Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thôi đành...



♥.pjn.♥
14-04-2010, 01:10 AM
thôi đành
Trả lại phím đàn
câu ca xưa vẫn còn ngang bao mùa
thôi đành
Trả lại cơn mưa
trả luôn nổi nhớ đong đưa tháng ngày
ta về
cắt mái tóc dài
đốt bài ca cũ
cùng vài lời thơ
nghe hồn đứng giữa chơ vơ
những lời yêu đó ... ngu ngơ 1 hồn
đi tìm
nỗi nhớ đem chôn ...

sangsang
14-04-2010, 06:39 PM
Thôi đành trả lại lời yêu
Tình yêu một thuở những chiều rong chơi
Thôi đành trả hết người ơi!
Bao nhiêu nỗi nhớ chơi vơi một mình.

♥.pjn.♥
15-04-2010, 03:57 AM
mưa vẫn hát khúc đồng dao thuở ấy
chiếc lá rơi còn ko? - nỗi dại khờ
khi mưa đổ cuối trời giăng hạt nước
ta tìm mình, góc quán vắng chơ vơ



mưa vẫn cháy - mảnh tình xưa nhức nhối
sao bước chân chẳng về lại con đường
khi mệt mỏi ánh mắt tìm đau đáu
bài thơ tình ... sót lại mỗi tiếng "thương"



mưa từ giã thuở thiếu thời hòai niệm
chỉ lòng ta sâu kín 1 nỗi buồn
khi nức nở trời buồn - thương - mong - nhớ
ta soi mình trong giọt lệ vừa tuôn


[mưa và mưa ... những ngày mưa làm cho cái khí hè oi bức như dịu trở lại. nhưng mưa làm dậy lên trong hồn 1 cảm xác bâng khuâng, 1 cái zì đó xáo động và lo âu ... những ánh ắmt mệt nhòai trên phố đông người hối hả trong nhịp mưa, 1 ánh mắt bơ vỡ lạc lõng, 1 bàn chân lang thang ko chốn yên bình ... tất cả tạo thành 1 chiều mưa trong kí ức ... kí ức xa ngút ngái nhưng tim vẫn nhói đau ... ừ ... thì tương lai sẽ trở thành hiện tại, hiện tại sẽ trở thành wá khứ ... nhưng wá khứ sẽ mãi mãi nằm lại đó ... góc khuất tận cùng của trái tim ...
Ừ ... thì thôi đành... mà thôi ]

Khói
18-04-2010, 10:04 PM
Có những ngày, còn buồn hơn cả những ngày mưa...
Những câu thơ xưa cứ vô tình thức dậy
Gió chẳng cuốn đi những nỗi đau,
Nửa cuộc đời che đậy
Và vết thương xưa cứ nhức nhối tim gầy...

Có những ngày, chiều buồn hơn cả những hoàng hôn...
Người bước qua nhau sao cúi đầu chẳng nói
Giọt nước mắt rơi giữa chiều đông nóng hổi
Tan biến hết rồi,
Ước vọng xa xưa...

...
Nắng trái mùa nên cô đơn đến lạ
Em -
Đi rồi
Tôi tàn tạ -
Cả vần thơ...

">>>Ai mua em không? Cho đời em tươi chút nắng<<<"

~> Mua luôn & ngay đây ^^~

♥.pjn.♥
19-04-2010, 03:57 AM
vô tình anh bỏ nắng ...
vô tình ... tôi bỏ mưa ...
chân đi 2 đầu phố
tiếng vọng về ... lưa thưa

mây trôi nhẹ hư không
những tàn cây lá đổ
sóng biển gào rát cổ
vẫn dịu êm ... dịu êm ...

mùa nghiêng ngiêng tóc rối
chạm nỗi đau đất trời
anh lòng vui phơi phới
tôi ... lang thang ... lang thang ...

một ngày ...
anh xa như nắng
một ngày ...
tôi buồn như mưa!

...................................
Khói có cho em chút nắng vàng???

Khói
19-04-2010, 07:48 AM
Vô tình em quay bước
Vô tình mắt tôi cay
Vô tình em chẳng lại
Vô tình tôi làm thơ...

Chấp chới trong cơn mơ
Giữa hai bờ quên - nhớ
Ngỡ rằng em trở lại
Vô tình, khói thuốc bay...

Lang thang, trong cơn say
Tìm bàn tay ấm áp
Môi hôn nào đi lạc
Vô tình, trời đổ mưa...

Vô tình, tôi ngày xưa
Đối diện mình hiện tại
Người xưa giờ xa ngái
Niềm đau lại chất chồng...



...
.....
.......
Tôi sẽ mang cho em thêm chút nắng
Để bớt đắng lòng lúc nỗi nhớ đi hoang
Mùa đã về rồi, chạy xe ngang trên phố
Nắng dịu dàng
đậu bờ môi ngoan...

♥.pjn.♥
22-04-2010, 09:47 PM
chân vọng về ru 2 đầu con phố
mưa ... lưa thưa ... lưa thưa ...
chân vọng về chia 2 đầu con phố
người ... ướt mưa ... mưa mưa ...

mộng mơ xưa đong đầy trong mắt nhớ
giọt rì rào ru âm điệu hồn thương
vấn vương
vấn vương
những nhạc lòng biết bao giờ cho dứt

.......................................


Chút nắng vàng anh mang
Có hong đời em bớt nhọc
Hay sẽ làm... khoé lệ rơi
Chơi vơi