Xem đầy đủ chức năng : Chia Tay Hay Vẫn Yêu ! Các Bạn Ơi Cho Mình Một Lời Khuyen Nhá
truonglong
20-04-2010, 05:49 PM
Mình và cô ấy quen nhau được ( 3 nam 9 thang 13 ngày ) giữa mình và cô ấy vẫn ổn , mình thường lên nhà cô ấy chơi lắm, ba mẹ và các em cô ấy rất mến mình , và mình vẫn tiếp tục như thế , và hôm đó là đám giỗ của ông nội cô ấy , mình cũng đến chơi và làm tiếp gia đình cô ấy , và có cả dòng họ bên ngoại cô ấy đến chơi và biết mình và cô ấy quen nhau, cũng không nói gì , lúc ra về mình còn chỡ Dì cô ấy về nữa , và thời gian trôi đi được 3 tháng , nhưng vào một buổi tối nghĩ cuối tuần mình lên nhà ấy chơi như như vẫn thường lên chơi, nhưng không ngờ buổi tối hôm đó làm mình nhớ mãi bây giờ và về sau nữa buổi tối đầy nỗi băn khoăn và không tìm được lối thoát. mình dang ngồi nói chuyện với cô ấy thì mẹ cô ấy ra nói chuyện với mình rằng, ( Cháu nè , bác rất mến cháu , nhưng hôm bữa đám giỗ đó , mấy Dì la bác quá , bảo rằng không cho quen nhau nữa , cháu rất tốt bụng , nhưng mấy Dì không thích cháu là nhìn Cháu NHỏ Con quá , sau phụ tiếp Ba cô ấy làm ruộng nỗi, bác thì không thể cải lời mấy Dì được. thôi cháu hãy xem con bác , như là đứa em gái đi , và hãy tìm người khác nhá ) các bạn biết không , lúc đó khi nghe Bác ấy nói như thế , mình rất đau như có ai đó cắt từng khúc ruột mình vậy , mình vẫn cười và nói với bác ấy rằng Dạ con hiểu ý bác , nếu bác dã nói thế thì con sẽ không làm bác buồn đâu , va mình xin phép ra về , ( nhưng mình Cao 1m 35 nhưng lặng) và mình vội về va rất buồn va khóc cũng thật nhiều , khóc vì chanwngx lẽ chỉ vì chuyện có thế mà chia rẽ tình yêu của 2 đứa đã cố găng gìn giữ va vun đấp gần 4 năm nay sau, mình suy nghĩ rất nhiều có nên chia tay cô ấy không hay nên tiếp tục mà tiếp tục thì cô ấy sẽ là người bấc hiếu, mình không muốn người mình yêu phải bị lời đồn đại như thế, ( mà mình và cô ấy từ hôm bữa đó đến nay chưa gặp mạt và nói chuyện gì hết ) nhưng mình tính sẽ chia tay cô ấy , không phải mình tự ái mà mình muốn tốt cho cô ấy , không muốn cô ấy vì mình mà gia đình và dòng họ cô ấy sẽ không thương cô ấy va tù bỏ cô ấy Các bạn ơi Bây giờ minh nên chia tay hay nếu kéo mình rất băn khoăn và không có lối thoát. Mong Các Bạn cho mình 1 lợi khuyên nhá mình bây giơ không biết phải làm sau nữa...... Minh xin cảm ơn các ban nhiều thaks thaks
congchuacoc_1508
20-04-2010, 08:00 PM
bạn ah,không có chuyện gì là không có lối thoát đâu.hiện giờ bạn đã lấy lại được bình tĩnh chưa,khi bạn đã bình tâm lại rồi thì bạn sẽ nghĩ thoáng hơn.chính bạn phải tìm ra cho mình lối thoát,không ai khác đâu bạn.bạn sợ người ấy mang tiếng là con bất hiếu.tại sao bạn không chứng mình cho bác ấy biết bạn không thể làm được việc này nhưng có thể làm được việc khác ( bạn cho mình hỏi,gia đình bạn gái ấy làm gì mà sau này bạn về vẫn phải làm ruộng với ba bạn ấy ).bạn có thể cố gắng học thật giỏi để có thể kiếm được 1 việc làm tốt,bạn có thể làm những điều cho người yêu bạn hạnh phúc để cho bác ấy biết bạn là người mang đến hạnh phúc cho con gái của bác ấy.
