Xem đầy đủ chức năng : Giữa em và anh là vực thẳm vời vơi...
cuongf
15-04-2010, 04:54 AM
Anh bắt đầu yêu em chỉ với anh mắt nụ cười của em...chỉ thế thội Nhưng rồi những thứ đó không còn xinh đẹp không còn ngây thơ như ngày ấy nựa trong nó có một chấm đen. Chấm đen đó là những lời nói dối của em dành cho anh.....
dù anh làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là nước đổ biển mà thôi...tạm biêt....
----------------------
cô ấy yêu tôi nhưng lại hẹn hò và nhận lời yêu của một người đàn ông khác
Flower.hoa
15-04-2010, 05:25 PM
Thật khổ, con gái như vậy không hiếm đâu bạn, yêu một người nhưng lại nhận lời yêu một người khác vì điều kiện của người kia tốt hơn, mình nghĩ bạn ấy sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho ai
Mr.Sjlent
22-04-2010, 09:02 AM
Đích đến đôi khi chỉ có 1 , nhưng ngta lại không chịu đi hết 1 con đường ...
NHững người bắt cá 2 tay thì không đáng để cho bản thân mình phải nuối tiếc bạn ạ.. Đừng níu kéo làm gì ,cũng đừng mong thay đổi những con người ấy ... thêm nữa, tình yêu không thể xaaay nên bởi sự giả dối và những vỏ bọc , vì không sớm thì muộn những giá trị ấy đều sẽ sụp đổ.. Thứ còn lại chỉ là sự thật..
chúc bạn có thêm quyết tâm cho sự lựa chọ của bạn !!
kođăngký
22-04-2010, 11:33 AM
"Tạm biệt" nghĩa là vẫn có "hẹn gặp lại" ,nhỉ.
Đã là dối trá, dù có phải là bắt cá 2 tay hay gì đi nữa , thì đã chọn là k hối, nhỉ.
hoaanhdao_giotlehoada
22-04-2010, 04:58 PM
có lẽ trước đó cô bạn đó cũng nhận nhìu lời ngỏ giống như bạn, dù sao thì bạn hãy chia tay đi bạn, yêu một người như vậy sẽ không có đích đến đâu bạn à, cứ xem cô bạn ấy là một chấm đen trong kí ức của bạn vậy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.