PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi một người !



tocdai_emdetroianh
16-04-2010, 08:59 AM
Em từng nói nước mắt em mầu tím
Khóc vì tình , vì sự thủy chung
Em từng nói , em yêu anh vô cùng
Mắt long lanh , 1 màu xanh hi vọng
7 năm sau , em bước tới thòng lọng
Tự tử vì anh , giữ chọn mối tình đầu !

tếu
16-04-2010, 09:12 AM
em chết rồi đôi mắt em trắng dã
đôi môi đen , khuôn mặt lại thâm xì
thật ngu ngốc khi em muốn chết đi
khi cuộc đời nhiều màu tươi đẹp lắm

Mr.Ngọc
16-04-2010, 09:32 AM
Có bao giờ em nói thật với anh
Tôn trọng anh , như chính em vẫn thế
Cả cuộc đời bao gian nan đến thế
Vẫn vượt qua , sao không thật với anh

Có còn không lời hứa đã mong manh
Có còn những ngày ta chung lối
Có còn đêm anh đưa về nơi gọi
Một ấm êm , ấm áp , giờ xa

phuc597
17-04-2010, 12:27 PM
mối tình đầu, là tình yêu muôn thủa
kỷ niệm đầu, là kỷ niệm khó quên
anh sin em, em đừng ra đi nhé
để mối tình, chúng mình vẫn còn xanh

nước mắt anh, vấn long lanh vì tình
em ra di, nước mắt còn trên my
vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mong trờ
chờ đợi, quay về, những cơn mơ

tocdai_emdetroianh
17-04-2010, 08:29 PM
tình yêu là gf hả anh hỡi...
đêm lắng nghe những năm thắng đợi chờ
Nước mắt rơi cũng chỉ vì anh đó
Gió có buồn cũng đừng hỏi tại sao

hoxuanhuong
17-04-2010, 09:53 PM
em yêu anh thật là nhiều !
còn anh, yêu em được bao nhiêu?
mãi mãi sẽ như những buổi chiều
mặt trời xuống núi, nước điều hiu.
...............................
Em yêu anh thật là nhiều !!!!!

tếu
18-04-2010, 10:20 PM
Yêu rồi buồn , rồi hận và khóc
Yêu rồi đời lăn lóc bơ vơ
Yêu để đau nào ai có thể ngờ
Yêu để chết con tim cạn nước mắt

Flower.hoa
25-04-2010, 11:41 PM
Trong tình yêu yêu là không hối hận
Yêu là khờ vậy mà lắm kẻ vẫn yêu
Yêu là đau sao vẫn nhớ thật nhiều
Yêu là thế muôn đời không thay đổi
Em ước em là bến bờ xanh lối
Để cho anh neo đậu tình yêu
Nhưng hồn anh như áng mây chiều
Chẳng thoả mãn những gì đã có
Vẫn muốn phiêu du đến những miền đất lạ
Vẫn kiếm tìm những bãi đỗ mong manh
Em đã hiểu em chẳng là gì trong anh hết