shu_shi_2009
18-04-2010, 07:33 PM
Ngày hôm nay rất buồn. 1 ngày trôi chậm chạp từng giây , từng phút , và từng giờ. Tại sao 1 ngày mà lại trôi qua lâu vậy , phải trôi qua bao nhiêu khoảnh khắc. Chẳng lẽ vì ko có anh??? Chỉ trong vài phút chúng mình ko còn là gì của nhau nữa , em buồn lắm. Ko biết anh có như em ko??? Khi nghe anh nói xong câu mình đừng liên lạc với nhau nữa. 1 giọt nước mắt vô tình khẽ rơi xuống tay em, khi đó em mới biết là mình khóc ,giọt nước mắt đầu tiên dành cho anh và có lẽ cũng là giọt nước mắt cuối cùng anh ah??? Em cũng ko chắc nó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng ko nữa.
Em đã nghĩ về tất cả , nghĩ về cả những câu anh nói tối nay , anh nói em là người mang tình cảm ra làm trò đùa. Em đã nghĩ về những điều anh nói , Em ko biết em làm gì sai??? Em muốn anh nói cho em biết , em mang tình cảm của chúng mình ra làm trò đùa khi nào??? Thay vì câu "em mang tình cảm ra làm trò đùa " anh ko nói là anh ko yêu em nữa. Tại sao phải đổ lỗi cho em , tất cả chỉ là ngụy biện phải ko anh??? Mình chưa yêu nhau nhiều , Nhưng ko nhắn tin , ko nói chuyện với anh em thấy buồn , thấy nhớ. Vì thời gian qua em đã quen với cảm giác mỗi ngày đều có tin nhắn ,đều có những cuộc nói chuyện với anh.
Nhưng giờ thì khác rồi có yêu nhau em cũng ko có được anh , ko có anh ở bên em mãi mãi. Em ko muốn tình cảm của chúng mình chỉ ngắn ngủi như thế này??? Em muốn tình cảm đó nó sống theo em , sống như em đang sống bây giờ. Nhưng ngay chính em cũng ko biết em đang sống vì cái gì? Sống để làm gì??? Hướng về cái gì??? Vậy tình yêu của em cũng có thể sống được sao???
Nhưng hết rồi !Tại sao lại nói với em những lời yêu thương rồi bỏ em lại như thế này??? Chẳng lẽ 1 chút tình cảm dành cho em cũng ko còn nữa??? Anh vô tình như vậy sao
"" Trăng vô tình trăng đùa với gió Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta ""
Chấm dứt 1 tình cảm như 1 cơn gió thoáng qua rồi. Giờ anh đã cho em vào quên lãng. Em làm gì đây khi trong đầu vẫn còn đầy những thói quen???
Vậy là hết rồi............
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Quen-Khac-Viet.IW6UUZAZ.html
(¯°•-:¦:-o°º(¯°•°¤ [Sau lưng một niềm vui là một nỗi buồn không đáy....
Sau lưng một nỗi buồn không đáy là một niềm vui vô tận] ¤°•°¯)oº°-:¦:-•°¯)
Em đã nghĩ về tất cả , nghĩ về cả những câu anh nói tối nay , anh nói em là người mang tình cảm ra làm trò đùa. Em đã nghĩ về những điều anh nói , Em ko biết em làm gì sai??? Em muốn anh nói cho em biết , em mang tình cảm của chúng mình ra làm trò đùa khi nào??? Thay vì câu "em mang tình cảm ra làm trò đùa " anh ko nói là anh ko yêu em nữa. Tại sao phải đổ lỗi cho em , tất cả chỉ là ngụy biện phải ko anh??? Mình chưa yêu nhau nhiều , Nhưng ko nhắn tin , ko nói chuyện với anh em thấy buồn , thấy nhớ. Vì thời gian qua em đã quen với cảm giác mỗi ngày đều có tin nhắn ,đều có những cuộc nói chuyện với anh.
Nhưng giờ thì khác rồi có yêu nhau em cũng ko có được anh , ko có anh ở bên em mãi mãi. Em ko muốn tình cảm của chúng mình chỉ ngắn ngủi như thế này??? Em muốn tình cảm đó nó sống theo em , sống như em đang sống bây giờ. Nhưng ngay chính em cũng ko biết em đang sống vì cái gì? Sống để làm gì??? Hướng về cái gì??? Vậy tình yêu của em cũng có thể sống được sao???
Nhưng hết rồi !Tại sao lại nói với em những lời yêu thương rồi bỏ em lại như thế này??? Chẳng lẽ 1 chút tình cảm dành cho em cũng ko còn nữa??? Anh vô tình như vậy sao
"" Trăng vô tình trăng đùa với gió Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta ""
Chấm dứt 1 tình cảm như 1 cơn gió thoáng qua rồi. Giờ anh đã cho em vào quên lãng. Em làm gì đây khi trong đầu vẫn còn đầy những thói quen???
Vậy là hết rồi............
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Quen-Khac-Viet.IW6UUZAZ.html
(¯°•-:¦:-o°º(¯°•°¤ [Sau lưng một niềm vui là một nỗi buồn không đáy....
Sau lưng một nỗi buồn không đáy là một niềm vui vô tận] ¤°•°¯)oº°-:¦:-•°¯)