Xem đầy đủ chức năng : Rối bời!!help me!
survive
23-04-2010, 12:27 AM
Mình muốn được nghe những suy nghĩ và lời khuyên từ các bạn!!!vui lòng giúp mình chút nhé!!
Mình từng yêu 1 người nhưng đã chia tay đc gần 2 năm rồi. Nhưng đến h mình vẫn không thể quên và ngừng yêu, ngừng nhớ tới ng ý được.
Thế rồi cách đây cũng lâu rồi có người ngỏ lời yêu mình, có lẽ vì mình cảm nhận đc sự chân thành của ng đó nên mình đã đồng ý! Người đó mang đến cho mình những phút giây hạnh phúc, những tiếng cười, sự quan tâm chia sẻ. Những gì a ý làm đều cho mình biết rằng a ý yêu mình đến chừng nào!
Còn về mình, mình thực sự k biết mình có yêu a k nữa...hay chỉ là thích....hay chỉ là thói quen k thể từ bỏ đc....mình vẫn nhớ và yêu ng cũ nhìu lắm lắm!!!mình nhìu lần lun nói về ng đó, nói về tc mình dành cho ng đó khiến a bùn. Mình biết đìều đó thế nhưng sao mình vẫn nói ra những lời như thế.....Mình chẳng bít có yêu a hay k tại sao mình lại chấp nhận lời yêu của a trong khi tc mình dành cho ng cũ vẫn còn nhìu như thế....Nhưng ng hiện tại là ng tốt, mình k mún mất a...nhưg mình thấy mình k iu a như a đã iu mình...có phải minh đang tự lừa dối kòn tim minh k?lừa dối ng ta k???Và sao mình cũng k mún a wan tâm tới ai khác mà k phải mình bởi ng con gái nào mà nhận đc sự wan tâm of a như vậy chắc chắn đều sẽ rất vui nên mình muốn a thuộc về mình.
Mình thấy con người mình phức tạp woa!! mình rối bời lắm! mình chẳng biết làm thế nao??tu nhien thay minh nhu kon dien!!hjx hjx
Các bạn nghĩ mình nên tiếp tục mối quan hệ với a hay thôi!!!!
gio_votinh
23-04-2010, 12:30 AM
bạn ơi gõ thể k0 ạ thấy đâu
tô_ko_tô
23-04-2010, 12:48 AM
bạn tham lam quá ko ưa thi thui cứ để ng ta đang tán bạn là ng ta vẫn đang quan tâm bạn mà.lúc còn iu ng cũ thì bạn vẩn cho ng khác tán bạn vậy đi ,như thế bạn cũng có đc sự quan tâm a ấy mà.hihi nhận lời chi để nghĩ suy mệt óc ,giờ nhận lời rùi thi bạn phải nghĩ kế mà thoát đi.nhưng thoát sao mà vẩn có sự qua tâm tê ha ha ha....ha
Mưa_ Công Chúa
23-04-2010, 12:58 AM
bạn không nên quen một người khi không yêu người ta bạn ạ
như vậy sẽ ko tốt cho cả 2 bạn ạ
miu_xinh_tt
23-04-2010, 01:21 AM
Mình nghĩ rằng bạn cũng thích người mới quan.
Nhg tình cảm của bạn dành cho người yêu cũ quá lớn nên bạn ko thể xóa bỏ hình bóng người ấy.
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện rõ vs anh chàng mới này để anh ấy cho bạn thêm h.
survive
23-04-2010, 03:03 AM
Mình nghĩ rằng bạn cũng thích người mới quan.
Nhg tình cảm của bạn dành cho người yêu cũ quá lớn nên bạn ko thể xóa bỏ hình bóng người ấy.
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện rõ vs anh chàng mới này để anh ấy cho bạn thêm h.
ukm mình đã nói hết rồi mà. a ý cũng hỉu!hì!
vancuong0606
23-04-2010, 05:28 AM
"anh ơi, a có nghĩ rằng 1 người cùng lúc yêu cả 2 người ko anh?" đó là câu nói mà người yêu cũ của mình từng nói với mình như thế
trường hợp của bạn y hệt như chuyện của người yêu cũ của mình
và người được người yêu cũ của mình vẫn còn nhớ , yêu chính là mình "
nghe thật buồn cười phải ko bạn
nhưng người yêu đã chia tay cách đây 2 năm của bạn vô tình mang hình ảnh giống mình
quả thực mà nói thì câu chuyện của bạn, mình gần như là hiểu toàn bộ nội dung và tâm tư của bạn
còn chuyện của bạn, mình khuyên chân thành là như vậy nha! tốt nhất là bạn alone đi. đợi đến khi nào quên hẳn được người yêu cũ đã, lúc đó, tình cảm của 2 người sẽ trở thành 1 tình bạn thật cao đẹp, có thể nói là vô cùng gắn bó luôn ấy. lúc đó biết đâu tình cảm mới sẽ đến, sẽ ngọt ngào với bạn hơn.