truonglong
20-04-2010, 08:11 PM
mình thì sữa điện thoại di động và kinh danh tiệm nét . nhưng tại bác ấy diện cớ nói vậy đó mà ý là không muốn mình không quen cô ấy nữa. nhưng ma mình co nghề nghiệp như thế. mòa nói chung la co thể nuôi cô ấy dủ ăn đủ mặc nhưng gia đình cô ấy muốn con rể phải là dân công sỏ làm việc.. mình nghĩ nghề nghiệp như mình thì không ổn sau.. nói thì mình nói hơi quá chứ.. nếu tín ra thì mức lương của mình thu hàng tháng cũng không kém đâu... mà thôi người ta muốn như thế phải chấp nhận thôi
congchuacoc_1508
20-04-2010, 08:33 PM
vậy là bạn đã có quyết định cho mình rồi đấy.chúc bạn luôn hạnh phúc
miu_xinh_tt
20-04-2010, 08:41 PM
Bạn ah
Đừng buồn nữa.
Mình ko tin rằng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy có thể chia rẽ tình cảm 2 bạn đc.
snowandcoldpa
20-04-2010, 09:07 PM
không gì là không thể bạn à.nếu 2 bạn thực sự yêu nhau thì hãy cố gắng hết sức để đến được với nhau. Tình yêu sẽ cho 2 bạn sức mạnh để vượt qua.
0nly_l0ve
21-04-2010, 12:17 AM
hãy cứ làm theo tiếng gọi của trái tim Bạn và người đó sẽ vượt wa thôi mà Chuc ban may man
littlefinger2412
21-04-2010, 03:25 AM
hãy tiếp tục yêu người ấy đi bạn. Tình yêu giữa bạn và người ấy sẽ cảm hoá tất cả mọi người. Hãy chứng minh cho tất cả những con người kia rằng chiều cao của người đàn ông ko tính từ dưới đất lên đỉnh đầu mà từ đỉnh đầu lên tới tận trời cao. Hãy cố lên. chúc bạn gặp nhiều may mắn trong tình yêu.
Hận Girl
21-04-2010, 06:44 AM
Chào bạn ! Chuyện của bạn quả thật rất cho lời khuyên. Nhưng tình yêu mà ko có sự ủng hộ của gia đình thì sau này sẽ rất khó sống bên nhau bạn ah ! Nếu Tôi là bạn thì Tôi sẽ chọn chia tay, vì đối với tôi là 1 sự khinh bỉ, coi thường Tôi ! là 1 con người đâu ai hoàn toàn hoàn mỹ đâu, đâu phải nhỏ con là có tội đâu ? đâu ai muốn mình phải nhỏ con đâu, nhưng đó là số phận của mình thôi mà. Nhưng Tôi thấy trong xã hội này,Đa Số các cô con gái và các bậc cha mẹ đều thích 1 người con trai hoàn mỹ, nói chung là đẹp trai, tướng tá cao to, con nhà giàu là ok ! rồi mới quan tâm tới con người của người con trai đó, có khi ko cần quan tâm tới đâu. Bạn cao 1m35, còn tôi thì cao 1m6 nhưng vẫn bị người Yêu bỏ rơi mà, tôi hiểu vì sao mà. Đành chấp nhận thôi bạn ah, hãy chấp nhận số phận, cuộc sống này còn nhiều điều phải trải qua lắm bạn ah, sẽ có 1 người con gái khác hiểu và thương bạn thật lòng. Nhưng đối với tôi thì sẽ ko có 1 ai đề tôi yêu thương nữa hết, tôi đã 1 lần yêu, 1 lần đau và bị bỏ rơi, tôi đã khóc rất nhiều. Và có lẽ tôi sẽ khóc mãi mãi như vậy trong suốt cuộc đời, với tôi thì chỉ yêu 1 lần thôi, ko có lần thứ 2 đâu ! giờ đây tôi đang có gắng học để thi vào DH, học xong DH tôi sẽ sống vì người thân của tôi, khi nào họ ko còn nữa thì tôi sẽ ra sao thì tôi ko biết nữa, có lẽ là sống nơi cửa phật ! Bạn nên quên người ấy đi, Gia đình của họ coi bạn là 1 người ko ra gì mà, nói bạn ko thể phụ cha mẹ cô ấy làm rẫy, là nói tướng của bạn ko thể làm dc gì hết ? => Coi Thường Bạn đó !
