PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bước tiếp...



nguoidaukho_cn
20-04-2010, 12:29 AM
giờ bắt đầu mơ ước nào không biết người mình yêu sắp tới sẽ là ai nhỉ.hy vong nó sẽ tồn tại lâu dài..tình yêu như thị nỏ chí phèo hóa ra lại đẹp cả nhà nhỉ...

chod0j_1tjnh_jeu_vt
20-04-2010, 01:10 AM
Yêu k thể đoán hay nói trc được, tình yêu sẽ nhẹ nhàng đến rồi đi mà đôi lúc ta k thể biết, Không tình yêu nào là k đẹp,k hay Bởi vì tình yêu thực sự luôn suất phát từ con tim và lòng chân thành.Tình yêu thị nở và chí phèo cũng k ngoại lệ

meongoc
20-04-2010, 02:07 AM
hãy để cho trái tim có thời gian nghỉ ngơi, hãy để cho mọi vết thương lành hẳn, đừng vội vàn đi tìm tình yêu mới , hãy nhớ bài học cũ mà rút kinh nghiệm bạn nhé

whitelight
20-04-2010, 03:23 AM
cái gì đến rồi cũng sẽ đến cũng ko cần gượng ép,nếu muốn thì cứ yêu khi có đối tác phù hơp.Chúc may mắn

vancuong0606
21-04-2010, 09:04 AM
chính xác ! bạn có tìm nó cũng ko đến mà bạn ko muốn tìm nhưng nó sẽ cứ bám lấy bạn
cho nên tốt nhất là cứ sống tận hưởng
tình yêu tự đến rùi tự đi, đâu ai biết trước được đièu gì
chỉ là cái gì của mình thì sẽ là của mình thui!

nguoidaukho_cn
21-04-2010, 08:23 PM
hãy để cho trái tim có thời gian nghỉ ngơi, hãy để cho mọi vết thương lành hẳn, đừng vội vàn đi tìm tình yêu mới , hãy nhớ bài học cũ mà rút kinh nghiệm bạn nhé

chỉ nói thế thôi vết thương trong lòng mình thì sẽ chẳng lành được nữa đành phải sống cùng nó vậy...

GRTL
21-04-2010, 09:04 PM
- không ! vết thương nào cũng sẽ lành khi bạn vẫn muốn sống, bạn sẽ không thấy đau, không thấy bận tâm về nó .. ! nếu có trái gió trở trời thì bạn cũng chỉ tặc lưỡi : " lại chuyện cũ " ! :D. Ký ức chỉ là ký ức.

neokute1410
21-04-2010, 11:04 PM
hì, chủ yếu là ở 2 bạn trứ bạn mà hỏi zi thì ông dời cũng bó tay thui.

nguoidaukho_cn
25-04-2010, 08:08 AM
hỏi vui thôi mình cũng chán khi cứ phải chạy theo 1 thứ
hư ảo như thế rồi..tạm thời mình đình chỉ cưa cẩm phái đẹp..đi tìm 1 chỗ đứng của mình trong xã hội đã..ty và hp chỉ được xây dựng trên được 1 nền tảng vững chắc thôi..người yêu cũ nói với mình câu đó nhưng cô ấy lại làm ngược lại điều đó...buồn cười thật..

lovecatling4ever
25-04-2010, 09:11 AM
hanh phuc la khi dc o ben ngươi minh yeu thượng
hanh phuc la nhug j nho be nhat cung lam cho chung ta cam thay am long
hanh phuc nho nhoi la vay do..........
nhug chang bao jo chhung ta cam thay nhu the la du
luôn mun vươn tay de lay nhug j xa voi hon...
de rui mat di hanh phuc
hanh phuc that su nam o dau nhỉ>?////
ai co the tra loi cho minh biet hok
vay hay bươc tiep de tim ra hanh phuc that su ban nhe
đươc hok vay ban
co len ban nhe

trungnhut
25-04-2010, 11:59 PM
hỏi vui thôi mình cũng chán khi cứ phải chạy theo 1 thứ
hư ảo như thế rồi..tạm thời mình đình chỉ cưa cẩm phái đẹp..đi tìm 1 chỗ đứng của mình trong xã hội đã..ty và hp chỉ được xây dựng trên được 1 nền tảng vững chắc thôi..người yêu cũ nói với mình câu đó nhưng cô ấy lại làm ngược lại điều đó...buồn cười thật..

