Xem đầy đủ chức năng : Đâu là yêu vậy các bạn...?
notme
23-04-2010, 05:49 AM
Một câu chuyện giữa ba người...đâu mới là yêu?
1.Con gái và con trai là bạn cùng lớp....con trai vui tính hoà đồng....con gái ngốc xít...vụng về...bình thường...Con trai vz con gái cãi nhau thường xuyên...(đúng hơn là con trai cứ chọc tức con gái )...Rồi trở thành bạn thân lúc nào chẳng biết....con gái biết tất cả về con trai....và đôi khi có thể hiểu đc kon trai đang nghĩ gì...Rồi một đêm trời mưa , con trai rủ con gái ăn kem ( lạnh thế mà án kem cơ đấy !)...Con trai kể nhiều lắm..về ngày xưa của con trai...con gái thấy con trai thật thương....ko đáng ghét như mọi ngày...Rồi khi con trai gặp khó khăn...con gái làm hết sức để giúp đỡ.....con trai vấp ngã...con gái là chổ dựa giúp kon trai đứng dậy.....khi con trai phạm sai lầm....con gái vẫn nhẹ nhàng tha thứ tất cả....vẫn thế...vẫn bên cạnh con trai...con gái yêu con trai rồi !.....Một ngày , con trai hỏi con gái có yêu con trai ko?....con gái ngập ngừng gật gật..." ừh! yêu con trai rồi"....Con trai cười...r` đi chơi nhiều hơn....r` ôm....r` cả những nụ hôn....lúc thật ngọt ngào...lúc mãnh liệt...r` xém vượt rào...Lên lớp con trai và con gái ít đấu khẩu hơn....bạn bè thắc mắc....con gái cười :" Chẳng biết !"....Chưa bao h` con trai nói lời yêu con gái cả...nhưng kon trai luôn hỏi về cảm xúc của con gái....con trai nói "...Thái độ của con gái như là ko thích kon trai vậy!...con gái thật kì lạ ".....Con gái chỉ im lặng....Con trai tiếp "...Rồi lỡ một ngày con trai cặp với ng` khác....con gái có buồn ko?"....Con gái trả lời ngay " Tuỳ con trai thôi!"....
Rồi....một ngày thật buồn....con trai nói có bạn gái rồi......
2.Bạn gái của con trai...xinh đẹp....thông minh....dịu dàng..."ko ba gai như con gái "....người ta yêu con trai ra mặt...ko lơ lơ như kon gái....Đi chơi với ng` ta kon trai đèo hết đường này wa đường khác chẳng than mỏi chân...chẳng đòi đổi tài xế như lúc đi với con gái.....con trai tự hào khoe với bạn bè về bạn gái của con trai....
Con gái buồn lắm....nghĩ đến cả chết.....con gái gọi cho kon trai....nói ko muốn kết thúc như vậy....nói yêu con trai nhiều lắm...ko muốn kon trai wen bạn gái....Con trai chạy đến chỗ con gái...ôm con gái vào lòng...nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái....r` hứa sẽ ở bên con gái...
Nhưng....con trai ko giữ lời hứa...con trai vẫn đi với ng` đó....ừ ng` ta xinh thế...hoàn hảo đến thế....lẽ nào con trai có thể bỏ đc....con gái chẳng có gì...còn ngốc...còn "ba gai ".....cách nói chuyện " dễ ghét "...tính tình " kì lạ "....Ừ...con gài chẳng có gì hết....con gái chỉ có tình yêu thật chân thành thôi....
Con gái đau khổ....con gái chấp nhận...con gai rất sợ mất con trai....vì tất cả đều dành cho con trai...Sao con trai nhẫn tâm đến như vậy ><"...con gái đã thật sự yêu r`...yêu hơn cả ng` hoàn hảo kia nữa....
Mr.Sjlent
23-04-2010, 06:23 AM
Chúc mừng bạn ! Vì đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là có 1 người để thích ,để yêu !
Nhưng hạnh phúc có được đâu phải lúc nào cũng dễ dàng phải không bạn ...
