tếu
16-04-2010, 09:09 AM
Trời ơi , đã 5h đồng hồ ko gặp em rồi . Thời gian trôi qua như chú rùa bị cụt chân vậy , càng ngóng càng mong càng trôi chậm . Ngồi đây ngắm bầu trời đầy sao này , anh nhớ em kinh khủng khiếp . Mới chiều còn gặp em nhìn em cười em nói , nhìn bóng hình tiên nữ trong lòng anh , anh mong thời gian ngừng lại cho em bên anh mãi , thế mà mới nói có 3 câu , nắm tay 2 cái và một cái thơm má thôi mà 7 phút đã trôi qua ... em lại chào anh đi học để anh hững hờ dõi theo bóng em mà lòng mang bao điều muốn nói . Em chăm học quá chẳng cho anh thời gian gì cả lúc nào cũng bắt anh đợi anh chờ để rồi chỉ gặp em được vài phút ngắn ngủi .
Nhưng ko sao , vài phút là đủ cho vài chục tiếng đồng hồ chờ đợi rồi . Còn hơn là ko được gặp em , chắc là anh die mất khi ko có em trên cõi đời chán chường này . Ko có em anh mãi mãi là bãi hoang mạc SAHARA khô cằn ko sức sống , em là nước biển đông của đời anh . Em ơi ! anh nhớ em , nhớ nhiều lắm , em ở nơi đâu có hay lòng anh ? !
Tôi ghét bóng đêm vì bóng đêm cướp em đi mất ... úm ba la mặt trời hiện ra nào ...úm ba la...
Nhớ là nhớ mỏi mòi cả con mắt
Đêm một mình đèn tắt ngóng ai
Nhớ suốt tinh mơ đến đêm dài
Khi yêu rồi biết lúc nào hết nhớ
Thật lạ lùng khi tôi , em gặp gỡ
Ngập ngừng đôi môi chẳng biết nói gì
Chỉ biết nhớ là ngồi để mà nhớ
Ko gặp là nhớ chẳng vơi đi
Khó chịu làm sao , Ôi ! nỗi nhớ
Suốt sáng suốt đêm , suốt từng giờ
Nhắm mắt vào là em lại suất hiện
Khi ngủ rồi lại gặp ở trong mơ
Nhớ là thế có lẽ nhớ là thế
Khiến con người vừa tỉnh vừa mê
Nhớ là yêu , là ngày ngày chờ đợi
Như đêm đen mong ngóng bóng trăng về !!!!
Nhưng ko sao , vài phút là đủ cho vài chục tiếng đồng hồ chờ đợi rồi . Còn hơn là ko được gặp em , chắc là anh die mất khi ko có em trên cõi đời chán chường này . Ko có em anh mãi mãi là bãi hoang mạc SAHARA khô cằn ko sức sống , em là nước biển đông của đời anh . Em ơi ! anh nhớ em , nhớ nhiều lắm , em ở nơi đâu có hay lòng anh ? !
Tôi ghét bóng đêm vì bóng đêm cướp em đi mất ... úm ba la mặt trời hiện ra nào ...úm ba la...
Nhớ là nhớ mỏi mòi cả con mắt
Đêm một mình đèn tắt ngóng ai
Nhớ suốt tinh mơ đến đêm dài
Khi yêu rồi biết lúc nào hết nhớ
Thật lạ lùng khi tôi , em gặp gỡ
Ngập ngừng đôi môi chẳng biết nói gì
Chỉ biết nhớ là ngồi để mà nhớ
Ko gặp là nhớ chẳng vơi đi
Khó chịu làm sao , Ôi ! nỗi nhớ
Suốt sáng suốt đêm , suốt từng giờ
Nhắm mắt vào là em lại suất hiện
Khi ngủ rồi lại gặp ở trong mơ
Nhớ là thế có lẽ nhớ là thế
Khiến con người vừa tỉnh vừa mê
Nhớ là yêu , là ngày ngày chờ đợi
Như đêm đen mong ngóng bóng trăng về !!!!