còn về người đang quan tâm bạn, bạn nói rõ ràng với anh ấy. rằng bạn chưa thể quên người cũ, tốt nhất 2 người là bạn thì tốt hơn, khi nào trong trái tim của bạn ko còn hình ảnh của người cũ, lúc đó tình yêu sẽ đến, sẽ ko còn buồn, ko còn đau khổ
chứ bi giờ, bạn quen người mới nhưng lại vẫn nhớ, vẫn yêu người cũ thì sẽ ko một ai vui đâu
1 ngày nào đó, người iu cũ của bạn thật lòng muốn làm bạn, bạn đúng nghĩa luôn đó nha! lúc đó bạn sẽ như thế nào, rồi vô tình bạn là đưa tình cảm của bạn dành cho người yêu cũ dâng lên, rùi lại quay về, khi đó người mới này sẽ như thế nào. và rồi người yêu cũ lại mắc những sai lầm, lại quen lại bạn, khi đó rồi tiếp theo sau là 1 tình cảm ko phải tình yêu, quan tâm nhưng ko hiểu nhau, rùi lại chia tay. lúc đó bạn sẽ như thế nào
mình là người từng gặp phải tình huống như vậy, cho nên mình khuyên bạn chân thành đấy
nếu cần nói thêm điều gì nữa, mình sẵn sàng chia sẻ với bạn. có nick chat dười sign đó. có gì chat cũng được
pm riêng cho bạn: đến giờ mình vẫn còn yêu,còn thương người yêu cũ của mình lắm, nhưng lại ko thể đến với nhau được, đến giờ mình vẫn 1 mình. mình đã làm cô ấy buồn rất nhiều, khóc rất nhiều và chưa đem lại điều gì được gọi là hạnh phúc, nụ cười dành cho cô ấy, ko quan tâm sâu sắc, ko iu chiều...cho nên mình nghĩ mình vẫn chưa đủ trưởng thành, 1 người đàn ông thật sự để có thể quan tâm yêu thương, để có thể cùng người đó đi đến tận cuối con đường hạnh phúc...cho nên mình quyêt định chia tay cô ấy.
để người ta có thể tìm kiếm cho mình được 1 niềm hạnh phúc nào đó mà mình ko thể nào đem đến được
có thể người ta cho rằng mình điên, ngốc, nhưng thà như thế để nhìn thấy người đó được hạnh phúc, mình sẽ cố gắng để làm cho người đó
vip_onljne_96
23-04-2010, 05:34 AM
jang hồ đẫm máu anh kô sợ
chỉ sợ đường về kô có em:so_funny:
goigiacmove
23-04-2010, 05:53 AM
cùng là con gái nên mình hiểu bạn nghĩ gì,
có lẽ chúng ta lại gặp cùng 1 chuyện, chỉ khác là hướng giải quyết của tôi và bạn khác nhau. Tôi ch5on cho mình con đường đi không có ai bên cạnh vì không muốn làm khổ người yêu mình,và cả bản thân mình nưa. Chuyện của tôi cũng đang rối mù,không biết đúng hay sai? giải quyết thế nào thì làm sao tôi có tư cách cho bạn 1 lời khuyên đây?
Chúng ta đều là những con cờ trong 1 bàn cờ của số phận, cách ra quân cũng khác,vì thế hiển nhiên kết quả cũng chẳng ai giống ai. Chúng ta liệu có xứng đáng để có được hạnh phúc???
survive
23-04-2010, 07:14 AM
"anh ơi, a có nghĩ rằng 1 người cùng lúc yêu cả 2 người ko anh?" đó là câu nói mà người yêu cũ của mình từng nói với mình như thế
trường hợp của bạn y hệt như chuyện của người yêu cũ của mình
và người được người yêu cũ của mình vẫn còn nhớ , yêu chính là mình "
nghe thật buồn cười phải ko bạn
nhưng người yêu đã chia tay cách đây 2 năm của bạn vô tình mang hình ảnh giống mình
quả thực mà nói thì câu chuyện của bạn, mình gần như là hiểu toàn bộ nội dung và tâm tư của bạn
còn chuyện của bạn, mình khuyên chân thành là như vậy nha! tốt nhất là bạn alone đi. đợi đến khi nào quên hẳn được người yêu cũ đã, lúc đó, tình cảm của 2 người sẽ trở thành 1 tình bạn thật cao đẹp, có thể nói là vô cùng gắn bó luôn ấy. lúc đó biết đâu tình cảm mới sẽ đến, sẽ ngọt ngào với bạn hơn.
