goigiacmove
23-04-2010, 05:38 AM
Xin dừng chân lại,cho mình chỉ 1 lời khuyên?
chào các bạn.hy vọng các bạn đừng thấy câu chuyện của mình nhạt nhẽo mà bỏ đi,xin dừng lại cho mình 1 lời khuyên
Trước đây mình có yêu 1 người, không hiều vì sao tự nhiên người ta đẩy mình ra thật xa,nói nhưng lời nói rất khó nghe, mình cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nhưng sự thật hoàn toàn không như mình hy vọng.Tình yêu mà chỉ cần 1 người buông tay là sẽ không còn jì nữa thế nên tụi mình đành chia tay. Thời gian đó đồi với mình khủng khiếp lắm,cứ y như cái bánh tráng mà đem nhúng nước vậy, hoàn toàn vô dụng..
Sau đó mình có quen 1 cậu bạn ( gọi là M cho tiện nhé), M là người chứng kiến nỗi đau mà mình đã chịu khi chia tay với mối tình đầu khi xưa, mình biết M có tình cảm với mình mặc dù cậu ấy chẳng bao giờ nói ra .mình nhớ nhất câu nói của M: "cái cũ ra đi ,cái mới đến, chúng ta là con người nên luôn tìm kiếm cái hoàn hảo nhất,vì thế vô tình bất công với cái mới" câu nói này đã làm mình suy nghĩ rất nhiều,và mình cảm thấy nỗi đau kia như vơi dần ,vơi dần. Mình đã từng nghĩ khi mình ra trường,mình sẽ nói cảm nhận của mình về cậu ấy,chúng mình sẽ thân hơn, và 1 kết thúc tốt đẹp chấm dứt những gì đau khổ đã qua. M cũng nhận ra được điều đó,nên 2 đứa cùng ngóng đợi ngày mình sẽ ra trường. sẽ làm 1 cái jì đó mới mẻ hơn...
Mình tưởng con tim mình đã quên được người xưa,nếu như người đó không quay trở lại như lúc này. Bao cảm giác hạnh phúc,đớn đau bỗng nhiên quay trở lai ,tất cả,đầy đủ ,chi tiết đến hoảng sợ
Mình như 1 con điên ,không còn suy nghĩ chạy theo 1 bóng ma trở về từ quá khứ.Tất cả kỷ niệm và người ấy hiện về đầy đủ và rõ nét ngoại trừ M
Nhiều lần M hỏi mình gặp chuyện jì vậy,nhưng mìng không muốn nói,mình cảm thấy không nên nói ra nhưng hình như cậu ấy hiều chuyện jì.Mình không muốn lừa dối và gặp bất kỳ ai trong lúc này,mình muốn đối diện với bản thân nên đã gặp M và nói là mình cần thời gian và khi đã ổn xác định được 1 điều mình sẽ quay lại gặp cậu ấy rồi tắt máy,tháo sim, trước đó mình còn nghe giọng cậu ấy nói cái jì đó nhanh và giận lắm...
bây giờ mình mệt mỏi quá,liệu điều mình làm là đúng hay sai? mình làm thế M có sao không ? mong các bạn giúp mình
[/SIZE]
chào các bạn.hy vọng các bạn đừng thấy câu chuyện của mình nhạt nhẽo mà bỏ đi,xin dừng lại cho mình 1 lời khuyên
Trước đây mình có yêu 1 người, không hiều vì sao tự nhiên người ta đẩy mình ra thật xa,nói nhưng lời nói rất khó nghe, mình cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nhưng sự thật hoàn toàn không như mình hy vọng.Tình yêu mà chỉ cần 1 người buông tay là sẽ không còn jì nữa thế nên tụi mình đành chia tay. Thời gian đó đồi với mình khủng khiếp lắm,cứ y như cái bánh tráng mà đem nhúng nước vậy, hoàn toàn vô dụng..
Sau đó mình có quen 1 cậu bạn ( gọi là M cho tiện nhé), M là người chứng kiến nỗi đau mà mình đã chịu khi chia tay với mối tình đầu khi xưa, mình biết M có tình cảm với mình mặc dù cậu ấy chẳng bao giờ nói ra .mình nhớ nhất câu nói của M: "cái cũ ra đi ,cái mới đến, chúng ta là con người nên luôn tìm kiếm cái hoàn hảo nhất,vì thế vô tình bất công với cái mới" câu nói này đã làm mình suy nghĩ rất nhiều,và mình cảm thấy nỗi đau kia như vơi dần ,vơi dần. Mình đã từng nghĩ khi mình ra trường,mình sẽ nói cảm nhận của mình về cậu ấy,chúng mình sẽ thân hơn, và 1 kết thúc tốt đẹp chấm dứt những gì đau khổ đã qua. M cũng nhận ra được điều đó,nên 2 đứa cùng ngóng đợi ngày mình sẽ ra trường. sẽ làm 1 cái jì đó mới mẻ hơn...
Mình tưởng con tim mình đã quên được người xưa,nếu như người đó không quay trở lại như lúc này. Bao cảm giác hạnh phúc,đớn đau bỗng nhiên quay trở lai ,tất cả,đầy đủ ,chi tiết đến hoảng sợ
Mình như 1 con điên ,không còn suy nghĩ chạy theo 1 bóng ma trở về từ quá khứ.Tất cả kỷ niệm và người ấy hiện về đầy đủ và rõ nét ngoại trừ M
Nhiều lần M hỏi mình gặp chuyện jì vậy,nhưng mìng không muốn nói,mình cảm thấy không nên nói ra nhưng hình như cậu ấy hiều chuyện jì.Mình không muốn lừa dối và gặp bất kỳ ai trong lúc này,mình muốn đối diện với bản thân nên đã gặp M và nói là mình cần thời gian và khi đã ổn xác định được 1 điều mình sẽ quay lại gặp cậu ấy rồi tắt máy,tháo sim, trước đó mình còn nghe giọng cậu ấy nói cái jì đó nhanh và giận lắm...
bây giờ mình mệt mỏi quá,liệu điều mình làm là đúng hay sai? mình làm thế M có sao không ? mong các bạn giúp mình
[/SIZE]