PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giả vờ thôi anh nhé!



chod0j_1tjnh_jeu_vt
15-04-2010, 11:59 PM
Giả vờ thôi anh nhé! Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé. Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không? Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…". Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
http://c.upanh.com/upload/5/181/CS0.9336802_1_1.jpg
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu. Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con. Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm… Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh... Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi… Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh. Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?

anhthan_kt
16-04-2010, 01:02 AM
nếu vậy thì trái tim chàng sẽ cảm động bít mấy:timvo: ước chi mình được như anh ấy!

tếu
16-04-2010, 02:20 AM
em nói !
Giả vờ đặt môi nên má nhưng sao đôi má không nhẹ nhàng quay sang để vô tình bờ môi được chạm khẽ lên chỗ khác?

em nói !
Giả vờ yêu em anh nhé , khó làm sao khi tình yêu đó lại là chân thành.

em nói !
Em nói giả vờ ghen để con muỗi vô tình làm nước mắt rơi. Anh lại mong một điều độc ác là con muỗi đó là anh.

em nói !
Giả vờ chia tay rồi cầm tay em thật chặt , nếu ngoài cầm tay mà còn phải quỳ xuống để có được một tình yêu anh cũng làm.

em nói... nói rất nhiều nhưng sao lại thêm câu giả vờ mà không nói " EM THỰC SỰ YÊU ANH? "

chod0j_1tjnh_jeu_vt
16-04-2010, 03:26 AM
em nói !
Giả vờ đặt môi nên má nhưng sao đôi má không nhẹ nhàng quay sang để vô tình bờ môi được chạm khẽ lên chỗ khác?

em nói !
Giả vờ yêu em anh nhé , khó làm sao khi tình yêu đó lại là chân thành.

em nói !
Em nói giả vờ ghen để con muỗi vô tình làm nước mắt rơi. Anh lại mong một điều độc ác là con muỗi đó là anh.

em nói !
Giả vờ chia tay rồi cầm tay em thật chặt , nếu ngoài cầm tay mà còn phải quỳ xuống để có được một tình yêu anh cũng làm.

em nói... nói rất nhiều nhưng sao lại thêm câu giả vờ mà không nói " EM THỰC SỰ YÊU ANH? "

Giả vờ rồi lại giả vờ.Có những sự giả vờ ngọt ngào,có sự giả vờ đắng cay
Em giả vờ nói không yeu anh nhưng thực sự là rất yêu anh
Em giả vờ nói không nhớ anh nhưng thực sự chỉ muốn gần bên anh dù 1 giây thôi cũng đc
Em giả vờ nói ghét anh nhưng thực sự là em rất thích anh
Em giả vờ nhin ra chỗ khác khi gặp anh nhưng thực sự em rất muốn nhìn anh thật lâu
Em giả vờ..................
Giả vờ của con gái thực sự rất ngọt ngào và chân thật.Cứ giả vờ thôi anh nhé nhưng đừng bao giờ nói không yêu em

tếu
16-04-2010, 08:15 AM
Giả vờ rồi lại giả vờ.Có những sự giả vờ ngọt ngào,có sự giả vờ đắng cay
Em giả vờ nói không yeu anh nhưng thực sự là rất yêu anh
Em giả vờ nói không nhớ anh nhưng thực sự chỉ muốn gần bên anh dù 1 giây thôi cũng đc
Em giả vờ nói ghét anh nhưng thực sự là em rất thích anh
Em giả vờ nhin ra chỗ khác khi gặp anh nhưng thực sự em rất muốn nhìn anh thật lâu
Em giả vờ..................
Giả vờ của con gái thực sự rất ngọt ngào và chân thật.Cứ giả vờ thôi anh nhé nhưng đừng bao giờ nói không yêu em


Em nói không nhớ anh , anh đã tự an ủi mình cố gắng để có lúc nào đó em nhớ đến anh.
Em nói ghét anh , anh thấy mình thật kém cỏi.
Em nhìn ra chỗ khác khi ta bên nhau , anh nghĩ rằng trong mắt em anh không bằng hạt bụi.
Em nói không yêu anh làm trái tim anh như gặp thần chết. Sống làm gì khi điều đó tồn tại trên thế gian?

Đó có phải là sự kiêu sa của con gái hay lời thách đố cho một trái tim? Anh ước đó là giả vờ và một ngày nào đó nó là sự nũng nịu của người anh yêu !

ng0cb4by
17-04-2010, 02:22 AM
sAo bạn không nói với người ấy đó là sự thật mà cứ phải giả vờ nhƯ vậy ! biết đâu đó là một cơ hội cho bạn cho cả 2

.nhoh2t.
17-04-2010, 02:22 AM
haziiiiiiiiii giá mà có ng giả vờ như thế với mình.......................

chod0j_1tjnh_jeu_vt
19-04-2010, 12:44 AM
Em nói không nhớ anh , anh đã tự an ủi mình cố gắng để có lúc nào đó em nhớ đến anh.
Em nói ghét anh , anh thấy mình thật kém cỏi.
Em nhìn ra chỗ khác khi ta bên nhau , anh nghĩ rằng trong mắt em anh không bằng hạt bụi.
Em nói không yêu anh làm trái tim anh như gặp thần chết. Sống làm gì khi điều đó tồn tại trên thế gian?

