PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghiêng mình... Mỉm cười... Chào ánh nắng mai... Hạ về rồi...



hoatrungnguyen
22-04-2010, 09:34 PM
Mình nhớ có một câu nói:
"Mỗi sớm mai thức dậy là một niềm vui!"
Ngẫm ra cũng đúng thật!
Mỗi một sớm mai thức dậy sẽ là một khởi đầu mới!
Một cuộc sống mới!
Nơi ta có 86400s để sống cho hiện tại!
Ngày hôm qua đã qua!
Tương lai còn chưa đến!
Chỉ còn hôm nay, chỉ có 86400s để bắt đầu một cuộc sống thì sao ta không cố gắng sống thật với hiện tại của mình chứ!
Mình thật là ngốc!
Có thế thôi cũng không biết hì hì!
Sáng nay, thức dậy... Thấy bầu trời đẹp quá!
Và cả ánh nắng ban mai cũng đẹp đến kỳ lạ!
Phải chăng khi đã giải đáp được những thắc mắc trong lòng mình, phải chăng khi tất cả đã rõ ràng như ánh nắng ban mai kia thì cũng là lúc tâm hồn ta trong veo đến lạ lùng!
Mỉm cười tươi lắm! Có thể gần 1 năm rồi! Hôm nay mới chợt cười tươi đến thế!
Khoảng thời gian này! Cách đây một năm!
Cũng trong một ngày nắng đẹp như thế này...
Cũng nghe bài hát này...
Và cũng thấy lòng thanh thản như thế này...
Vậy là xa nhau một năm rồi!
Giờ thỉnh thoảng gặp lại, uống với nhau một cốc nước!
Ánh mắt nhìn vào nhau, nhớ những ngày ở bên cạnh nhau, mỉm cười... Vì đơn giản cả 2 đã tìm được cho mình những con đường khác nhau để cùng mỉm cười đi bên nhau như những người bạn!
Hôm nay!
Cũng thế... Cũng đã mỉm một mình và biết rằng ở 1 nơi nào đó... Người ấy cũng đang mỉm cười, vì đã tìm thấy cho nhau những con đường riêng, những con đường hạnh phúc!
Một niềm vui kia rồi sẽ đến...
Thanh thản đến lạ lùng...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai còn được thức dậy!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9mMi9iZjJiYjA3MzIwOTFhYzmUsIC0YzZiZDk4NDg4NDRiZ GUyOC5cUIbaBmUsICDN8R2nhdUng410IFPGsMahWeBmd8TeG7d UngSBUw6JcUIbaBfHRydWU

hoatrungnguyen
22-04-2010, 09:55 PM
Để xem nào!
Việc đầu tiên cần làm là kể cho các bạn nghe một câu chuyện:

Thời gian: 6h chiều - 22/4
Địa điểm: Trục đường khổ sở kéo dài từ Trường Chinh đến Cuối đường Láng
Tắt đường, kể ra cũng khổ thật =))! Vừa mệt, vừa khói lại còn ồn ào kinh khủng!
Chạy lòng vòng, lèo vèo hết ngõ này đến đường kia và cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh chen chúc nhau từng milimet một trên đường!
Nếu các bạn đã từng bị tắt đường ở Trường Chinh là hiểu ngay cái cảm giác của mình! Một người lúc nào cũng muốn chạy xe thật nhanh mà lại ì à ì ạch từng centimet một thế kia thì đúng là khổ không bằng chết :khocnhe:
Vậy là nhấn ga, thúc nhẹ con chiến mã già nua của mình chạy như thằng ăn cướp một mạch đến cái đèn đỏ phía trước mặt!
Phanh cái két... dừng lại... còn 52s nữa :timvo: Thôi! Cố gắng chịu chứ sao, giờ mà vượt đèn đỏ là dính Money Thần chưởng của bác Cổ Sư Gian Tặc thì chết người! Thế là tắt máy, ánh mắt ngó láo liên ra xung quanh như mấy cha chuẩn bị hiện trường để cướp tiệm vàng ấy :sr:
Dừng lại trên một khuôn mặt của cô bé dừng ngay phía sau mình!
Ấn tượng ban đầu là chiếc áo Audition English... Nhìn em í một lúc, em í cũng nhìn mình... Mỉm cười rồi quay lại xem cái đèn tín hiệu... Vẫn còn 25s hix! Không nhìn được lại quay xuống nhìn em í phát nữa cho nó đã con mắt hi hi! Mặc dù em không xinh nhưng người khác cũng phải ngước nhìn thế mới đau chứ...
Đèn xanh! Tiếp tục chạy... Ban đầu thì để em í vượt lên... Rồi mềnh lại vượt qua em í... Lại quay lại cười 1 phát hihi, em í mắt tròn mắt dẹt nhìn mình... Ra vẻ: " Đừng có động đến bà, không bà bán cả nhà oánh lô :dien: "
Chạy 1 lúc nghĩ thế nào, lại đi chậm lại đợi em í đi ngang ngang với mình! Và... lần đầu tiên dám trêu một người con gái trên đường!
" Em ơi! Mang cái túi như thế không sợ bị giật mất à..."
" Gì anh?" - Kèm theo ánh mắt ngây thơ cụ, chớp chớp chớp :thatall:
" Em mang cái túi thế không sợ bị giật mất à!"
" Có gì mà sợ! Giật thì giật lại..." :dien: Shock quá, ko biết nói được câu nào...
Rồi em í vượt lên và mỉm cười, lúc này thì thần hồn mềnh điên đảo rồi, có vẻ như bị sét đánh hay sao í, mình cũng vượt lên và quay lại xem... Cô bé cũng nhìn mình và cười một cái... Suýt nữa rơi tay lái hix :D (Có vẻ mình càng ngày bệnh càng nặng hihi)
Thế rồi cũng đến chỗ rẽ vào nhà mình! Quay lại, giơ tay ra chào...
" Bye bye em nha!"
Nói xong rẻ một góc 90 độ, bật xi nhan vào, lại quay lại ngó, thấy cũng bật xi nhan vào cùng đường với mình ặc ặc! Lúc đó quê ko chịu được chỉ biết hỏi: " Em cũng vào đây à! " gật đầu và khuyến mại thêm 1 nụ cười =))
Mình chạy lên cầu Cót và dừng lại, uống trà đá... Và em chạy thẳng vào con đường dẫn đến công ty mình... Chỉ kịp nhớ biển số xe
16 N2... Còn 4 số nữa quên mất rồi huhu!
Ngồi uống cốc nước mới sực nhớ ra mấy cái Card của mình đang để trong túi áo mới thấy là mình ngu huhu! Lúc đó mà rút ra cái card đưa cho em í có phải giờ đây không phải ngậm ngùi như thế này không huhu!
Thì thôi! Đặt cho em cái tên : Cô bé AE ( Audition English )
Nếu có cơ hội gặp lại em lần nữa... Sẽ đưa card và làm quen với em...
Chiều nay! Sẽ lại lên cầu Cót ngồi trà đá...
Duyên may và định mệnh hihi! :so_funny:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS82MS85NjEzYzdlMzZhMjRkZjQ5Y2M3ODAzZTYyYjU4MWUwZ i5cUIbaBmUsICDN8SMOjeSBDaG8gQW5oIEJp4WeBq_dCBUw6pd UngIE5ow6l8TmFcUIbaBIEPGsOG7nW5nfGZhWeBHNl

hoatrungnguyen
23-04-2010, 05:01 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi9iOS8yYjk4MTEzN2MwNTlmOWZlODhhMmVkMzQzMWMyOGQ2O C5cUIbaBmUsICDN8TmfDoHkgR2nDsyBOZ-G7q25nIFRyw7RpfFRyxrDGoW5nIFF14WeBdUngzWeBmggQW5of GZhWeBHNl