Mình nhận thấy "con trai " không phải không yêu bạn đâu.. Mà vì ngta chưa nhận ra bạn quan trọng với ngta như thế nào đó thôi. Con trai có ai không bị lóa mắt trc vẻ đẹp của con gái đâu..
Mình nghĩ chờ đợi không phải là giải pháp tốt nhất cho bạn , bạn cứ hãy là chính mình ,hãy cứ yêu con trai như bạn đang làm nhưng hãy dè dặt hơn 1 chút , dẫu sao, con gái lúc nào cũng có quyên kiêu, quyền chảnh cơ mà.. Nhưng hãy để cho bạn chảnh mà vẫn đáng iu đấy nhé.. Chảnh quá thì thôi xong đó..
notme
23-04-2010, 06:36 AM
Chúc mừng bạn ! Vì đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là có 1 người để thích ,để yêu !
Nhưng hạnh phúc có được đâu phải lúc nào cũng dễ dàng phải không bạn ...
Mình nhận thấy "con trai " không phải không yêu bạn đâu.. Mà vì ngta chưa nhận ra bạn quan trọng với ngta như thế nào đó thôi. Con trai có ai không bị lóa mắt trc vẻ đẹp của con gái đâu..
Mình nghĩ chờ đợi không phải là giải pháp tốt nhất cho bạn , bạn cứ hãy là chính mình ,hãy cứ yêu con trai như bạn đang làm nhưng hãy dè dặt hơn 1 chút , dẫu sao, con gái lúc nào cũng có quyên kiêu, quyền chảnh cơ mà.. Nhưng hãy để cho bạn chảnh mà vẫn đáng iu đấy nhé.. Chảnh quá thì thôi xong đó..
Cám ơn bạn nhiều lắm ...mình luôn yêu....và sẽ yêu...nhưng đôi lúc...ích kỉ vẫn là ích kỉ...mình thấy ghen đến kì lạ...mình có thể tha thứ tất cả...nhưng sự phản bội làm mình khó chịu....chẳng lẽ t/y của mình ko đủ lớn để kiềm chế sự ghen ghét và ích kỉ =="....Mình thất vọng về bản thân quá....
luthuong
23-04-2010, 08:36 AM
thế gian này có bao nhiêu con người khác giới với mình ???
yêu là chỉ một người ... tình yêu chỉ có một với một không có sự sẻ chia như thế ...
không có cố gắng để yêu ... đau một lần rồi thôi ... đừng biến cái thương cảm dần trở nên thương hại !!!
đường đi còn dài ... quyết định một lối đi xứng đáng và đừng đánh mất những lối đi khác đang dần hé mở mà ta cố tình không đi ...
Flower.hoa
23-04-2010, 06:52 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm ...mình luôn yêu....và sẽ yêu...nhưng đôi lúc...ích kỉ vẫn là ích kỉ...mình thấy ghen đến kì lạ...mình có thể tha thứ tất cả...nhưng sự phản bội làm mình khó chịu....chẳng lẽ t/y của mình ko đủ lớn để kiềm chế sự ghen ghét và ích kỉ =="....Mình thất vọng về bản thân quá....
Không phải đâu bạn à, tình yêu vốn đã mang trong mình nó sự ích kỷ cố hữu , bạn không tỏ thái độ không có nghĩa là bạn không yêu , mình cũng nghĩ, con trai chắc hẳn yêu bạn lắm nhưng chưa nhận ra được sự quan trọng của bạn mà thôi.
Đôi khi những thứ quan trọng luôn ở gần bên mà ta không biết, mình cũng yêu và cũng ích kỷ , cái ích kỷ của mình còn lớn hơn bạn nữa, chỉ là cái bản tình con trai thích chinh phục và hiếu thắng mà thôi
Rồi một ngày con trai sẽ nhận ra con gái mới là ngưoi quan trọng nhất trên đời của con trai và con trai cần phải trân trọng và gìn giữ, tình yêu đôi khi cũng thật khó hiểu như thế đấy
notme
23-04-2010, 10:52 PM
Không phải đâu bạn à, tình yêu vốn đã mang trong mình nó sự ích kỷ cố hữu , bạn không tỏ thái độ không có nghĩa là bạn không yêu , mình cũng nghĩ, con trai chắc hẳn yêu bạn lắm nhưng chưa nhận ra được sự quan trọng của bạn mà thôi.
