PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi chồng yêu của vợ



nh0c_c0n_209
17-04-2010, 06:19 AM
...............Chồng ơi............
....Vợ biết chồng không thể đọc những lời mà vợ viết đâu nhưng vợ vẫn muốn viết ra......
Khi quen chồng vợ biết chồng đã luôn yêu thương, nhường nhịn vợ và luôn quan tâm đến vợ. Có lẽ khi đó vợ chỉ biết nhận mà không biết đáp lại. Vợ luôn cho rằng nếu 1 ngày chúng ta chia tay thì vợ sẽ không buồn, không nhớ đến chồng nữa. Nhưng có 1 điều mà vợ không nhận ra VỢ YÊU CHỒNG THẬT LÒNG. Vợ quá ngốc khi không nhận ra điều này và trân trọng tình cảm của chồng, để rồi khi nghe chồng nói câu chia tay, vợ đau lắm nhưng vợ không nói ra. Những giọt nước mắt rơi khi chồng quay lưng rời xa vợ. Đây là lần đầu tiên vợ khóc vì 1 người con trai. Chồng có biết không? Vợ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ qua rồi vợ sẽ quen được chồng nhưng không, vợ nhớ những câu nói nhẹ nhàng khi chồng quan tâm đến vợ, nhớ những lần chồng đưa vợ đi chơi, những kỉ niệm như còn nguyên trong vợ, vợ đã cố mà không thể quên. Vợ sợ nghe tiếng chuông điện thoại vì nghĩ đến cảm giác thất vọng khi đó không phải chồng, vợ sợ nhũng buổi tối ngồi 1 mình không có chồng trò chuyện, sợ lắm...Vợ hiểu mình đã đánh mất 1 thứ quan trọng mà có lẽ sẽ không bao giờ vợ có được nữa....
.............................Vợ muốn quay lại ngày xưa khi vợ còn chồng.......................
.........Vợ chỉ muốn nói 1 câu thôi........Vợ yêu chồng..................

Hận Girl
17-04-2010, 06:36 AM
Cái Này Là Thư Tình or Tâm Sự Thế ?

Mưa_ Công Chúa
17-04-2010, 07:47 AM
bài này của bạn hay lúm

nh0c_c0n_209
18-04-2010, 01:00 AM
..........1 ngày chủ nhật buồn............
...........Chồng ơi...........
Giờ vợ đang nhớ chồng lắm chồng có biết không? Vợ phải làm gì để chồng quay về với vợ đây? vợ biết vợ sai rồi, giờ vợ thực sự sợ cái cảm giác không có chồng ở bên, tại sao chồng gọi cho vợ mà không nói câu gì? vợ biết phải làm sao đây, vợ không có đủ can đảm để gọi lại cho chồng vợ sợ những giây phút chờ đợi, sợ chồng sẽ lại không nói gì.
................Giờ vợ phải làm sao đây khi không thể quên được chồng?................