lại như thế cũng tính đáp trả lại vài câu, nhưng chưa kịp trả lời thì bỗng nhìn thấy thanh HP của nhân vật của mình tụt xuống dưới mức nguy hiểm nên vội vàng lo cho nhân vật của mình. Một lát sau bỗng có tin nhắn lại.
--- Được rồi, bây giờ thì đã rảnh tay trừng trị kẻ chảnh chẹ nào đó nè.
--- Nói ai là chảnh chẹ hử. Nói cho mà biết nha, đây sẽ bắt đằng ấy gọi bằng anh đấy!
--- Ồ, lớn giọng dữ ha, thử xem bản lĩnh nhóc có bao nhiêu mà đòi làm anh chị đây chứ, cứ thử xem, ai là bề trên sẽ biết ngay thôi.
Kiệt ngồi suy nghĩ xem có cách gì để bắt đối phương gọi mình là anh thì bỗng nghĩ lại câu nói của đối phương khẳng định là cô ấy còn lợi hại hơn Kim Anh mười phần nên liền nói:
--- Bây giờ thế này nè, tôi gọi chị Kim Anh là chị vì tôi phục chị ấy là tài giỏi, giờ nếu như đằng ấy mà thông thái được cỡ như một phần hai chị Kim Anh thôi, thì tôi cũng sẽ gọi đằng ấy là chị, còn nếu như không thì phải gọi tôi là anh xưng em đàng hoàng nha.
--- Tưởng chuyện gì, được thôi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chuẩn bị gọi chị đi em giai.
Kiệt thấy đối phương đồng ý thế thì khá đắc ý nên nói luôn:
--- Giờ tôi sẽ thử hỏi đằng ấy 5 câu hỏi bất kỳ, nếu như đằng ấy có thể trả lời được 3 câu đúng thì gọi nhau là bạn, nếu đúng 4~5 câu thì tôi đồng ý gọi đằng ấy là chị. Nhưng mà nếu chỉ trả lời được không quá 2 câu thì đằng ấy phải gọi tôi là anh và xưng em đàng hoàng nha.
--- Vậy ra chỉ được trả lời chứ không được hỏi lại à?
Kiệt đã tính trước đối phương sẽ hỏi như thế nên nói lại liền:
--- Thì tôi đang thử tài trí của đằng ấy mà, chứ đâu phải là thử khả năng của tôi đâu nè.
--- Được rồi, chấp nhận luôn, cứ đưa một lúc 5 câu luôn trả lời cho nó tiện lợi.
Kiệt nghĩ rằng việc Kim Anh đưa tài khoản cho người này thì chắc hai người là bạn rất thân, vì thế nên có thể cô gái này cũng sống cùng nơi với Kim Anh, thế nên Kiệt tính dùng những chi tiết trong bộ truyện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung để bắt bí đối phương, tuy là thử tài nhưng không nói trong lĩnh vực nào nên Kiệt tha hồ chọn câu hỏi mà.
--- Ok, vậy đằng ấy có biết game TLBB này được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, có biết truyện đó không?
--- Truyện đó à, cũng biết sơ sơ rồi, bữa trước có xem qua mấy tập phim chiếu trên ti vi đó. Xong 1 câu nhé.
Kiệt không ngờ đối phương lại khôn thế, hơi bất ngờ nhưng cũng đành chịu thôi, có ai dám bảo đó không phải là một câu hỏi đâu nào. Thế là Kiệt đành ngẫm nghĩ và đưa ra 4 câu hỏi còn lại:
--- Khôn lỏi dữ ha. Được rồi, 4 câu còn lại nè, nội dung gói gọn trong truyện TLBB đấy, cho thời gian suy nghĩ là 4 phút:
+ A Châu đã giả dạng vị đồ đệ nào của Thông Biện tiên sinh ở Tụ Hiền trang? (kể rõ tên và danh hiệu).
+ Vì sao Đoàn Dự nằm im cho Mãng Cổ Chu Cáp và con rết độc chui vào miệng?
