PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao



Mưa_ Công Chúa
17-04-2010, 09:05 PM
nếu một ngày bạn được chính người mình đã từng thích ngỏ lời thì phải làm thế nào
người đó có thạt lòng với mình không khi mà hồi xưa người ta đã từng khinh thường mình

notme
17-04-2010, 09:20 PM
Chắc ngày xưa vì lí do nào đó mà ng` ta ko thể chấp nhận t/cảm của bạn thôi....nếu bạn vẫn còn thích ng` đó thì bạn hãy chấp nhận t/cảm đó đi....

nguoidaukho_cn
18-04-2010, 03:46 AM
có thể hồi trước người ấy đã có người yêu nên chưa chấp nhận tình yêu của bạn hoặc là ngày trước bạn chưa đẹp trong mắt người ấy như bây giờ hãy thủ chấp nhận ty đó xem...thái độ người ấy ra sao..yêu thật lòng hay không thể hiện qua hành động là biết ngay thôi mà..

cactushb
18-04-2010, 07:44 AM
sao bạn không thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao khi xưa ng đó lại khinh thường mình? Có thể bạn hỉu lầm cũng có thể ng đó tỏ tình với bạn vì 1 mục đích nào đó. Nếu ng đó thích thật lòng thì thời gian sẽ trả lời thôi

chyp_alone
18-04-2010, 07:59 AM
Thật lòng hay không thật lòng đều do bạn đánh giá thôi
Hãy xem từng cử chỉ ,lời nói hành động của người ấy có xứng với 2 chữ thật lòng bạn đặt ra không?

Nhỏ Bạc Hà
18-04-2010, 08:06 AM
nếu một ngày bạn được chính người mình đã từng thích ngỏ lời thì phải làm thế nào
người đó có thạt lòng với mình không khi mà hồi xưa người ta đã từng khinh thường mình
Còn phải xem hồi xưa bạn như thế nào và bây giờ bạn có thay đổi gì không, khiến người ta thay đổi cách nhìn?Hay trước kia người đó có hiểu làm gì bạn?
Quan trọng là bây giờ bạn vẫn có tình cảm với người đó và đủ tỉnh táo nhìn nhận mức độ tình cảm người đó dành cho bạn :rang:

vancuong0606
21-04-2010, 09:11 AM
đôi khi có những người , cái cần tìm ngay trước mắt nhưng lại tìm kiếm nó ở nơi xa xôi nào đó, đẻ rùi 1 ngày nhận ra rằng người đó thật quan trọng với mình, và trách mình tại sao mình ngốc thế nhỉ? cứ mãi đi tìm cái gì ấy
để rùi khi cô đơn, tự mình tìm kiếm trong kí ức của mình, có ai thương mình như người xưa hay ko? có ai hiểu mình bằng người ấy ko nhỉ, tại sao mình dại thế nhỉ
và 1 ngày nhận ra rằng, chỉ có người đó là người mình thương yêu nhất thôi
.....
có thể đó là 1 lý do! bạn thử tìm hiểu xem! :D

sun_sky
21-04-2010, 11:20 PM
mình nghĩ trong thời gian người đó chưa nói yêu bạn thì người đó phải tìm hiểu rất kĩ về bạn rùi.và bạn chắc kũng hiểu thêm về người đó nên chăc bạn đã có câu trả lời rùi đúng không nào?thời gian là câu trả lời chính xác và có ý nghĩa nhất đậy.hãy cho người ta môt cơ hội kũng như tự cho mình 1 trải nghiêm.tin mình đi.

hoa hai dương
21-04-2010, 11:28 PM
đừng đồng ý quá sớm nếu không người bị tổn thương chính là bạn đó có thể ngày xưa người đó khinh thường bạn là vì người ấy đã thích 1 người khác hãy suy nghĩ cho thật chín chắn nhé chúc bạn may mắn

Mr.Sjlent
22-04-2010, 08:36 AM
Được người mình thích ngỏ lời iu trc thì còn cảm giác nào vui bằng nữa.. Nhưng đôi khi lại thấy bt..

Còn việc ngta có thật lòng với bạn không? Hỏi như vậy thì ai mà dám trả lời bạn chứ? Cái này thì chỉ có 2 thứ có thể trả lời bạn thôi : - 1 là cái người đã ngỏ lời với bạn - 2 là thời gian bạn ạ...

Người ta khing thường bạn? Bạn có biết lý do không? Nếu không biết lý do thì hãy tự hỏi bản thân mình xem, bạn đã làm gì mà lại khiến ngta khinh thường bạn? nếu bạn so với trc đây không hề khác nhau ,và việc ngta khinh thường bạn là vô cớ thì phải đánh giá lại ngta nhé..