Xem đầy đủ chức năng : mình cảm thấy mất niềm tin trầm trọng...
beiudanh
16-04-2010, 06:51 PM
Thấy những người sống hai mặt mà mình lạnh gáy...
Đôi khi con người ta cứ biện minh rằng nói dối để cho người khác thấy vui thì đâu có lỗi gì, thì cũng đâu mất mát gì... nhưng khi nạn nhân phát hiện ra được, người đó có đau gấp đôi không nhỉ?
Mình cũng chẳng phải người tốt đẹp gì... nhưng cảm thấy ức chế thật...
Đôi khi thấy sao người với người lại không thẳng thắng với nhau. Ngại, mắc cở, không quan tâm hay thật sự không muốn người khác buồn...? Bao nhiêu lý do để không dám nói...
Ích kỷ lắm nếu giấu diếm người khác, rồi làm cho người ta như nhận 1 gáo nước lạnh vào mặt...
Bực bội, ức chế nên viết lung tung cả lên
Tóm lại... Tại sao không thể sống thật với bản thân. Tại sao cứ phải làm người khác phải khó chịu rồi nhìn bằng ánh mắt như thể "tôi đâu biết gì?" - 443366
Có những người tưởng rằng là bạn, nhưng thật ra chỉ là người dưng... có những người tưởng rằng là người lớn, nhưng thật ra chỉ là con nít đội lốt... có những người tưởng nên tôn trọng, nhưng thật ra họ ko đáng được đối xử như vậy... có những người lúc nào cũng tươi cười chào đón mình, nhưng thật ra trong lòng chẳng ưa gì mình... có những người giả vờ vồn vã nói phone với mình, nhưng thật ra họ chỉ muốn cúp máy ngay... ở đời sao cứ phải sống giả dối nhỉ... mình cảm thấy mất niềm tin trầm trọng...
gio_votinh
16-04-2010, 11:33 PM
cuộc đời là như vậy mà ban.Nhưng k0 phải ai cũng thế đâu bạn à, có những người thật lòng mÀ
TỚ TIN RỒI 1 ngày kậu sẽ tìm đc niềm tin vào cuộc sống thôi
congchuacoc_1508
17-04-2010, 03:37 AM
cuộc sống quá phức tạp,ai cũng phải nếm trải mùi vị đắng của cuộc sống ,khi 1 ai đó làm mình vấp ngã thì mình sẽ đứng dậy 1 cách mạnh mẽ cho người đó xem hãy chứng tỏ mình không yếu đuối. mình đã bị nói dối quá nhiều rồi,mình sẽ không để cho mình bị lừa 1 lần nào nữa đậucuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, nó phụ thuộc vào chính suy nghĩ lúc này của bạn. chiaki!
Mưa_ Công Chúa
17-04-2010, 07:55 AM
bạn hãy suy nghĩ lạc quan lên nhé
cuộc dời đôi khi diễn ra không theo ý muốn ta phải cố gắng sống tốt bạn ạ
cactushb
17-04-2010, 08:09 AM
cuộc sống muôn hình vạn trạng mà. Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra quan trọng là mình là chính mình , sống như những gì mình nghĩ là đúng thì tốt rồi. Hãy sống vui nhé bạn :)
littlefinger2412
17-04-2010, 08:32 AM
đời là thế rồi ko khác đi dc đâu bạn ơi. tri nhân tri diện bất tri tâm mà
THIÊN TỬ
17-04-2010, 09:08 AM
Bởi vậy nên TT hay dặn với lòng mình, cứ sống thật với chính bản thân mình. Thẳng thắng không cay cú, sống cuộc đời của mình như mình mong muốn. Mình sống vì mình chứ không phải sống cho người ta. Nếu ai hiểu được mình thì họ sẽ hiểu và làm bạn của mình. Còn không thì coi như là một lần gặp mặt. Không có gì phải cứ sống 2 mặt như thế. RIết không biết còn có thể tin được ai :sr: Tâm trạng của bạn mình rất hiểu, vì xung quanh mình cũng có những người như vậy. Mà vì mình không muốn sống như họ, nhưng không thể bắt họ sống như mình. Nên đôi lúc cũng bức xúc và nhức đầu, bực bội và mình mất dần đi lòng tin tưởng vào người đó:rain:
congtuchuoi
18-04-2010, 10:18 AM
đời là thế, chả việc gì phải thắc mắc về việc con người phải thế này thế nọ, quan trong là mình sống thế nào, thời gian khẳng định tất cả em ạ
anhvu_75
18-04-2010, 12:08 PM
... chưa đau thương chưa thể bước vào đơi...
