PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư gửi chồng yêu!!!



linh9c
13-04-2010, 08:31 PM
Ngày trước đi xem tử vi, ông ý bảo: " Chồng cháu mai kia như 1 người con trai trong gia đình vậy. Chồng cháu tốt lắm!!! Thật sự nghe xong vợ thấy vui lắm. Vợ vui cực kỳ luôn!!!
Biết nhau đã lâu nhưng gặp và yêu Chồng cũng chỉ vẻn vẹn có 8 tháng. Gặp chồng , yêu chồng vợ thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm. Lúc nào cũng được ở bên chồng, được chồng quan tâm và chăm sóc. Hôm trước 2 vợ chồng mình đi xem đất với nhau, vợ hạnh phúc lắm chồng biết không. Chưa bao giờ vợ vui và hạnh phúc đến thế!!! Nghĩ đến gia đình riêng của mình, nghĩ đến ngôi nhà mà trong đấy sẽ chỉ có 2 chúng ta rồi lần lượt con chúng ta ra đời. Sao mà nó thiêng liêng và hạnh phúc đến thế.Chồng biết không???Cứ nhìn chồng là vợ lại nghĩ đến lời ông kia nói đấy chồng ah. Lúc đấy vợ lại cảm thấy hạnh phúc, vợ lại cười.
Nhưng...
8 tháng_ không dài và cũng chẳng ngắn.
8 tháng_ đâu nói lên được tất cả

Yêu đâu chỉ gói gọn trong 1 chữ "yêu". Bên trong nó còn là sự cảm thông, chia sẻ, quan tâm, lo lắng, và cả tha thứ nữa. Tất cả những điều này Chồng đã làm được. Vợ biết chứ. Tình yêu của Chồng dành cho vợ nó lớn lắm. Lớn đến mức Chồng sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm mà vợ đã gây ra, vẫn bên vợ và yêu vợ. Lớn đến mức mà về Thái Nguyên, mọi người nói vợ, Chồng sẵn sàng đứng ra bênh vợ và nói lại mọi người. Mặc dù lúc đấy có cả cô, dì , chú , bác và cả bà ngoại của chồng nữa. Vợ biết chồng chưa bao giờ cãi lại bà ngoại nửa câu nhưng hôm đấy chồng đã nói lại vì chỉ để đứng ra bảo vệ cho vợ. Lớn đến mức mà chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa vậy mà chồng cãi nhau với mẹ, đứng ra bênh vợ nói lại mẹ cũng chỉ vì mẹ nói về vợ, chồng sẵn sàng nghỉ chơi với bất cứ ai đã nói không tốt về vợ. Kể cả người đấy có thân với chồng đến mấy. Vì vợ, chồng không đi chơi với bạn, chẳng tiếp xúc với bất kỳ 1 người con gái nào khác chỉ vì sợ làm vợ buồn. Vì vợ, chồng ngày ngày sang đón vợ; kể cả trời nắng lẫn trời mưa.Trời mưa chồng mặc áo mưa qua đón vợ. Chồng mệt, chồng ốm chồng cũng qua đón vợ; rồi bên vợ, yêu vợ, quan tâm chăm sóc cho vợ. Vợ ốm, chồng mua đồ ăn mang sang cho vợ ăn. Vợ đau bụng, chồng chạy đi mua thuốc cho vợ uống.
Vợ biết vợ có lỗi với chồng, có lỗi rất nhiều với chồng. Vợ biết vợ ngang, vợ bướng. Vợ sẽ sửa, dần dần vợ sẽ sửa. Nhưng chồng lại bảo bi giờ mà không ngang không bướng thì chắc là không phải linh của chồng nữa rồi!!!
" Một lần thôi khi tình yêu phản bội
Còn mong gì tim nở lại hoa xưa"
Câu nói này thật chẳng đúng với tình yêu của chồng dành cho vợ cả. Vợ có lỗi với chồng, chồng yêu vợ thế thì sao vợ có thể làm tổn thương chồng thêm 1 lần nữa. Vợ sẽ dành trọn cả cuộc đời mình để bên chồng, yêu chồng và chăm sóc chồng. Cầu xin ông trời đừng mang chồng rời xa vợ !!! Xin ông trời để chồng bên vợ mãi mãi !!! Ông trời là 1 chuyện_ quan trong là do chồng thôi .
Chồng cứ thế này, vợ thấy sợ lắm! Chồng vượt qua được tất cả nhưng chỉ 1 câu nói vu vơ của bố vợ mà chồng lại thế sao??? Nó có đáng không?????
Chồng thế này, chồng cho vợ cái cảm giác mọi thứ bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả, tất cả như hóa tan thành mây khói vây. Chồng thế này, vợ thấy vợ chồng mình càng ngày càng xa nhau hơn, cái tình yêu này giờ đây sao mà mỏng manh dễ vỡ thế. Mọi thứ bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo, kể cả chồng , kể cả tình yêu chồng dành cho vợ, và kể cả cái wedding nữa!!!
Chồng làm vợ sợ!!! Sợ lắm..
Vợ không muốn cứ mãi như thế này. Vợ đợi chồng!!! Khi nào chồng "có thể" thì hãy lên nhà tìm vợ.
Vợ yêu chồng của vợ!!!
Yêu C nh4t' th3^' gi0*i'!!!