PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải chăng tình yêu nào cũng vậy ?



babyneo
18-04-2010, 11:35 AM
http://i180.photobucket.com/albums/x221/babychiptn/taochucom_lonely51.jpg
Tình yêu nào cũng vậy ? cứ đến rồi lại đi ? Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay .??...

http://i180.photobucket.com/albums/x221/babychiptn/3598618.jpg
...Có những cuộc chia tay đầy phấn kích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương ....
...Nhưng cũng có những cuộc chia tay ... nhẹ nhàng , im lặng nhưng mang đầy nỗi đau ....
...Nỗi đau sẽ được hằn xé trong tim từng ngày vì ... chẵng bao giờ hiểu được lí do vì sao ... vì sao mình chia tay ....
...Chẳng gây nhau , chẳng giận , chẳng xung đột , mà chỉ là cái im lặng của đôi bên .
...Sự im lặng để nói lên tất cả những việc đang xảy ra trước mắt mình ....


Phía sau cái nắm tay.
........Là sự đắn đo giữa việc đi và ở ?
Phía sau những ngón tay siết chặt
........Là sự sợ hãi và âu lo ?
Phía sau nụ hôn.
........Là sự thèm khát hơi ấm và lành lặn ?
Phía sau tình yêu.
........phải chăng là nụ cười và nước mắt ??..

.......s2.neobaby.s2........

ht_hoangthai
18-04-2010, 12:00 PM
sau nụ hôn thèm khát, để ta hiểu, mặn nồng ấm đượm là xa xôi nhưng vững chải.
Sau cùng cái nắm tay, ta hiểu , đâu là bàn tay nắm ta cuối con đường.
Tay siết chặt bàn tay, là để ta hiểu, có một ngày , tay ai đó, sẽ đan chật tay ta, ở đó, kẻ hở là vô vọng, bởi kẻ hở rớt rơi, là xa xăm với đôi bàn tay trùng khớp, của tạo hóa khắc nên.
Sau nụ hôn dài , ta hiểu sự trùng khớp của đôi môi, khi tạo hóa khắc nên sự đắp bồi trọn vẹn, dù vài lần ta vội ghép chông chênh .
Nụ cười và nước mắt vẽ nên lời yêu nồng thắm. Vậy chắc không em?!. Không là nước mắt và nụ cưới cái THẮM và NỤ Cười , vẽ trọn vẹn sao màu sắc niềm hân hoan.

babyneo
19-04-2010, 10:32 AM
sau nụ hôn thèm khát, để ta hiểu, mặn nồng ấm đượm là xa xôi nhưng vững chải.
Sau cùng cái nắm tay, ta hiểu , đâu là bàn tay nắm ta cuối con đường.
Tay siết chặt bàn tay, là để ta hiểu, có một ngày , tay ai đó, sẽ đan chật tay ta, ở đó, kẻ hở là vô vọng, bởi kẻ hở rớt rơi, là xa xăm với đôi bàn tay trùng khớp, của tạo hóa khắc nên.
Sau nụ hôn dài , ta hiểu sự trùng khớp của đôi môi, khi tạo hóa khắc nên sự đắp bồi trọn vẹn, dù vài lần ta vội ghép chông chênh .
Nụ cười và nước mắt vẽ nên lời yêu nồng thắm. Vậy chắc không em?!. Không là nước mắt và nụ cưới cái THẮM và NỤ Cười , vẽ trọn vẹn sao màu sắc niềm hân hoan.

cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ thanks cậu nha ,đúng là tâm trạng bùn:timvo:

dust_in_the_wind
19-04-2010, 10:46 AM
Dust nói ùi mà. Tình yêu là nghệ thuật của sự chấp nhận. Tình yêu cũng như cs ko phải lúc nào cũng màu hồng. Đừng buồn nữa NEO ná !

babyneo
21-04-2010, 08:58 AM
Dust nói ùi mà. Tình yêu là nghệ thuật của sự chấp nhận. Tình yêu cũng như cs ko phải lúc nào cũng màu hồng. Đừng buồn nữa NEO ná !

có bùng đâu mà thanks bạn iu

mr.zicc
21-04-2010, 09:20 AM
Phía sau cái nắm tay.
........Là sự đắn đo giữa việc đi và ở ?
Phía sau những ngón tay siết chặt
........Là sự sợ hãi và âu lo ?
Phía sau nụ hôn.
........Là sự thèm khát hơi ấm và lành lặn ?
Phía sau tình yêu.
........phải chăng là nụ cười và nước mắt ??..

