PDA

Xem đầy đủ chức năng : em đau!



(._.) LONELY (._.)
18-04-2010, 04:53 PM
hm! sáng nay thức dậy, mệt mỏi uể oải... kết quả của một đêm ko học ngồi nt linh tinh tùm lum với mọi người với cả anh nữa. Haha đã bảo bao nhiêu lần zùi đừng sống giả tạo với cảm giác của chính mình nữa. Đơn giản thế thôi em cũng chẳng làm đc! E cũng giống anh, chúng ta giống nhau! Đau lắm chứ nhưng em vẫn cứ thíhc kiêu hãnh vẫn cứ thích làm người chiến thắng. Em cố vui cố cười để anh thấy bình yên nhưng anh bảo em giết trái tim anh! Anh bảo anh không muốn bỏ cuộc. Anh ko bỏ cuộc ư??? Chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhỉ?? KHi em cứ ngang bướng cứ tự cho mình là sốmột như bây h. Làm sao đây, có lẽ em pải biếttự chấp nhận chấp nhận số phận thui anh nhỉ?????? Tại em đấy chứ em đã chọn cho mình con đg đi như thế đấy. Ai bảo em cứ là em cơ. Em vẫn khóc đấy. Tại em nhớ em đã từng nói với anh em sẽ khóc nếu chia tay anh! Hỳ. Anh bảo lại tại a ko bít nắm giữ cơ hội. Anh định gọi định nt cho em rất nhiều nhưng anh lại ko giám! Hazzz tại em đấy chứ em mới là người ko bít nắm giữ cơ hội mà anh! Em bảo ngừng yêu cho trái tim nghỉ ngơi. Đừgn yêu cho trái tim đừng đau. Nhưng giờ em đang đau quá! Anh bảo em hok hiểu gì anh! Anh cũng ko hiểu gì về em! Cuộc đời này anh chỉ cần có em là đủ. Anh vị tha quá anh yêu thương nhiều quá anh bao dung quá anh tốt quá anh tuyệt vời quá đến nỗi em ko còn đủ tự tin để đứng bên cạnh anh đểđi cùng anh nữa. Có lẽ như thế tốt hơn cho anh anh sẽ k còn bị em - một con bé lắm chuyện lắm điều làm phiền nữa. anh sẽ chẳng pải lo lắng vì em nữa anh nhỉ???? Tốt thôi cứ nghĩ em đang làm một việc tốt đi! Trái tim em bình yên một chút! Em nhận ra mình đã quá yêu anh!