Đó có phải là sự kiêu sa của con gái hay lời thách đố cho một trái tim? Anh ước đó là giả vờ và một ngày nào đó nó là sự nũng nịu của người anh yêu !

Anh giả vờ nói mình kém cỏi nhưng lúc em cần giúp đỡ anh lại là ng có mặt đầu tiên
Anh giả vờ nói anh k là gì trong mắt em nhưng trong mắt em anh lúc nào cũng là tuyệt nhất
Anh giả vờ là anh đau khổ khi em nói k yêu anh nhưng thực sự anh đâu có yếu mền như thế.Anh vẫn có thể tìm đến 1 tình yêu mới 1 cách nhanh chóng khi không có em
Anh giả vờ,.....
Giả vờ của con gái vừa kiêu sa nhưng cũng rất mộc mạc và chân thành.Còn giả vờ của anh là gì chỉ là những lời nói làm trái tim em đau khổ mà thôi

tếu
19-04-2010, 05:20 AM
Anh giả vờ nói mình kém cỏi nhưng lúc em cần giúp đỡ anh lại là ng có mặt đầu tiên
Anh giả vờ nói anh k là gì trong mắt em nhưng trong mắt em anh lúc nào cũng là tuyệt nhất
Anh giả vờ là anh đau khổ khi em nói k yêu anh nhưng thực sự anh đâu có yếu mền như thế.Anh vẫn có thể tìm đến 1 tình yêu mới 1 cách nhanh chóng khi không có em
Anh giả vờ,.....
Giả vờ của con gái vừa kiêu sa nhưng cũng rất mộc mạc và chân thành.Còn giả vờ của anh là gì chỉ là những lời nói làm trái tim em đau khổ mà thôi

Tình yêu của anh ko phải trong mơ cũng không phải trong phim nên anh mềm yếu và không có sự mơ vào một điều không thể. Anh nhìn thấy những gì và anh coi đó là sự thật.

Tình yêu của anh cũng không phải trò chơi của những đứa bé mà có thể tìm đến một tình yêu khác nhanh chóng.

Tình yêu không thể hoàn thiện bởi một người. Nó là một phép toán buộc cần 2 con số. Sẽ có kết quả lớn hơn nếu hai ta hiểu nhau , chia sẻ cho nhau. Sẽ là số 0 khi ta cứ mãi giả vờ thế này. Và nhỏ hơn nữa nếu một người đổi thay !

tocdai_emdetroianh
19-04-2010, 08:50 AM
Tình yêu nói thì nghe rất tuyẹt với. Nhưng em thấy sao toàn đắng cay.

dust_in_the_wind
19-04-2010, 10:16 AM
Tình yêu nói thì nghe rất tuyẹt với. Nhưng em thấy sao toàn đắng cay.


Có đắng cay nhưng ko phải toàn là cay đắng. Tình yêu cũng có những khoảnh khắc thật đẹp mờ ! Chỉ là có đôi khi tình yêu chưa mỉm cười thôi. Dust thấy tình yêu có cả đắng và ngọt....nhìu vị lém !

chod0j_1tjnh_jeu_vt
19-04-2010, 05:28 PM
Tình yêu của anh ko phải trong mơ cũng không phải trong phim nên anh mềm yếu và không có sự mơ vào một điều không thể. Anh nhìn thấy những gì và anh coi đó là sự thật.

Tình yêu của anh cũng không phải trò chơi của những đứa bé mà có thể tìm đến một tình yêu khác nhanh chóng.

Tình yêu không thể hoàn thiện bởi một người. Nó là một phép toán buộc cần 2 con số. Sẽ có kết quả lớn hơn nếu hai ta hiểu nhau , chia sẻ cho nhau. Sẽ là số 0 khi ta cứ mãi giả vờ thế này. Và nhỏ hơn nữa nếu một người đổi thay !

Hi anh Tếu nói chuẩn ghê.E hết văn để nói rùi.A tếu nhiều kinh nghiệm tình trường hôm nào truyền dạy em vài chiêu nha


Có đắng cay nhưng ko phải toàn là cay đắng. Tình yêu cũng có những khoảnh khắc thật đẹp mờ ! Chỉ là có đôi khi tình yêu chưa mỉm cười thôi. Dust thấy tình yêu có cả đắng và ngọt....nhìu vị lém !