Tiếng đàn ghita hay quá...
Cảm giác như lạc vào giữa khu vườn đầy hoa và nắng vậy...
Tự dưng có cái cảm giác vui vui!
Uhm! Yêu là cưới :hum:

hoatrungnguyen
23-04-2010, 08:32 PM
Sáng nay đi làm muộn! Lên cty Online, đọc cái bài tìm người mà tí nữa ngất trên giàn quất! Bé ơi là bé, viết kiểu đấy nó cho hết lên trang chủ VTC bây giờ :khocnhe:
Cố lên... Đạp lên dư luận mà tìm kiếm nào :D

kem dâu mút
23-04-2010, 09:39 PM
Bạn thân mến của bạn Kem,

1 thành viên sử dụng cùng 1 nick sẽ không được phép đăng cùng lúc 2 topic trở lên tại LBTH. Do đó topic kia bạn đóng lại rồi nhé!

p/s: Dạo này bận rộn quá chẳng còn thời gian để suy nghĩ về bất cứ vấn đề nào khác cả. Cuộc sống của mình bắt đầu quay mòng mòng rồi đây.

hoatrungnguyen
24-04-2010, 12:08 AM
Bạn thân mến của bạn Kem,

1 thành viên sử dụng cùng 1 nick sẽ không được phép đăng cùng lúc 2 topic trở lên tại LBTH. Do đó topic kia bạn đóng lại rồi nhé!

p/s: Dạo này bận rộn quá chẳng còn thời gian để suy nghĩ về bất cứ vấn đề nào khác cả. Cuộc sống của mình bắt đầu quay mòng mòng rồi đây.

Hì hì!
Không sao đâu bạn Kem! Bạn biết luật mà! Và khi bạn đã mở TOPIC khác thì tức là bước qua trang mới rồi mà!
Mấy hôm nay bạn gọi bạn Kem hoài không được :(

hoatrungnguyen
24-04-2010, 07:41 PM
Cuộc sống là những vòng tròn đồng tâm!
Các sự kiện sẽ lần lượt quay lại từ từ như một cuốn phim...

Sáng nay!
Ngủ dậy... Mất sạch... Đêm qua trộm viếng thăm :(

Một năm trước...
Sau 1 đêm ngủ dậy, cũng mất sạch... Trộm viếng thăm!

Số điện thoại... Vẫn là số ấy cách đây 1 năm, dù đã qua 2 lần đổi số nhưng vẫn quay lại dùng số ấy và bị mất!
Điện thoại... Cũng là một cái đã từng được một người anh sử dụng...

Và... hơn tất cả!
Mỗi lần phải rời xa một cái gì đó quá đổi thân quen, quá đỗi yêu thương! Cũng sẽ báo hiệu mình bằng cách mất đi một cái điện thoại! Phải chăng để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cũ và báo hiệu sắp có một điều tốt sảy đến với mình :D

Papa vẫn thế! Nghe mình báo mất đồ là bắt đầu hốt hoảng, rồi hỏi này nọ!
Còn mama thì cứ nghe có chuyện gì với thằng con trai lại ngất và lại ốm! Không biết giờ này đã bình tĩnh lại chưa nữa! Có việc gì đâu mà cứ lo cơ chứ, con chỉ bị mất hết sạch tiền và giấy tờ + phương tiện liên lạc thôi mà :khocnhe:

Chiều nay lại phải lon ton lên nhà cậu để vay tiền mua điện thoại và làm lại số! Không thể bỏ số đó được vì giờ đã làm card và quan hệ với khách hàng bằng số đó rồi :(
Mai đi làm! Không có điện thoại thì bó tay luôn!
Thôi! Thì của đi thay người...
Papa đã dặn! Tháng 3 phải đề phòng, năm nay con phải để ý đến mọi chuyện! Nguy hiểm lắm... Coi chừng chốn lao tù nữa :thatall: Thật là nguy hiểm!
Con bò này may quá còn bé! Phải làm một cái chuồng thật to để nuôi con lớn hơn thôi :so_funny:

