Xem đầy đủ chức năng : Mình muốn như các bạn..........
khỉ_con tinh_nghịch
14-04-2010, 05:38 AM
Các bạn có bao giờ trở thành trung tâm của sự chú ý chưa??? Mình cũng là người bình thường như bao người bình thường khác. Nhưng hok hiểu sao từ hồi học cấp 2 đến giờ mình lúc nào cũng trở thành đề tài sôi nổi của các bạn trong và ngoài lớp!
Mình có là ai đâu cơ chứ! Chỉ là 1 nhóc ban cán sự lớp quèn thui mà! Gia đình thì chẳng có j nổi bật. Dung nhan thì bình thường. Học tập thì có nhỉnh hơn các bạn 1 chút. Nhưng chỉ 1 chút thui. Tính cách thì......nhiu lúc hơi bị khìn :so_funny:. Nói chung mình bình thường, bình thường như cục đường. Nhưng hok hiu sao????
Sau khi tốt nghiệp cấp 2 rời những đứa bạn " nhiều chuyện" , bước vào trường mới, bạn mới mình lại tiếp tục làm ban cán sự lớp. Tiếp tục là đề tài nói chuyện của các bạn. Tại sao lại như vậy chứ!!! Nói xấu có nói tốt có!! nhưng mình hok muốn vậy!! mình chỉ muốn tới trường học rùi về!! có nói chuyên thì nói về chính bản thân mình ý! sao cứ lôi người khác làm đề tài chi vây???? Bi h lên đại học. Lại tiếp tục làm lớp trưởng. Lại tiếp tục làm trung tâm của sự chú ý!!! Mình sao vậy nhỉ mình có j khác người hay sao???? Các bạn có cách nào để mình thoát khỏi tình cảnh nay hok??? giúp minh với!!! :rang::help1:
be keo mut co don
14-04-2010, 06:54 AM
nói xấu đã là tật xấu của mọi người bất kì nam hay nữ nên bạn đừng chú ý đến làm gì cho mệt người muốn thoát khỏi nó thật khó ai cũng là tiêu điểm cho mọi ngươi
muaquadang
14-04-2010, 08:45 PM
Cứ nghĩ đơn giản, dù nói xấu hay tốt thì người ta cũng quan tâm mới nói, biết đâu, từ những điều đó bạn nhận ra chính mình và điều chỉnh cho tốt hơn thì sao?
Với lại nếu không thích nghe bạn cũng có thể lờ đi mà. Ở đời, ghen ăn tức ở, bạn cứ quan tâm nhiều những chuyện như thế thì mệt mỏi lắm, bản thân cũng không thoải mái được.
ken13
14-04-2010, 11:43 PM
cái này khó ah nha....:D
nguoidaukho_cn
15-04-2010, 12:42 AM
bạn là chính bản bạn thôi sao cứ phải quan tâm đến những gì người khác nói chứ làm những gì mình cho là tốt là bình thường là được...ai nói gì mặc người ta nói miễn là thấy mình làm đúng là được mà...
hakut3
16-04-2010, 01:09 AM
cung căng thẳng nhi!!!!cuốc sống luôn cho ta những điều bất ngờ như vậy đó!!!!http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/smilies/hiepsi.gifhttp://www.matnauhoctro.com/4rum/images/smilies/hiepsi.gifhttp://www.matnauhoctro.com/4rum/images/smilies/hiepsi.gif
bet on sports (http://betonline.com)
Resorts Pisa (http://www.edenparkpisa.com/)
Flower.hoa
16-04-2010, 07:15 AM
Ai cũng trải qua những cảm giác khó chịu nếu như vậy đó nhưng nếu mặc kệ mọi chuyện có khi là cách nhẹ nhàng nhất, cán sự mà , làm sao làm vừa lòng tất cả mọi người được chứ, khi nào người ta nói chán thì thôi, mình cứ làm việc của mình tốt là mọi người chẳng nói gì được ,có chăng thì là những kẻ muốn được như em mà không được, ghen tị mà, hihi, kệ đi em à
Hận Girl
17-04-2010, 03:50 AM
Cố gắng bình thường và giản dị, đừng tạo " sì can đan" là ok !
khỉ_con tinh_nghịch
09-06-2010, 03:00 AM
Thank mọi người nhìu lắm!!! làm 1 người để không bị người khác nghĩ xấu thật là khó! để được lòng tất cả mọi người thì còn khó hơn.
Những chuyện mình làm chỉ vì mục đích giúp người khác, giúp họ không bị thầy cô la, giúp họ không bị điểm thấp, tất cả đều vì họ, bản thân mình đứng ra chịu mọi trách nhiệm mà không liên quan đến mình. Và kết quả là sao nhỉ, họ đổ tất cả lỗi lầm lên đầu mình, họ không biết là họ đã phạm lỗi và mình phải đứng ra gánh chịu tất cả.
Phải làm sao đây!!! im lặng cho qua tất cả mọi chuyện, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hay phải thanh minh cho họ thấy là họ đã nghĩ sai về mình?
Giúp mình với ! Các bạn nhìn mình hok còn thân thiện như xưa nữa , sống trên đời hok thể hok có bạn, nhưng để tìm được người bạn hiểu mình sao khó quá !!!
bạn cứ sống bình thơờng đi !!!!! tại sao lại cứ phải nhận hết trách nhiệm về mình !!!!! họ làm ì thì mặc họ !!!! bạn đứng ra làm ì??? có ngốc wá ko !!!!
guong co nuong
09-06-2010, 08:07 AM
trong cuộc sống của con người ai cũng phải trải wa thôi bạn ak nhưng mà nếu bạn biết sống và vượt lên nổi đau đó bạn sẽ thành công thôi mà chúc bạn vui vẻ
khỉ_con tinh_nghịch
10-06-2010, 10:38 PM
Mình đã giải thích tất cả những gì mà các bạn đã hiểu lầm mình!!! Hi vọng các bạn ấy sẽ hiểu và nhân ra cái sai của các bạn ấy!
Có lẽ chiện mình mong mọi người phải hiểu mình là điều hok thể!!! Thui thì phải hiểu được lòng người ta trước khi muốn người ta hiểu mình nhỉ ???
Cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên trong lúc mình bị " khủng hoảng " nhất!!!
Yêu mọi người nhiều lắm!!! Chúc mọi người luôn vui vẻ và có thật nhiều bạn tốt nhé!!!
Hận Girl
12-06-2010, 05:03 AM
bạn cứ sống bình thơờng đi !!!!! tại sao lại cứ phải nhận hết trách nhiệm về mình !!!!! họ làm ì thì mặc họ !!!! bạn đứng ra làm ì??? có ngốc wá ko !!!!
Cuộc sống mà nói như bạn là sống theo kiểu tự lập ah ???
sn0w_white
12-06-2010, 06:35 AM
cuộc sống là thế
nhìu mùi vị
nhìu màu sắc
...
đôi lúc là trung tâm của sự chú ý cũng hay
nó sẽ rèn luyện cho ta tính tự tin để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống
vì thế bạn đừng có nản khi là trung tâm cảu sự chú ý nha
hãy coi đó là 1 thử thách mà bạn phải vượt qua trong cuộc sống
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.