Đôi khi những thứ quan trọng luôn ở gần bên mà ta không biết, mình cũng yêu và cũng ích kỷ , cái ích kỷ của mình còn lớn hơn bạn nữa, chỉ là cái bản tình con trai thích chinh phục và hiếu thắng mà thôi
Rồi một ngày con trai sẽ nhận ra con gái mới là ngưoi quan trọng nhất trên đời của con trai và con trai cần phải trân trọng và gìn giữ, tình yêu đôi khi cũng thật khó hiểu như thế đấy
Hi vọng mình có một vị trí trong lòng con trai như bạn đã nghĩ....nhưng mỗi khi nhìn ng` bạn gái của kon trai mình thấy thất vọng hoàn toàn về bản thân....ng` ta quá hoàn hảo....ng` mở lời yêu trước cũng là ng` con gái ấy....đc 1 hoa khôi như thế ngỏ lời...con trai động lòng thì quá đúng rồi....họ biết nhau trước mình...khoảng 5 năm r`....còn mình và con trai chỉ biết nhau trong 3 năm cấp 3 thôi...H` là cuối cấp rồi....chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi....sẽ k còn gặp đc kon trai nữa....Tình trạng này cứ tiếp diễn mãi...làm mình đau lòng quá.....mình ko muốn tất cả chỉ là 1 kỉ niệm....vả lại...nói ra thật xấu hổ nhưng tụi mình đã gần như vượt rào rồi....mình thật sự yêu con trai lắm , khi mình cần...chỉ cần thấy 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn từ mình con trai đều hồi âm chỉ sau 1'....khi mình buồn nói muốn gặp...con trai đến bên mình ngay....Thật ra mình luôn lén nhìn con trai...và thật vui khi lúc nào cũng bắt gặp kon trai cũng nhìn mình...ko biết mình có ảo tưởng ko...nhưng cái nhìn ấy làm lòng mình thêm ấm áp....Mình yeu6 có vẻ như đang mù quáng thì phải....
Mr.Sjlent
24-04-2010, 01:59 AM
Người ta chỉ biết đến tình yêu với sự ích kỉ của nó ,với sự ghen ghét và đố kị.. Có những người nói : " không ghen không phải là yêu " --> đúng lắm chứ..Vì yêu là không thể chia sẻ mà...
Bên canh đó,hẳn nhiều người cũng còn nhớ đến những giá trị khác của tình yêu ,là sự vị tha ,là sự mong muốn người mình yêu hạnh phúc..
Yêu ngta nhưng lại không thể mang hp đến cho ngta , đau khổ lắm chứ , yêu người ấy nhưng chợt nhận ra rằng mình không phải là người mang hp cho ngta, đau khổ lắm chứ...is me T.T
còn bạn, yêu ngta nhưng luôn phải nhìn thấy ngta bên 1 người con gái khác ,đau lắm phải không?
Bạn có thể như 1 thiên thần, sẵn sàng chấp nhận điều đó không? chấp nhận chia sẻ người mình yêu với 1 người khác? Điều ấy không phải là không có người làm đc,nhưng nó chỉ hay xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi.. Con người ta đâu nhất thiết phải bao dung như thế , hì..
Bạn là người đến sau nhưng đừng vì thế mà từ bỏ bạn ơi !! "Con trai" có thẻ yêu 1 lúc 2 người và dành tình cảm cho cả 2 người ấy ,có lẽ chính con trai cũng không biết trong 2 người con gái mình yêu thì sẽ yêu ai hơn ấy chứ?
Nhưng , nếu bạn bắt người con trai phải chọn lựa ! Kết quả chắc chắn sẽ có 1 người phải đau khổ ,biết đâu đó có thể là bạn , cũng có thể là cô bạn kia lắm chứ ! Dù người con trai có chọn ai đi chăng nữa thì người còn lại sẽ vẫn đau thât là đau phải không !