vancuong0606
21-04-2010, 08:58 AM
hiz! Tuyết Hồng nói thế là có vẻ hơi quá khích
Theo mình như vậy nè
tình yêu của 2 bạn như thế nào
có đủ sấu sắc hay ko? thương nhau đến mức nào
vấn đề nữa là người con gái bạn quen đó, chẳng lẽ bạn ko gặp đã lâu như thế mà người đó vẫn bình thường như vậy sao
nói chung là nếu như bạn và người đó thực sự thương nhau, yêu nhau thật lòng thì như vậy
2 bạn sẽ gặp trực tiếp và nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ người con gái bạn dang yêu rằng nghề nghiệp của bạn như vậy
ổn định, có thu nhập đều đều. chẳng lẻ ba me lại muốn thấy con gái mình sau này suốt ngày vất vả ngoài đồng ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm ít tiền như vậy sao
thử hỏi lại bản thân 2 bác đi, nếu có 1 công việc khác, thu nhập tốt hơn, an nhàn hơn, 2 bác sẽ chọn tiếp nghề làm ruộng hay là đổi qua nghề khác để con cái sống ổn định hơn.vui vẻ hơn
hay là cứ phải làm nụng cực khổ như thế
người ta có nói
hi sinh đời bố, củng cố đời con. chẳng lẽ suốt đời cứ phải làm nụng vất vả như thế để mà sống sao. vậy thì 2 bác đó cho con cái học hành để làm gì, chẳng phải là học để con cái nên người, kiếm việc làm để an nhàn hơn sao
còn nếu tư tưởng như vậy, cho con gái bác đi học để làm gì vây. sinh ra. nưôi cho lớn để mà làm ruộng thôi, tốn tiền sách vở quần áo đến trường làm gị
....
nói chung là bạn nên giải thích 1 cách khéo léo thuyết phục 2 bác íh!
nguoidaukho_cn
21-04-2010, 08:35 PM
mình thì chẳng biết khuyên bạn thế nào nữa nhưng đã yêu nhau được 3nam rồi mà chỉ vì một lời nói mà bạn từ bỏ tất cả thì mình thấy tiếc cho ban quá ít ai có được tình yêu như của bạn với người ấy lắm...nếu hai bạn thực sự thương nhau nếu cô ấy chấp nhận bạn thì bạn đừng lo lắng cố gắng chứng minh cho mọi người biết là bạn có thể đem đến 1 cuộc sống tốt cho cô ấy...dù bạn là ai...chúc bạn thành công..
truonglong
21-04-2010, 11:28 PM
mjnh thaks cac' ban nhju lam thaks thaks
Is-lee
22-04-2010, 05:25 AM
ui dù iu nhau thế nào, nếu là em như thế e cũng sẽ ra đi vì lòng kiêu hãnh
1m35 ư, e trắng trẻo đẹp zai 1m73 còn bị đá nữa là:D
cũng vì nghèo mà trèo cao, n mà xác định trước rồi nên cũng chẳng buồn nhiều:D
t/y đâu phải như trong phim:D
congchuacoc_1508
22-04-2010, 05:28 AM
ui dù iu nhau thế nào, nếu là em như thế e cũng sẽ ra đi vì lòng kiêu hãnh
1m35 ư, e trắng trẻo đẹp zai 1m73 còn bị đá nữa là:D
cũng vì nghèo mà trèo cao, n mà xác định trước rồi nên cũng chẳng buồn nhiều:D
t/y đâu phải như trong phim:D
bạn nói vậy nghe nó cứ sao ấy , tình yêu không phân biệt tuổi tác,danh vọng,thân phận,địa vị cơ mà.có những chuyện ngoài đời vẫn giống trong phim mà.có khi còn lãng mạn hơn ấy chứ
cactushb
22-04-2010, 06:00 AM
nếu đã thương nhau , yêu nhau thì cớ sao chỉ vì chuyện đó mà chia tay? Sao bạn không thử chứng mình cho dòng họ cô ấy thấy rằng không nên nhìn hình dạng bên ngoài mà phán xét toàn bộ còn người. Nếu tình yêu đủ vượt qua điều ấy thì quả thực tình yêu ấy đã đạt đến sự hoàn hão rồi. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự trong trái tim của mình :)
tuệ90
22-04-2010, 06:27 AM
Có những thứ đánh mất cả đời sẽ hối tiếc đó. Hãy làm những gì mà bạn thấy đúng đừng để suốt đời ân hận.