Chuẩn tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc.Nhiều đắng cay nhưng cũng đầy ngọt ngào và lãng mãn.Tình yêu nhiều vị như mặn ngọt,đắng,cay ( Như kiểu mình đang ăn 1 bữa ăn nhiều vị ý :D) Chúc mọi ng tìm đc tình yêu thật sự của mình.Đừng giả vờ nói không yêu

dê núi
19-04-2010, 05:51 PM
Tình yêu nói thì nghe rất tuyẹt với. Nhưng em thấy sao toàn đắng cay.

thế mới là tình yêu chứ bạn chưa cảm nhận hết những gia vị của tình yêu mà thôi

tình yêu là gì hả bạn tôi yêu mà tôi cũng không biết là gì nữa chỉ thấy nhớ thấy thương một hình bóng nào đó

tếu
20-04-2010, 05:50 AM
Vậy em thua rồi nhé ! lần sau hứa đừng giả vờ thế này nha. Hại trái tim mình và hại cả người em yêu nữa.

tocdai_emdetroianh
20-04-2010, 05:53 AM
Có đắng cay nhưng ko phải toàn là cay đắng. Tình yêu cũng có những khoảnh khắc thật đẹp mờ ! Chỉ là có đôi khi tình yêu chưa mỉm cười thôi. Dust thấy tình yêu có cả đắng và ngọt....nhìu vị lém !

Dust nói thế thôi chứ Mình biết kiểu gì trong vị ngọt tình yêu của Dust cũng có những giọt nước mắt đắng cay.

dust_in_the_wind
20-04-2010, 06:17 AM
Dust nói thế thôi chứ Mình biết kiểu gì trong vị ngọt tình yêu của Dust cũng có những giọt nước mắt đắng cay.

Uhm. Dust nói rồi mà. Ty có đắng nhưng cũng ngọt mà. Tình yêu của Dust cũng vậy. Có những lúc tưởng chừng như buông tay , ko muốn tiếp tục nữa , cả hai đều đau. Dust làm tổn thương người ta nhìu và người ta cũng làm Dust khóc nhìu.Có những đêm nằm nhớ khóc thật nhìu nhưng rồi sau tất cả người đó vẫn luôn ở bên cạnh Dust. Và quan trọng lúc này đây Dust đang cười. Dust tin sự chân thành và ty thật sự sẽ đến với ai dam sống thật với tình cảm của mình.

chod0j_1tjnh_jeu_vt
20-04-2010, 05:24 PM
Vậy em thua rồi nhé ! lần sau hứa đừng giả vờ thế này nha. Hại trái tim mình và hại cả người em yêu nữa.

Em giả vờ chứ đâu giả vờ yêu.Giả vờ không yêu cơ mà.Đôi lúc 1 chút giả vờ cũng làm tăng thêm hương vị của tình yêu thêm ngọt ngào đấy :D


Uhm. Dust nói rồi mà. Ty có đắng nhưng cũng ngọt mà. Tình yêu của Dust cũng vậy. Có những lúc tưởng chừng như buông tay , ko muốn tiếp tục nữa , cả hai đều đau. Dust làm tổn thương người ta nhìu và người ta cũng làm Dust khóc nhìu.Có những đêm nằm nhớ khóc thật nhìu nhưng rồi sau tất cả người đó vẫn luôn ở bên cạnh Dust. Và quan trọng lúc này đây Dust đang cười. Dust tin sự chân thành và ty thật sự sẽ đến với ai dam sống thật với tình cảm của mình.

Uk Tình yêu chỉ đến với những ai có cam đảm để yêu, biết yêu và biết đấu tranhn cho tình yêu của mình
Mình mong rằng ai trong HHT này đều đc cười như Dust :D

tếu
21-04-2010, 10:39 AM
hok cãi với em nữa. Con gái luôn đúng trong tình yêu kể cả lúc sai vẫn cãi. Thôi được rồi. Anh chưa yêu anh ko biết những gì em bít. Xin thua kinh nghiệm thực tế. Anh chỉ biết trong sách vở thôi.

chod0j_1tjnh_jeu_vt
21-04-2010, 08:14 PM
hok cãi với em nữa. Con gái luôn đúng trong tình yêu kể cả lúc sai vẫn cãi. Thôi được rồi. Anh chưa yêu anh ko biết những gì em bít. Xin thua kinh nghiệm thực tế. Anh chỉ biết trong sách vở thôi.

anh Tếu tức kìa :love: .Trong sách vở sao mà viết hay thế.Anh đọc ở đâu truyền kinh nghiệm cho e với :good:

tếu
21-04-2010, 09:36 PM
truyền kiểu gì? Mà anh tức hồi nào. ^___^ Sách vở tinh yêu anh nói là do anh nghĩ ra chứ sách vở đó co thật anh cũng hok đọc. Vì anh ghét đọc sắch lắm. Thời gian đó đi học thực tế còn tốt hơn.

chod0j_1tjnh_jeu_vt
22-04-2010, 02:37 AM
truyền kiểu gì? Mà anh tức hồi nào. ^___^ Sách vở tinh yêu anh nói là do anh nghĩ ra chứ sách vở đó co thật anh cũng hok đọc. Vì anh ghét đọc sắch lắm. Thời gian đó đi học thực tế còn tốt hơn.

Thì truyền dạy qua roon HHT nè.Thế thì anh Tếu tình yêu tình báo nhiều lắm nhỉ.Chuẩn học sách vở phải có thực tế mới gọi là học giỏi :D

thiên sứ trắng
22-04-2010, 03:00 AM
con tim nhói đau mà nói là hạnh phúc thì có phải là giả vờ ko nhỉ !
ai mà nhẫn tâm giả vờ như thế chứ !