PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hà nội... tình yêu và nỗi nhớ...



anhvu_75
21-04-2010, 01:07 PM
Gửi các bạn Hà nội,
mình tin rằng trong chúng ta ai cũng có một kỷ niệm đẹp về Hà nội, nhất là với những người đang ở nơi xa
và về một người "ấy" Mình hy vọng được cùng mọi người chia sẻ những Kỷ niệm đó, những gì thầm kín đo..

H người con gái Hà nội...
H còn nhớ thời gian đó vào những năm của thế kỷ trước. Thời đó Hà nội không nhiều“ anh hùng Núp“ như bây giờ. Lâu lâu mới nhìn thấy một chiếc xe máy… CSGT thời đó đáng yêu thật những buổi tối khoảng 8 giờ tối mình hay đạp xe lượn khắc phố Hà nội…. từ Bà triệu, Phố Huế, đường Thanh niên , Hồ hoàn kiếm…. thật là vui…. H học cùng trường VD tuy không học cùng lớp nhưng cùng khối đấy ? tuy chơi chung với nhau, đúng ra H là thế hệ đàn chị ( vì chơi chung chị thằng bạn ) có phải vì cảm nhân được điều đó nên mỗi lần đi chơi cùng nhau H rất hay quan tâm chăm sóc tụi mình….Ờ bên H mình luôn cảm thấy được vỗ về… nhiều khi cũng tự hào lắm chứ đi chơi với H là một cô gái Hà nội cao ráo xinh xắn sao lại không nhỉ ? một người hiền lành nhưng sắc xảo vẫn biết H hay phụ gia đình buiôn bán gì đó nhưng với tụi mình H luôn là môt thiếu nữ nhẹ nhàng tình cảm mình luôn thấy sự duyên dáng một nữ sinh PTTH trường VD tụi mình lúc nào cũng tự hào nhỉ ?
bao năm qua hình ảnh đó vẫn mãi trong mình …. Mình nhớ nhất lần tụi mình đi tập Karate tại cung thiếu nhi lúc về trời đổ mưa là ba đứa rẽ vào trú mưa trên phố THD lúc đó H có mua ba cây mía chia cho ba người chợt trông thấy bên cạnh mình có một bé gái 9 hay 10 tuổi gì đó và H đã bẻ đôi cây mía chia cho cô bé một nửa và nói : em ơi ăn mía với bọn chị… H ơi H biết không vị ngọt cây mía đó đã theo mình bao năm qua và bài học đó H đã dạy cho mình biết quan tâm tới những người xung quanh….Ngày hôm nay đây nhờ biết chút ngoại ngữ nhờ biết chút xã giao mình đã giúp cho nhiều người về giấy tờ ithủ tục hành chính bên này đấy cũng là từ H đấy….
Có lẽ cũng từ H , ở bên này lúc mình thành công nhất biết bao người giới thiêu bạn gái cho mình xinh đẹp , trẻ trung …. Nhưng mình đã chọn một người bình thường hơn mình 1 tuổi , tuổi dậu như H. Có lẽ mình đã sai lầm tuy tuổi dậu nhưng người ta chẳng phải là H biết bao khó khăn gian nan trong cuộc sống mình đều nhớ đến H để tiếp tục vược qua… nhưng cũng chẳng thể nào vượt qua được…

Đã mấy lần về phép thăm Hà nội mỗi lần có việc đi về phía ấy mình đều cố gắng đi qua con phố nhà H nhưng chẳng có can đảm vào thăm H chắc gì H cũng còn nhớ cậu bé này… mình nghe nói H cũng vất vả và gia đình cũng nhiều chuyện hiên H đang ở một mình …H ơi H có biết không nếu có thể đổi mình xin bỏ hết những gì có ở bên này để được về với H được ăn lại cây mía ngày xưa … bao năm rồi H còn nhớ cậu bé này không vậy ?