Cố lên! Cuộc đời vẫn đẹp sao...
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi8zZi9mM2ZiZGRhMGYzYTI0NjdhZTUzMmQxNWM4N2M4YmVlO C5cUIbaBmUsICDN8SMOjeSBZw6p1IETDdUngSBN4WeBqldCBOa GF1IE5nw6B5IFNhdXxQaOG6oW0gSHV5IER1fGZhWeBHNl

hoatrungnguyen
25-04-2010, 03:45 AM
Mất toi thêm 1tr để mua lại máy khác và mua một cái sim khác - Khổ quá! Đi làm lại số mà nhà mạng ko cho làm lại! Vì mất sạch giấy tờ tuỳ thân huhu!
Giờ đến mình cũng không thể chứng minh mình là: Nguyễn Anh Tuấn nữa! :khocnhe:
Chẳng có cái dại nào bằng cái khổ nào!

hoatrungnguyen
25-04-2010, 06:54 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9mZC9lZmQ2Mzg3NTYwMWI2ZGJkM2M2Y2NlMDBmNTU1NGJhO S5cUIbaBmUsICDN8Q8ahWeBiBHamUsICOzIEzhdUngqF8UGjGs MahWeBmmUsICgTGldUngaHxmYWxzZQ

Sáng nay thức dậy!
Thấy vẫn bị ám ảnh vì bài hát này đêm qua hì hì!
Một bài hát hay!
Hôm nay trời cũng đẹp hì hì!
Happy Day nào...

hoatrungnguyen
25-04-2010, 10:43 PM
Ôi!
Thật sự là giờ mềnh muốn cám ơn thằng ăn cắp quá...
Nhờ nó mà mềnh được dùng điện thoại made in Hồ Cẩm Đào nhá!
2 Sim - 2 sóng online nhá!
Nghe nhạc Mp3 nhá!
Nghe đài FM nhá!
Ôi! Thật là vinh dự luôn nhá =))
Làm lại được sim roài! May quá hôm trước phòng Kế Toán mượn cái CMND rồi photo để lấy hàng Khuyến Mại! Sướng quá đi...
Thèm beer! Tối ni Heresy thoai nào =))

hoatrungnguyen
27-04-2010, 03:36 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tức quá!

hoatrungnguyen
27-04-2010, 06:16 PM
- Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại còn một ngày nữa để yêu thương -

Thật đúng là khi con người ta không có gì ràng buộc thì nhanh bị hư thật!
Mấy hôm nay, đúng hơn là 3 hôm nay! Không có hôm nào là không đi nhậu!
Hôm thì ra HERESY nghe Rock một mình và làm một lúc hơn 10 chai bia!
Hôm thì mấy ông anh trong cty tổ chức giải đen, lại rượu ngan - vịt!
Rồi còn hôm qua nữa! Mấy ông bạn xã hội nổi hứng chạy từ Thái Bình lên, lại rủ ra Hòa Mã uống rượu với thịt bò =)) Uống xong bò về luôn =))
Cảm giác chạy xe từ dưới Hòa Mã về Cầu Giấy thật là Yomost há há!

À uhm! Sáng nay dậy sớm hơn hôm qua! Nhìn thấy đất trời trong trẻo thanh thanh! Cảm giác rất chi là vui cơ!
Mềnh là mềnh đang vui đấy nhá!
Mềnh mà không vui là mềnh lại nghĩ ra mấy trò chơi nữa cho nó vui ngay!
Nhưng thôi... Mặc xác bản thân mềnh vậy! Như thế này là đủ rồi! :thatall:

Rồi sẽ đến một ngày! Có người hiểu thôi!
Tôi chưa bao giờ mang ai ra làm trò đùa hết!
Đừng nghĩ tôi là người thích mang chuyện đó ra để làm trò đùa!
Những lời cậu nghĩ tôi nói dối "ngọt ngào" thì hoàn toàn là sự thật!
Thoai! Nói nhiều cũng vô ích thoai! :so_funny:

hoatrungnguyen
27-04-2010, 09:18 PM
Close topic!
Mở một trang mới - đẹp hơn!