+ Huyền Mi thần tăng đã làm gì để được cầm quân đen trong ván cờ đấu với Đoàn Diên Khánh?
+ Tại sao Du Thản Chi có thể học được Dịch CânKinh – môn võ công trấn môn của Thiếu Lâm tự?
Kiệt chắc mẩm mấy câu hỏi này thì đối phương cao lắm cũng chỉ có thể gọi mình là bạn thôi, ai ngờ đối phương liền gửi lại luôn:
--- Tưởng gì to tát chứ, nghe nè: Diêm Vương địch Thần y Tiết Mộ Hoa; Đoàn Dự bị Thiểm Điện Điêu cắn; Hoàng Mi tăng đã tự hủy đi một ngón chân cái của mình; Du Thản Chi bị côn trùng độc cắn nên vật vã và mồ hôi rịn ra thấm vào sách hiện lên hình ảnh. Chú em có cần chị kể rõ các đoạn miêu tả đó không?
Đọc xong đáp án, Kiệt chẳng còn tin vào mắt mình nữa, thật đúng từng chi tiết. Thế là Kiệt thua nên đành phải gọi đối phương là chị. Từ lúc đó hai người phân định vai vế xong xuôi. Kiệt lại hỏi có phải đã đọc qua truyện TLBB rồi hay không thì bên kia cười không đáp lại. Hai người cứ thế bắt đầu trở thành bạn bè, cùng nhau lập tổ đội làm nhiệm vụ trong game, đi đánh quái vật. Hai người vừa mới quen nhưng nói chuyện lại rất hợp, cứ vừa chơi game vừa nói chuyện. Kiệt thao thao kể về đủ thứ chuyện. Bỗng dưng bên kia hỏi:
--- Em có anh chị em gì không?
--- A, em có một người chị gái.
Và Kiệt lại bắt đầu kể về người chị gái của mình, rằng Kiệt rất ngưỡng mộ chị ấy, là sinh viên năm thứ hai đại học, hồi là học sinh thì liên tục đi thi học sinh giỏi thành phố, rồi lên đại học thì học kỳ nào cũng lãnh học bổng về nha; lại là một người chị biết quan tâm, thương yêu em út... Kiệt đang thao thao về người chị gái của mình và tình cảm yêu quý Kiệt dành cho chị ấy thì bỗng dưng bên kia im bặt, không còn trả lời Kiệt nữa. Trước sự im lặng đó của đối phương, Kiệt cũng không hiểu tại sao, cứ nghĩ là người đó bận làm gì đó nên không trả lời lại, nhưng rõ ràng người đó vẫn đánh quái vật cùng Kiệt mà. Đang băn khoăn bỗng dưng Kiệt nghe ở máy kế bên có một tiếng cười nhỏ nhưng rất quen thuộc. Kiệt ngoảnh mặt qua thì bỗng nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc:
--- A chị hai. Chị vào tiệm net này hồi nào thế? Sao không gọi em?
Chị của Kiệt vừa cười rất tươi vừa trả lời:
--- Không gọi mới biết được là thằng em mình đi ghẹo gái nhà lành hả?
--- Em ghẹo gái hồi nào, chị cứ đổ oan...
Vừa nói tới đó, Kiệt bỗng ngưng bặt bởi vì Kiệt phát hiện ra, trên màn hình máy chị Kiệt ngồi là game TLBB và nhân vật chị Kiệt đang chơi chính là cái tên mà từ nãy giờ Kiệt vẫn đang nói chuyện. Hóa ra là từ nãy tới giờ Kiệt nói chuyện với chính người chị của mình. Kiệt nhìn chị gái, cả hai người cùng phá ra cười khiến cho cả tiệm net chẳng biết chuyện gì nên cứ nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Kiệt nghĩ lại những lời tâng bốc chị mình của Kiệt lúc nãy, chợt có chút mắc cỡ, nhưng chợt nhận ra đó lại là điều khiến cho tình cảm giữa hai chị em càng thêm thắm thiết hơn...
>>> Xấu Như Ma <<<