Hoaibao
14-04-2010, 11:02 PM
Nữ sinh trinh nữ kia mồ côi nên phải đi lượm ve chai sống qua ngày.
Một hôm cụ già độc thân sống trong ngôi biệt thự cổ, lụm khụm chống gậy ra, vẫy cô ta vào, thành khẩn:
_ Suốt đời lão thèm một nụ hôn trinh nữ.
Cháu có thể ban cho ta trước khi ta lìa đời chăng ?!
Sau nụ hôn từ tâm đầy tình người, cụ già cảm kích, bí mật bảo:
_ Hôm qua, lão nằm mơ thấy trong khu vườn này chôn một hũ vàng.
Người sắp chết tứ cố vô thân như ta chẳng cần gì vàng.
Lão chỉ muốn biết giấc mơ có đúng hay không thôi. Nếu vàng thực thì ta tặng cả cho cháu.
Đến ngày thứ bảy, lúc đào thấy vàng, cô ta vội vàng chạy vào báo nhưng cụ già đã qua đời bên cạnh tờ di chúc như cụ đã hứa.
Xây xong ngôi mộ khang trang cho cụ ngay trong ngôi biệt thự cổ, cô ta từ giã Cali, sang Mauii hưởng giàu sang.
Bác lối xóm thấy cổ mua Lexus LS 430 cáu cạnh mà trả tiền mặt, mới hỏi:
_ Cô làm gì mà giàu vậy ?
Cô ta cười xa xôi:
_ Đại khái thế chứ giàu có gì đâu bác ! Từ từ thì thành thôi.
Theo bạn, chủ đích nào khó phát hiện nhất trong câu chuyện trên ?
Tác giả: Hoài Bão 4-14-10 _ HB 481/492 -1,401
T/T: 5 đô
Một hôm cụ già độc thân sống trong ngôi biệt thự cổ, lụm khụm chống gậy ra, vẫy cô ta vào, thành khẩn:
_ Suốt đời lão thèm một nụ hôn trinh nữ.
Cháu có thể ban cho ta trước khi ta lìa đời chăng ?!
Sau nụ hôn từ tâm đầy tình người, cụ già cảm kích, bí mật bảo:
_ Hôm qua, lão nằm mơ thấy trong khu vườn này chôn một hũ vàng.
Người sắp chết tứ cố vô thân như ta chẳng cần gì vàng.
Lão chỉ muốn biết giấc mơ có đúng hay không thôi. Nếu vàng thực thì ta tặng cả cho cháu.
Đến ngày thứ bảy, lúc đào thấy vàng, cô ta vội vàng chạy vào báo nhưng cụ già đã qua đời bên cạnh tờ di chúc như cụ đã hứa.
Xây xong ngôi mộ khang trang cho cụ ngay trong ngôi biệt thự cổ, cô ta từ giã Cali, sang Mauii hưởng giàu sang.
Bác lối xóm thấy cổ mua Lexus LS 430 cáu cạnh mà trả tiền mặt, mới hỏi:
_ Cô làm gì mà giàu vậy ?
Cô ta cười xa xôi:
_ Đại khái thế chứ giàu có gì đâu bác ! Từ từ thì thành thôi.
Theo bạn, chủ đích nào khó phát hiện nhất trong câu chuyện trên ?
Tác giả: Hoài Bão 4-14-10 _ HB 481/492 -1,401
T/T: 5 đô