còn về người đang quan tâm bạn, bạn nói rõ ràng với anh ấy. rằng bạn chưa thể quên người cũ, tốt nhất 2 người là bạn thì tốt hơn, khi nào trong trái tim của bạn ko còn hình ảnh của người cũ, lúc đó tình yêu sẽ đến, sẽ ko còn buồn, ko còn đau khổ
chứ bi giờ, bạn quen người mới nhưng lại vẫn nhớ, vẫn yêu người cũ thì sẽ ko một ai vui đâu
1 ngày nào đó, người iu cũ của bạn thật lòng muốn làm bạn, bạn đúng nghĩa luôn đó nha! lúc đó bạn sẽ như thế nào, rồi vô tình bạn là đưa tình cảm của bạn dành cho người yêu cũ dâng lên, rùi lại quay về, khi đó người mới này sẽ như thế nào. và rồi người yêu cũ lại mắc những sai lầm, lại quen lại bạn, khi đó rồi tiếp theo sau là 1 tình cảm ko phải tình yêu, quan tâm nhưng ko hiểu nhau, rùi lại chia tay. lúc đó bạn sẽ như thế nào
mình là người từng gặp phải tình huống như vậy, cho nên mình khuyên bạn chân thành đấy
nếu cần nói thêm điều gì nữa, mình sẵn sàng chia sẻ với bạn. có nick chat dười sign đó. có gì chat cũng được
pm riêng cho bạn: đến giờ mình vẫn còn yêu,còn thương người yêu cũ của mình lắm, nhưng lại ko thể đến với nhau được, đến giờ mình vẫn 1 mình. mình đã làm cô ấy buồn rất nhiều, khóc rất nhiều và chưa đem lại điều gì được gọi là hạnh phúc, nụ cười dành cho cô ấy, ko quan tâm sâu sắc, ko iu chiều...cho nên mình nghĩ mình vẫn chưa đủ trưởng thành, 1 người đàn ông thật sự để có thể quan tâm yêu thương, để có thể cùng người đó đi đến tận cuối con đường hạnh phúc...cho nên mình quyêt định chia tay cô ấy.
để người ta có thể tìm kiếm cho mình được 1 niềm hạnh phúc nào đó mà mình ko thể nào đem đến được
có thể người ta cho rằng mình điên, ngốc, nhưng thà như thế để nhìn thấy người đó được hạnh phúc, mình sẽ cố gắng để làm cho người đó
ukm nhưng sẽ k bao h xảy ra chuyên mình và ny cũ trở thành bạn tốt đâu vì mình và a ý sẽ chẳng bao h gặp lại nhau, chẳng bao h nói chuyện vs nhau. Thật là buồn!!Biết nhau rồi xa nhau mãi mãi....1 lần yêu nhau nhưng rồi mãi mãi trở thành 2 ng xa lạ như chưa từng quen biết!!:timvo:
jang hồ đẫm máu anh kô sợ
chỉ sợ đường về kô có em:so_funny:
bản gốc là "chỉ sợ đường về vắng bóng em" hay hơn b ak!!^^^^^^^
cùng là con gái nên mình hiểu bạn nghĩ gì,
có lẽ chúng ta lại gặp cùng 1 chuyện, chỉ khác là hướng giải quyết của tôi và bạn khác nhau. Tôi ch5on cho mình con đường đi không có ai bên cạnh vì không muốn làm khổ người yêu mình,và cả bản thân mình nưa. Chuyện của tôi cũng đang rối mù,không biết đúng hay sai? giải quyết thế nào thì làm sao tôi có tư cách cho bạn 1 lời khuyên đây?
Chúng ta đều là những con cờ trong 1 bàn cờ của số phận, cách ra quân cũng khác,vì thế hiển nhiên kết quả cũng chẳng ai giống ai. Chúng ta liệu có xứng đáng để có được hạnh phúc???
