Xem đầy đủ chức năng : yêu đơn phương
tonyvip
21-04-2010, 07:08 PM
tình yêu dôi lúc làm cho con người ta mù quáng tuổi teen cũng vậy.
Chỉ ta với ta.
những chàng trai những cô gái dấn thân vào tình đơn phương thì phải có một trái tim cứng rắn lắm chứ chẳn chơi đâu.Những giây phút nhìn người yêu tay trong tay với người khác.Cảm giác đó thật đau khổ khó mà nói được.
Mọi người nghĩ gì
vì yêu đơn phương nên các bạn thường lén nhìn người đó từ xa.Vì yêu đơn phương nên các bạn sẽ khổ như vậy đó.
Lời khuyên cho các bạn yêu đơn phương
hãy đễ con tim mình tự do theo nhịp đập.
mr.zicc
21-04-2010, 07:31 PM
Yêu đơn phương?.
Tôi từng yêu đơn phương, không nhiều lắm, chỉ một vài người, nhưng cái cảm giác đó, thực sự.
Nó thú vị hơn nhiều so với việc có một cô người yêu. Ắt hẳn là như vây.
...
littlefinger2412
21-04-2010, 10:48 PM
Ôi tình yêu! Ta muốn cắn vào ngươi.
Mr.Green
22-04-2010, 07:54 AM
Hay đơn giản hơn là từ bỏ để khỏi ĐAU :)
Mưa_ Công Chúa
23-04-2010, 12:31 AM
tớ đã từng yêu đơn phương một người nhưng đau khổ lắm bạn ạ
đừng để con tim đập theo nhịp hãy cố kìm nén cảm xúc của mình
Hoasotrang
22-05-2010, 06:56 AM
Yêu đơn phương 1 người thì sẽ không tránh khỏi được đau khổ tôi cũng đã như vậy nhưng khi tôi lấy hết can đảm nói lời yêu,thì người ấy đã có người khác lại trách tôi sao không nói.tôi muốn nói rằng không nên giữ tình đơn phương vì chỉ mình đau khổ mà thôi
lastday
22-05-2010, 10:06 AM
Khi đó ta sẽ được thực hành câu nói "Yêu là để yêu chứ không phải được yêu".
Lí thuyết bao giờ cũng dễ hơn thực hành
thu tim
22-05-2010, 06:18 PM
rắc rối , khó hiểu , khó thực hành là t/y. đơn phương thì đơn phương , đôi khi hạnh phúc hơn có hai người , ko ghen tuông , ko hờn giận , đòi hỏi ...v...v...
lonely518
22-05-2010, 09:56 PM
có đôi khi yêu đơn phương cũng không phải là điều gì tồi tệ, chỉ đơn giản là được yêu một người, được nhìn từ xa ngắm người ta hạnh phúc, dấu người ta vào tận sâu trái tim,chỉ như vậy thui.......cũng đủ mà...còn hơn yêu nhau rùi lại làm nhau đau
tuongvy219
23-05-2010, 08:18 AM
đã có người từng hỏi mình" yêu và được yêu cái nào hp hơn?" , mình k cần suy nghĩ gì hết ,nói ngay được yêu hp hơn. nhưng hp chỉ thật sự đến khi được yêu và cho đi ty mà thôi.
đâu ai muốn mình ôm ấp bóng hình 1 người mãi mà người ta k hề biết gì.dù nói yêu là k cần người ta đền đáp.nhưng con người cũng cần tình cảm đâu phải người máy mà cho đi hoài k cần nhận lại.ai dám nói có thể cho đi hết k cần nhận lại mình k tin
sory my baby
25-05-2010, 06:30 AM
iu đơn phương mình đã từng như vậy nhưng nhờ gia đình h2t mà mình đã quên được nó
mình đã từng như vậy nhưng nhờ h2t mà mình đã quên được nó
NicKy_Pr0Boy
26-05-2010, 11:44 PM
đừng tạo thế cô lập mà phairdungx cảm vượt lên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.