Vậy bạn có muốn con trai phải lựa chọn không?
Nếu mình là bạn , yêu 1 người như con trai, mình sẽ là người lựa chọn người mình yêu ,sẽ là người quyết định dừng lại hay đi tiếp. Dẫu biết là khó khăn nhưng bạn yên tâm, chúng ta còn trẻ..
Không ai có thể quyết định bạn phải làm gì? Điều đó là tùy thuộc ở bạn cơ mà !Nhưng nên nhớ cảm xúc của bạn là do bạn quyết định .!!
Nếu bạn không muôn từ bỏ thì hãy yêu cầu con trai chọn 1 người thôi, nhớ là người con trai chọn chưa chắc đã là bạn !
Còn nếu không, hãy tự mình lựa chọn ,đi tiếp hay dừng lại bạn nhé !
Đôi khi buông tay để có thể nắm lấy 1 bàn tay khác !!:bicycle:
Cố lên ,khi quyết định thì đừng bao giờ hối hận bạn nhé!!
notme
24-04-2010, 07:45 PM
Hiện tại bây h` thì mình ko thể bắt bạn ấy chọn đc...vì mình ko thể chịu nổi sự đau khổ khi mất bạn ấy...vì trước mắt mình còn có hai kì thi quan trọng....Và điều quan trọng hơn mình biết ng` con gái ấy ko phải là ng` con gái tốt....cô ta từng cặp kè với rất nhiều người....1 người mà theo nhận xét của mọi người là " giả tạo".....Mình ko biết cô ta có yêu con trai thật lòng ko nữa...hay chỉ ỉ vào sự hoàn hảo mà cưa cẩm con trai...Mình rất lo...nên bây h` giải pháp của mình là sẽ ở bên cạnh con trai...chỉ cần còn 1 ngày con trai còn cần mình thì mình sẽ vẫn kề bên....Biết sao đc nhỉ.....đành vậy thôi...hi vọng 1 ngày nào đó con trai có thể hiểu đc tình cảm của mình chân thành đến mức nào...Yêu 1 người đã khó rồi....để từ bỏ tình yêu ấy còn khó hơn gấp vạn lần.....Ngu quá phải không :(
nguoidaukho_cn
25-04-2010, 07:06 AM
Yêu đâu phải cứ nói ra thì mới là yêu đâu bạn mà là bằng những cử chỉ và hành động bạn ak`..hãy cứ ở bên cạnh con trai nhé..nếu như bạn muốn ở bên cạnh con trai suốt cuộc đời này...con trai sẽ nhận ra 1 điều mà từ bấy lâu nay con trai không hề biết...
hoangthithuylinh
25-04-2010, 07:37 AM
con trai mấy người toàn cái lũ chỉ được võ mồm thui
chả được cái gì cả
tôi căm ghét con trai như mấy người
notme
26-04-2010, 04:40 AM
Yêu đâu phải cứ nói ra thì mới là yêu đâu bạn mà là bằng những cử chỉ và hành động bạn ak`..hãy cứ ở bên cạnh con trai nhé..nếu như bạn muốn ở bên cạnh con trai suốt cuộc đời này...con trai sẽ nhận ra 1 điều mà từ bấy lâu nay con trai không hề biết...
Ừh ...đc đau khổ và chết vì yêu là đang sống trong tình yêu mà....phải ko bạn....cám ơn bạn đã an ủi mình :D
- Ôi dào ơi ! con trai đó có biết quái gì về yêu đâu chứ !? đơn giản cu cậu nhìn các cô thấy thích cô nào là Cu cậu nhào vô thôi !
- Ai bảo bạn cứ lượn lờ trước mặt trai mới lớn, còn nhiệt tình xáp tới .... chỉ có cu nào khờ câm mới từ chối ( gặp tớ đã có vợ cũng khó mà từ chối ! :D :D :D ).
