hoanglyly
20-04-2010, 11:35 PM
Em không tin tinh yêu là mãi mãi
Bởi vì em tin
Không có giá trị vĩnh hằng
Nhưng em lại dại khờ ngu ngốc
Em lại tin sự chân thật tình anh
Em tin rằng trái tim anh không bao giờ thay đổi
CHỉ yêu em và chỉ có em thôi
Em chợt thấy sao mình ngây thơ quá
vì tất cả cũng chỉ là tương đối
Làm gì có tuyệt đối phải không anh
và anh đã biện minh
Sao tim anh lại mang bóng hình khác
"Chỉ là tình cảm cho người bạn thôi em"
Chỉ bạn thôi sao tim em buốt giá
thấy anh dần xa, vụt khỏi tay em
Anh hững hờ bước ra khỏi đời em
Bởi những cái anh gọi là tương đối
"Tình yêu cũng không tuyệt đối đâu em"
Nhưng anh ơi, tình em là tuyệt đối
Chỉ yêu anh và sẽ mãi yêu anh
Bởi vì em tinh mọi vật đều tương đối
Nên em dành tuyệt đối để yêu ạnh
Bởi vì em tin
Không có giá trị vĩnh hằng
Nhưng em lại dại khờ ngu ngốc
Em lại tin sự chân thật tình anh
Em tin rằng trái tim anh không bao giờ thay đổi
CHỉ yêu em và chỉ có em thôi
Em chợt thấy sao mình ngây thơ quá
vì tất cả cũng chỉ là tương đối
Làm gì có tuyệt đối phải không anh
và anh đã biện minh
Sao tim anh lại mang bóng hình khác
"Chỉ là tình cảm cho người bạn thôi em"
Chỉ bạn thôi sao tim em buốt giá
thấy anh dần xa, vụt khỏi tay em
Anh hững hờ bước ra khỏi đời em
Bởi những cái anh gọi là tương đối
"Tình yêu cũng không tuyệt đối đâu em"
Nhưng anh ơi, tình em là tuyệt đối
Chỉ yêu anh và sẽ mãi yêu anh
Bởi vì em tinh mọi vật đều tương đối
Nên em dành tuyệt đối để yêu ạnh