Xem đầy đủ chức năng : Rắc rối của một tình bạn lâu dài
Flower.hoa
13-04-2010, 05:50 PM
Thế này, đã bao giờ bạn giật mình khi nhận ra người bạn thân thiết nhất với mình bao năm qua càng ngày càng đổi thay càng ngày càng khác xưa không, bạn nghĩ rằng mình sẽ không có chuyện gì là giấu bạn ấy cả nhưng sự thật thì giữa hai người luôn có rất nhiều bí mật và những bí mật đó ngày càng nhiều , bạn không dám nói thật cảm xúc và suy nghĩ của mình cho bạn ấy nghe , nhất là khi hai người không ở gần nhau như trước nữa , bạn có thể nói dối bạn ấy nhẹ nhàng như không. Bạn cảm giác mọi chuyện gần như không có lời giải đáp, nhưng vẫn muốn giữ tình bạn vì cái gì dùng lâu cũng thấy nhớ và thấy tiếc. Bạn có cảm giác đang xa bạn ấy dần dần.
Đừng vội nghĩ rằng tình bạn của bạn đã kết thúc, chỉ là một khoảng lặng trong tình bạn mà bất cứ ai cũng sẽ sớm gặp phải mà thôi.
Rồi mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo của nó, chấp nhận thay đổi mình , chấp nhận sự thay đổi của bạn mình, các bạn sẽ hiểu nhau hơn.
-số 10-
14-04-2010, 04:06 AM
đúng rồi,muốn bạn hiểu mình thì trước tiên mình phải hiểu bạn đã phải không?
Flower.hoa
23-04-2010, 06:45 PM
đúng rồi,muốn bạn hiểu mình thì trước tiên mình phải hiểu bạn đã phải không?
Chính xác là như thế đấy, nếu muốn giữ tình bạn thân thì cách tốt nhất là thông cảm thấu hiểu , tôn trọng những thay đổi của nhau, có vậy thì tình bạn mới bền chặt đưọc
ken13
24-04-2010, 02:04 AM
thứ tha vs thông cảm.....nhưng wan trọng người bạn phải hiểu biết.....đừng chấp vặt.....tin nhau la chính....:D
tuongvy219
25-04-2010, 10:09 AM
sự rộng lượng cũng giúp bạn có thể bỏ qua những lỗi lầm của nhau.nhưng liệu có tình bạn nào vĩnh cữu không? khi đã có 1 vết nứt thì khó mà xóa bỏ được dù cả 2 người k muốn mất đi tình bạn đó. nhưng biết làm gì khi mỗi ngày tình bạn đó xa dần , mất đi thì tiếc nhưng giữ lại thì chẳng còn được như xưa.tìm người bạn mới thì cũng chẳng được , vì ở đời bi giờ tìm được 1 người hiểu mình và tốt k phải dễ
Flower.hoa
26-04-2010, 02:03 AM
sự rộng lượng cũng giúp bạn có thể bỏ qua những lỗi lầm của nhau.nhưng liệu có tình bạn nào vĩnh cữu không? khi đã có 1 vết nứt thì khó mà xóa bỏ được dù cả 2 người k muốn mất đi tình bạn đó. nhưng biết làm gì khi mỗi ngày tình bạn đó xa dần , mất đi thì tiếc nhưng giữ lại thì chẳng còn được như xưa.tìm người bạn mới thì cũng chẳng được , vì ở đời bi giờ tìm được 1 người hiểu mình và tốt k phải dễ
Vậy nên mới nói hãy dành thời gian để thông cảm và hiểu nhau, khi đã có vết nứt, thì nếu cố gắng giữ được hãy giữ, nếu cả hai không muốn mất đi tình bạn đó thì chắc chắn tình bạn đó sẽ vẫn giữ được thôi, thân nhau lâu vậy rồi làm sao lại không hiểu nổi nhau chứ chỉ là chấp nhận thay đổi thói quen và cách nghĩ của mình mà thôi, chúc bạn sẽ sớm tìm lại được cảm giác quen thuộc với người bạn của mình:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.