- Giờ thì Cu cậu thấy cô bé khác hấp dẫn hơn, ướt át hơn .... Cu cậu bị hút hồn, đắm đuối là chuyện rất tự nhiên. Cu cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc và ham muốn của bản thân mình thôi ... thật ra Cu cậu cũng không quan tâm, không theo đuổi giá trị cốt lõi của tình yêu đó là nghĩa tình, nhân cách, tâm hồn của một con người.
.... do đó bạn đây cũng đừng nên quá xót dạ, đừng quá buồn ... những gì xãy ra cũng vì bạn yêu quá sớm, ở cái tuổi của hai bạn nó rất đơn giản - rất bồng bột, giá trị của tình cảm không được 2 bên ghi nhận đúng - rất khó tạo ra sự ổn định và bền vững trong tình yêu.
.... Bạn đừng quá lo lắng và quan tâm đến nổi đau ấy ... nó sẽ sớm phai nhạt trên con đường đời của bạn ... chỉ cần bạn hiểu rằng nó không phải do bạn gây ra mà là ... tự nhiên. :D.
Mr.Sjlent
27-04-2010, 09:43 AM
con trai mấy người toàn cái lũ chỉ được võ mồm thui
chả được cái gì cả
tôi căm ghét con trai như mấy người
NGười ta bảo chim sợ cành cong !! Vì sao vậy nhỉ? :thatall: --> Ai cũng biết vì sao cơ mà ..
Có lẽ bạn từng là chim , và tụi mình, con trai sẽ là những cành cong trong tâm trí bạn !!:bicycle:
Cười..
notme
28-04-2010, 12:44 AM
- Ôi dào ơi ! con trai đó có biết quái gì về yêu đâu chứ !? đơn giản cu cậu nhìn các cô thấy thích cô nào là Cu cậu nhào vô thôi !
- Ai bảo bạn cứ lượn lờ trước mặt trai mới lớn, còn nhiệt tình xáp tới .... chỉ có cu nào khờ câm mới từ chối ( gặp tớ đã có vợ cũng khó mà từ chối ! :D :D :D ).
- Giờ thì Cu cậu thấy cô bé khác hấp dẫn hơn, ướt át hơn .... Cu cậu bị hút hồn, đắm đuối là chuyện rất tự nhiên. Cu cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc và ham muốn của bản thân mình thôi ... thật ra Cu cậu cũng không quan tâm, không theo đuổi giá trị cốt lõi của tình yêu đó là nghĩa tình, nhân cách, tâm hồn của một con người.
.... do đó bạn đây cũng đừng nên quá xót dạ, đừng quá buồn ... những gì xãy ra cũng vì bạn yêu quá sớm, ở cái tuổi của hai bạn nó rất đơn giản - rất bồng bột, giá trị của tình cảm không được 2 bên ghi nhận đúng - rất khó tạo ra sự ổn định và bền vững trong tình yêu.
.... Bạn đừng quá lo lắng và quan tâm đến nổi đau ấy ... nó sẽ sớm phai nhạt trên con đường đời của bạn ... chỉ cần bạn hiểu rằng nó không phải do bạn gây ra mà là ... tự nhiên. :D.
Mình cũng hi vọng mình cũng chỉ nhất thời bồng bột...mình cũng mong tình cảm này có thể phai dần theo thời gian...mình mong lắm....mong sao cho thời gian trôi qua thật mau...khi mình tốt nghiệp xong...mình sẽ ko bao h` gặp lại bạn ấy nữa...chắc chỉ có cách đó mời hi vọng quên đc.....hiện tại t/y này đang lấn lướt con người mình....Mình ko còn là trẻ con đâu...tuy mới 18t nhưng mình đã trải qua rất nhiều...rất nhiều chuyện mà chắc ít ai ở lứa tuổi này trải qua....mình chưa bao h` sống thật với con người mình cả....mình luôn thay đổi theo ý muốn của mọi người xung quanh.....H` đây chỉ mong sao thời jan trôi qua nhanh đi....qua mau đi....để mình có thể thoát khỏi sự giả tạo bấy lâu....sẽ tránh đối diện với 1 t/y dại khờ...1 t/y mà sẽ chẳng bao h` có ket61 quả tốt đẹp :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.