Bạn nói đúng ý mình :) tình yêu đến luôn bất ngờ và quanh quẩn bên ta, có điều là ta chưa nhận ra đươc. Nhưng trước tiên hãy có thật nhiều tiền bạc + của cải và 1 tương lai tươi sáng trước khi nghĩ đến 1 tình yêu đẹp và bền.

Tiền không chắc là sẽ mua được tình yêu nhưng có tiền mới có thể giữ được tình yêu.

tieuho
26-04-2010, 08:16 AM
Bạn nói đúng ý mình :) tình yêu đến luôn bất ngờ và quanh quẩn bên ta, có điều là ta chưa nhận ra đươc. Nhưng trước tiên hãy có thật nhiều tiền bạc + của cải và 1 tương lai tươi sáng trước khi nghĩ đến 1 tình yêu đẹp và bền.

Tiền không chắc là sẽ mua được tình yêu nhưng có tiền mới có thể giữ được tình yêu.

tiền đúng là ko mua được tình yêu nhưng ko p? cứ có tiền là giữ được tình yêu đầu bạn, nếu như vậy thì những ng nghèo họ luôn phải nhận sự tan vỡ của tình yêu sảo

GRTL
26-04-2010, 08:33 PM
- tiền không mua được tình yêu và cũng không phải là cái duy nhất, quyết định nhất trong việc giử được tình yêu. Cái quyết định nhất đó chính là con người bạn và cái đầu của bạn.
- Bao nhiêu đại gia giử được tình yêu, hạnh phúc gia đình !? Phần nhiều đại gia chỉ mua và giử được " đồ chơi " <--- nó không phải tình yêu và hạnh phúc.

.... Khi nói như thế thì chắc là có người phản đối không phải bởi vì tớ thấy có cô nọ, anh nọ bỏ người đang yêu chay theo cô khác, anh khác giàu có <--- không giữ được tình yêu vì nghèo, vì thiếu tiền !?
- không phải ... vì dù bạn có giàu hơn hiện tại, giàu bằng đại gia thì bạn cũng chưa chắc giữ chân được họ .... đơn giản họ đến với bạn vì nhu cầu của riêng họ chứ đâu phải vì tình yêu - con người của bạn.
- Lúc đầu họ ở bên bạn vì họ thấy bạn cần cho họ ... giờ họ thấy cần thứ khác họ bỏ đi vậy thôi !
- Bạn đừng trách đồng tiền, bạn hãy trách chình mình không đủ minh mẫn để hiểu về một con người.

nguoidaukho_cn
27-04-2010, 07:18 PM
hp chỉ đơn giản là mình đem lại được hạnh phúc cho người mình yêu đấy là hạnh phúc và mình đang cố gắng làm được điều đó...

nguoidaukho_cn
27-04-2010, 07:44 PM
đúng thế đồng tiền sẽ không mua được tình yêu không phải là tất cả nhưng ai dám phủ nhận rằng không có tiền mà có thể giữ được tình yêu lâu dài...

vancuong0606
28-04-2010, 12:25 AM
đúng thế đồng tiền sẽ không mua được tình yêu không phải là tất cả nhưng ai dám phủ nhận rằng không có tiền mà có thể giữ được tình yêu lâu dài...

lý thuyết là tiền ko mua được tình yêu, nhưng thực tế lại là chuyện khác
ví dụ thui, Cường dollar? ntn nhỉ? tiên có thể mua được tình iu ko?