khi mình thành công thì là con rể tốt, ngoại giao hay anh em vợ tranh nhau mời mọc dến nha... khi mình thất bại vợ bỏ bố mẹ vợ chê trách , anh em vợ rời xa....
thay dổi 180 do.... và mình dã mỉm cươi... vì mình biết rằng những ai ở bên cạnh mình lúc này mối là quí giá sau cơn mưa trờii lại sang... trời chẳng để ai bước đường cùng....mình cảm ơn đời cảm ơn những sóng gió vì nhờ đó mình mới biết được những người chân tình với mình...vâng những người thân đó còn hơn cả tiền bac... và mình hy vọng bạn cũng vậy vì trong gian truân và khó khăn thì mình sẽ tìm thấy được nhũng nụ hoa Hạnh Phúc...
beiudanh
18-04-2010, 12:25 PM
Thật sự mình cảm thấy mất niềm tin vào nhiều điều, nhiều người... Ngay cả trong gia đình, những người bạn thân, những người mình đã từng tôn trọng và xem họ thân thiết như ruột thịt... thế mà... Đôi khi không dám trách người, chỉ trách mình đã quá khờ dại, tạo cơ hội cho họ đối xử với mình như thế... giờ đây mình chỉ biết tin vào bản thân mình, không còn dám nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng và ai cũng có thể là bạn tốt...
Cá Ngựa
18-04-2010, 08:53 PM
chia sẻ cùng bạn...
Mình cũng đang có cảm giác như vậy..
cám ơn vì bài viết...
congchuacoc_1508
18-04-2010, 09:31 PM
bạn hãy đọc những cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn xem sao nhé.khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa.hi
miu_xinh_tt
18-04-2010, 09:49 PM
Bạn ko nên bi quan như vậy.
Đâu phải ai cũng như thế đâu.
Hãy tin vào cuộc sống.
anhvu_75
19-04-2010, 03:00 PM
Thật sự mình cảm thấy mất niềm tin vào nhiều điều, nhiều người... Ngay cả trong gia đình, những người bạn thân, những người mình đã từng tôn trọng và xem họ thân thiết như ruột thịt... thế mà... Đôi khi không dám trách người, chỉ trách mình đã quá khờ dại, tạo cơ hội cho họ đối xử với mình như thế... giờ đây mình chỉ biết tin vào bản thân mình, không còn dám nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng và ai cũng có thể là bạn tốt...
Thật ra xung quanh chúng ta có rất nhiều người tôt... chỉ là bạn chưa cảm nhận được hoặc chưa có duyên gặp thôi.. khi mình khờ dại vơí người thân đâu phải là mình dại khờ? chẳng qua là người thân nên mình tin mà thôi.. là người thân nên để họ như vậy...người thân của mình vì những thứ tầm thường... mà đổi lấy những thứ cao đẹp thì họ mới là người đáng thương chứ chẳng phải là ta... bạn cứ nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng đi vì ông trời vốn công bằng ma...bạn sẽ có những người bạn tôt.. chia sẽ với bạn đó cũng là một niềm vui phải vậy không?
nhỏ ui cuộ sống là vậy đó...Đừng buồn nửa...tập sống với nó đi.....
lunlunlun
22-04-2010, 07:00 PM
mình nghĩ cuộc sống k wá phủ phàng đâu
Cuộc sống sẽ đáp trả lại chúng ta đúng nhữg tình cảm và thái độ mà ta đã dành cho nó
bài học từ những điều hạnh phúc vẫn đang ở wanh chúg ta, từng ngày chờ đợi được khám fá để nói cho chúg ta bit nhữg điều huyền diệu của cuộc sống...
bạn k phải là người khờ dại mà chín nhữg con ng kia mới dại khờ , dại khờ vì đã chối bỏ những tìn củm tốt đẹp của b
yeubo
22-04-2010, 09:51 PM
bạn nên vui lên. bên bạn còn nhiều người bạn lắm
tuongvy219
25-04-2010, 10:19 AM
đời vốn là vậy đó bạn. cay nghiệt lắm , những người sống 2 mặt như vậy biết đâu cũng 1 lần bị mất lòng tin vào 1 ai đó rồi họ cảm thấy tổn thương.cách lựa chọn của họ để k bị tổn thương nữa là sống như những gì người khác đối xử với mình. vậy là huề 1 điều.
sống giả dối quá cũng k được , nhưng bạn thật quá cũng k hay. biết đâu được ngoài kia ai là người tốt , ai là kẻ xấu. trên mặt họ đâu có ghi. những kẻ tốt k nói gì , gặp người xấu nó lợi dụng cái thật thà thẳng thắn của bạn để hại bạn ai biết được.tốt nhất đừng tin ai.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.