Xem đầy đủ chức năng : Chuyên...Trái Tim
♥ kun` yeu ♥
13-04-2010, 10:00 PM
Ánh nắng.
Nhẹ xuyên qua tán lá cây trong sân trường. 1 mình lững thững đi vào, thấy lòng mình nặng nề
đế khó tả.
*
Thứ 7 vừa roi đổi chỗ mình moi hiểu cậu ấy quan trọng ra sao.
Tự nhiên hai hàng nươc mắt cứ lăn dài trên má
Trong đầu hiện lên những hình ảnh trong 2 năm ngồi với cậu ấy
* *
Bây Giờ mình phải làm j đây??? :thatall::timvo:
tieuho
14-04-2010, 06:44 PM
thế đổi chỗ là 2 ng ko nc vs nhau nữa ak`, chỉ là ko đc ngồi cạnh bạn ấy thui mà, nhưng chắc vẫn kòn liên lạc chứ, chả nhẽ bơ nhau lun. chẳng làm j cả bt như bạn vẫn kòn ngồi cạnh là đc oy
muaquadang
14-04-2010, 08:41 PM
Bạn này sao mà mau nước mắt thế, vẫn chung lớp thôi mà, ngồi xa chút thì mới có điều kiện để mà nhau chứ. hì hì, vẫn gặp nhau mà, bạn lại được thân thêm với người bạn mới chuyển chỗ đến bên cạnh nữa. Vui nhé!
notme
16-04-2010, 02:16 AM
Chung lớp là vui r` bạn à :D...bạn cũng có thể nói chuyện với bạn ấy trong những h` giải lao....vẫn có thể ci9 chơi cùng nhau trong những làn lớp đi chơi chung mà....chung lớp là vui :D
Ánh nắng.
Nhẹ xuyên qua tán lá cây trong sân trường. 1 mình lững thững đi vào, thấy lòng mình nặng nề
đế khó tả.
*
Thứ 7 vừa roi đổi chỗ mình moi hiểu cậu ấy quan trọng ra sao.
Tự nhiên hai hàng nươc mắt cứ lăn dài trên má
Trong đầu hiện lên những hình ảnh trong 2 năm ngồi với cậu ấy
* *
Bây Giờ mình phải làm j đây??? :thatall::timvo:
Đổi chỗ đã thế này vậy đổi lớp chắc uống thuốc tự tử , đổi trường chắc nhảy lầu mất. Tốt nhất là nói điều đấy cho người cần nghe đi. Khi người ta biết tình cảm của bạn thì xa ở đâu bạn vẫn thấy lòng mình thoải mái mà.
Flower.hoa
18-04-2010, 08:08 AM
Nếu bạn hiểu được tình cảm của mình với người đó thì bạn nên nói cho người đó hiểu tình cảm của bạn , nếu không bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiếu đấy, cố gắng và hy vọng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.