Phía sau tất cả....

babyneo
23-04-2010, 09:38 AM
Phía sau cái nắm tay.
........Là sự đắn đo giữa việc đi và ở ?
Phía sau những ngón tay siết chặt
........Là sự sợ hãi và âu lo ?
Phía sau nụ hôn.
........Là sự thèm khát hơi ấm và lành lặn ?
Phía sau tình yêu.
........phải chăng là nụ cười và nước mắt ??..

Phía sau tất cả....

có lẽ là vậy bạn à hih ^^:wish:

dust_in_the_wind
23-04-2010, 09:46 AM
Toàn thấy tâm trạng thui ah ! NEO mau ngủ đi ! Muộn ùi đó 1

Mưa_ Công Chúa
23-04-2010, 03:51 PM
chia tay ko nhất thiết phải do lỗi lầm của người ta
chia tay có thể chỉ do người ta cảm thấy hết yêu và không còn hợp nhau nữa

babyneo
25-04-2010, 10:27 AM
Toàn thấy tâm trạng thui ah ! NEO mau ngủ đi ! Muộn ùi đó 1

hihih neo biết rùi ^^..............

pecop_bun_nho_anh
25-04-2010, 07:35 PM
chời ơi, mấy anh chị nì nói j tùm lum mìn hổng hiểu
theo mìn chia tay chỉ là chuyện bình thường
đầu tiên đau khổ rồi từ từ cũng sẽ wên đi rùi cũng sẽ có tình iu mới,
nếu mún kh đau khổ thì khi iu nhau phải iu thật chân thành ui bằng cả trái tim để có những kỉ niệm đẹp
khi chia tay hãy nhớ mãi những kỉ niệm đoá thế là kh thấy đau khổ vậy thui

Flower.hoa
26-04-2010, 01:39 AM
chia tay ko nhất thiết phải do lỗi lầm của người ta
chia tay có thể chỉ do người ta cảm thấy hết yêu và không còn hợp nhau nữa
Nếu có thể cho mình biết cách để chia tay một người mà không phải đau, chia tay một ngừoi mà không phải nhớ, chia tay một ngừoi mà làm người ta không khổ chia tay một người mà để cả hai có thể vui vẻ đi tìm ngừoi thích hợp hơn

pecop_bun_nho_anh
29-04-2010, 12:19 AM
Nếu có thể cho mình biết cách để chia tay một người mà không phải đau, chia tay một ngừoi mà không phải nhớ, chia tay một ngừoi mà làm người ta không khổ chia tay một người mà để cả hai có thể vui vẻ đi tìm ngừoi thích hợp hơn

Nếu mà coá những cách như trên thì .......................
nhưng rất tiết là không bao giờ cóa như thế

babyneo
02-05-2010, 03:04 AM
hihi mọi người định tranh luân trên rym tớ à mới đi vắng được mấy ngày ma đã thế này rùi

keongot_04
02-05-2010, 07:32 PM
bạn ah! hãy nghĩ rằng chia tay vì chưa đủ phận với nhau

babyneo
09-05-2010, 05:59 AM
bạn ah! hãy nghĩ rằng chia tay vì chưa đủ phận với nhau

hihi tớ không biết a....

xuantaigl
09-05-2010, 08:56 PM
Tình chỉ đẹp khi tình giang dỡ
đời mất vui khi đã vẹn câu thề

babyneo
13-05-2010, 10:29 AM
Tình chỉ đẹp khi tình giang dỡ
đời mất vui khi đã vẹn câu thề
có lẽ ko phải thế đâu bạn hạnh phúc vẫn hơn mà :rain:

NicKy_Pr0Boy
13-05-2010, 05:48 PM
Thì ra yêu là vậy sao em

babyneo
16-05-2010, 10:05 AM
Thì ra yêu là vậy sao em

..................vâng chị ạ ^^:step:.............