ukm mình cảm thấy mình có lỗi nhìu lắm...day dứt lắm...đã làm ng khác tổn thương....đã vậy ng ta chẳng 1 lời trách móc mình....:timvo:
vancuong0606
23-04-2010, 07:49 PM
đôi khi bạn nghĩ là sẽ ko bao giờ trở lại làm bạn được, nhưng mình đã nói mà, nào ai đoán được chữ ngờ
nếu người đàn ông đó của bạn thực sự là người có tình cảm sâu sắc, ko phải là tình cảm đối với bạn nha. nghĩa là loại người trân trọng tình cảm, thì dù gì người đó với bạn cũng từng gắn bó, sẽ chia với nhau biết bao nhiêu buồn vui thì ko có lẽ lại ko làm bạn được, chẳng qua là thời gian để quên 1 người thực sự là rất khó để đoán trước đươc. cho nên... bạn hãy cứ sống 1 cách thoải mái, vui vẻ, tình yêu hãy để sang 1 bên, hãy chọn cho mình 1 cuộc sống vui tươi, tận hưởng nhửng cảm giác của 1 người độc thân. nói chung cũng có nhiều cái vui lắm đấy :D
rảnh thì có thể chat voi Cưòng hoặc ko thì pm di uống cafe cũng được
hihi
nói vậy thôi, nhưng theo mình nghĩ thì bạn cứ cố gắng sống bình thản là được rùi, đừng nghĩ là mình có lỗi, hiện giờ theo mình thấy dù bạn có đi về phía nào đi chăng nữa thì cũng là sai lầm đấy, cũng làm cho 2 người phải đau khổ thêm thôi! mình nói thật đấy
cactushb
23-04-2010, 10:49 PM
Đứng trước tình huống như thế quả là khó có thể nói ra. Là con gái ai cũng muốn mình được quan tâm , săn sóc bởi bàn tay của một người con trai , và hơn hết người đó lại yêu thương mình. Tình cảm có thể nuôi dưỡng từ từ theo thời gian mà bạn. Biết đâu một ngày nào đấy chính những cử chỉ , hành động của người con trai ấy làm bạn cảm động và trái tim bạn lại rung cảm thêm 1 lần nữa. Chúc bạn hạnh phúc nhé :)
vancuong0606
23-04-2010, 11:13 PM
đó chính là lý do mình khuyên chủ thớt nên cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình, đôi khi nó chợt đến, chợt đi, cũng khó nói lắm, tốt nhất là bi giờ cứ như vậy, sống cuộc sống độc thân, tìm những gì mình thích, mình vui mà làm. rùi sau này bạn sẽ cảm thấy chín chắn hơn, lúc đó đủ tự tin để yêu 1 người nào đó mà ko phải lo sợ là sẽ ko vun đắp được tình cảm , ko lo là sẽ làm người khác bùn nữa, bạn cứ tin đi nhe!
chúc bạn có những phút giây vui vẻ
survive
24-04-2010, 03:25 AM
bạn catush nói đúng những j mình nghĩ rồi đó!!
hjx vancuong ạ , mình đã k chọn cs 1 mình , mình lại típ tục vs a rồi!trùi ui. hôm wa,khi mình trở lại bình thường và cố gắng làm a cười sau những ngày a pùn pã và tuyệt vong , mình thấy a ý zui và hp lắm lắm ý!!hjx thấy a như thế mình cũng zui hơn .hì
mình k bít mình làm sai hay đúng nhưng mình mong 1 ngày tc trong mình sẽ lớn dần vì những j mà a làm cho mình!!^^
vancuong0606
24-04-2010, 08:51 AM
vậy thì mình chúc bạn sớm tìm được sự quan tâm, thương yêu thật lòng từ người đó.
cái này mình khuyên thật lòng nha: đôi khi trong lúc yếu đuối, chỉ cần có người quan tâm, chia sẽ với bạn, tình cảm của bạn đôi khi sẽ ngộ nhận , đến khi ko có người đó, bạn vẫn sống bình thường, vẫn tiếp tục vậy thôi
xin lỗi bạn survice nha! mình ko có ý gì phản đối chuyện bạn quen người khác đâu, tại vì mình đã gặp trường hợp này rùi, cho nên chỉ nói ra suy nghĩ của riêng mình thôi, có giúp bạn được gì trong tương lai thì giúp, còn ko giúp được gì thì bạn đừng để tâm, bỏ qua nha! ^^ chúc bạn vui với tình cảm mới :)
nguoidaukho_cn
04-05-2010, 08:44 PM
yêu 1 người rồi thì làm sao quên được làm sao để không có tình cảm với người cũ được cơ chứ đó là 1 phần tình cảm trong bạn rồi...nhưng ban cũng có tình cảm với người mới không phải là bạn không yêu mà là bạn chưa thực sự cảm nhận được tình yêu trong ban thôi...khi nào bạn chia tay với người mới ban sẽ cảm nhận ra điều đó rất rõ...nhưng chẳng ai muốn thế cả...vì thế nên điều tốt nhất là bạn nên trân trọng người đang đến với bạn...hãy cứ coi như là kiếp này bạn đang mắc nợ duyên của ai đó và phải trả...mấy ai được sống bên người mình yêu thương đâu...
diemanh
05-05-2010, 01:29 AM
ban khong nen nhu vay toi cho ngươi sau nay lam
linhlinhlinh
11-05-2010, 05:36 PM
vậy thì hãy là bạn tốt của anh ý đi,bạn chỉ quí anh ý thui mà,tình cảm ko có lỗi bạn à,mình nghĩ bạn nên cư xử như 1 người bạn chân thành của anh ấy như vậy bạn cũng sẽ ko áy náy...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.