Xem đầy đủ chức năng : .:: Chòng chành ::.
ThienThienAnh
13-04-2010, 11:48 PM
http://taochu.com/pictures/lonely/taochu.com_lonely107.jpg
Tự dưng
em chông chênh, chòng chành
trái tim khóc?
trái tim cười?
Ơ, ờ, em cũng không rõ nữa
Khóc? cười? - thế vẫn còn tốt chán
không khóc, chẳng cười
Em mang cái chông chênh, chòng chành
đổ đi
Thời gian, nó thấm cái chông chênh?
♥.pjn.♥
14-04-2010, 12:15 AM
Chông chênh vạt nắng cuối chiều
Chông chênh em khóc... Những điều chông chênh
Chông chênh nên nhớ, nên quên
Chông chênh chờ đợi... mình ên giữa đời
...
Ừ thì 1 thoáng chông chênh
...Meme...
14-04-2010, 12:56 AM
Chòng
Rồi chành
Gì thế nhỉ?
Như là con sóng
Xô ngiêng thuyền trên dòng
Thuyền cứ chòng, rồi cứ chành
Người cũng nghiêng, cũng chòng chành theo
Mạn trái ko phải, mạn phải cũng ko
Đứng chênh vênh, chới với giữa con thuyền
Yên tâm, thời gian là bến đậu, rồi sẽ qua thôi
ruồi tím
14-04-2010, 06:39 PM
Chòng chành nghiêng ngả giữa trời
Cho hồn lơ lửng say đời lạc thơ
Nhớ không em một phút mơ
Ta về giữa phố thẫn thờ - không em
trannhankim
14-04-2010, 09:03 PM
Chòng chành anh vẫn nơi này
Chong chênh trống vắng ngày ngày thiếu em
Chòng chành suy nghĩ vào đêm
Chông chênh lạc lõng gọi tên ai hoài
Chòng chành trong ly rượu cay
Chông chênh trên lối ngất ngây đi về !
ruồi tím
14-04-2010, 10:59 PM
Sao mãi cứ chông chênh?
Sao không thắp cho em lửa tình chói đỏ
Giữa muôn trùng bão tố
Chòng chành khiến em không thể bên người...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.