hoaanhdao_giotlehoada
22-04-2010, 05:06 PM
KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU BẠN ƠI, bạn chưa hỏi ý kiến của cô ấy thì sao tự dưng nói chia tay vậy, nếu bạn chia tay thì mình nghĩ bạn không yêu cô ấy thực sự, vì bạn mới bị tác động từ mẹ cô ấy mà nỡ chia tay là sao, bạn thử đến gặp cô ấy và trò chuyện về chuyện này và tuyệt đối không được nhắc đến chuyện chia tay, CỐ LÊN BẠN, MÌNH CỔ VŨ CHO BẠN
huongduongxanh
22-04-2010, 05:36 PM
2 bạn nên gặp mặt nhau và nói hết với nhau
nếu 2 người có quyết tâm đến với nhau sẽ k có gì ngăn cản được, rồi dần dần mọi người sẽ hiểu thêm về bạn thôi
nếu người đó cũng mún như vậy thì tốt nhất nên chia tay bạn à
những người chỉ chú trọng hình thức bên ngoài k phải là những người tốt đâu
x tin là bạn sẽ sớm vượt qua và tìm được lối đi cho mình
chúc bạn may mắn và hp ^^
lunlunlun
22-04-2010, 06:33 PM
bạn đừng nên làm j 1 mình mà phải hỏi ý kiến của cô ấy nữa vì bạn và cô ấy la 1 mà
nếu 2 người quyết định nắm giữ ty thi hãy làm all những j có thể để chứng minh cho ty cua mình
mình nghĩ thế
lucky
_clover_
22-04-2010, 07:46 PM
tặng bạn 1 câu thôi : hạnh phúc chỉ đến 1 lần..............nếu bạn chỉ vì 1 lý do ngớ ngẩn nào mà đánh mất nóa..............thỳ suốt cuộc đời............bạn sẽ ko bao h tìm được hạnh phúc cho mình !!!
chỉ cần 2 bạn y nhau là đủ ùi.............cố lên bạn ak !!!
ng0d0ng
23-04-2010, 03:39 AM
neu ban chja tay co ay,chi vj chuyen do thi.............ban that la jch kj..sao ban k nghj rang khi ban chia tay co ay se rat dau khô...................
nguoidaukho_cn
24-04-2010, 08:32 PM
có bao giờ bạn nói với cô ấy rằng''E hãy nắm chặt bàn tay A nhé đừng bao giờ bỏ ra ' chưa hãy nói như thế và nắm chặt tay vào cô ấy cô ấy sẽ cho bạn thật nhiều niềm tin và sức mạnh để bạn chứng minh cho tất cả đấy..
xuantaigl
09-05-2010, 01:24 AM
bạn ak`! mình cũng thấy buồn cho bạn thật đấy! 1 ty kéo dài gần 4 năm cũng đâu có dễ! Nhưng mà bạn ak! tốt nhất là mình nên rút lui đi bạn! vì mình nghĩ 2 bạn có yêu nhau nữa thì cũng chẳng có kết quả tốt hơn đâu, trừ khi cô ấy đi với bạn xa thật xa! bởi vì gd đã ko đồng ý thì ko có chuyện mãi mãi bên nhau đc phải ko bạn
tamnhu_mobile
09-05-2010, 06:05 AM
cố gắng lên bạn cái gì cũng có cách giải quyết mà,hãy chứng minh cho gia đình cô ấy hiểu tình yêu của bạn dành cho cô ấy,đừng suy nghĩ dại dột là chia tay nha hãy đấu tranh nhé ban..
mà sao mình thấy ai nghề sữa điện thoại di động cũng lận đận trong tình yêu vậy chơi.
chúc bạn thành công và gia đình cô ấy sẽ hiểu là chấp nhận 2 bạn
hoangnhat510
09-05-2010, 08:00 AM
Tự ái thì nói vứt đi. Con trai mà mới có tí đã bỏ cuộc. Mạnh mẽ lên, hãy dùng tất cả những ưu điểm của mình để chinh phục mấy bà di nhiều chuyện đó.
tina huynh
09-05-2010, 05:12 PM
hmmm thật sự cũng khó vì nếu tiếp tục iu mà ko được sự cho phep;của gia đình người con gái đó thì cũng khó xữ lắm mà nếu ctay cũng ko xong vì chuyện tình cảm là do 2 bạn huông' chi đã iu nhau lâu đến thế...thui thì tiếp tục cố gắng và chứng minh cho gia đình người đó thấy rằng bạn là người có thể chăm lo cho người đó suốt đời...always happy bạn nhé :)
linhlinhlinh
11-05-2010, 04:50 PM
ko sao,cứ iu đi bạn,cô ấy vẫn iu bạn mà,bao giờ cô ấy ko còn iu nữa mới chia tay,bây giờ ko còn thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.