beiudanh
13-04-2010, 02:50 PM
Mưa...
Nhẹ nhàng rồi có lúc xối xả... như những cảm xúc trong lòng em...
Em đang nghĩ gì thế này...
Lúc này đây trong tâm trí em là hình bóng của người con trai đó...
Ngột ngạt quá
Em muốn đẩy anh ta ra, nhưng sao hình ảnh ấy vẫn cứ quanh quẩn đâu đây
mặc dù em và anh ta đã chấm dứt tất cả mọi mối quan hệ cho dù là bình thường nhất
Chỉ là một nụ cười em và anh ta cũng không thể trao cho nhau
Đó có lẽ là một cái giá phải trả khi em ko toàn tâm toàn ý nghĩ về anh như anh muốn... Mà anh có đòi hỏi ở em cái gì cao sang quá đâu... Anh chỉ bảo anh tin tưởng em có thể vượt qua được, dù chúng ta ở cách xa nhau nửa vòng trái đất em cũng vẫn sẽ trở về bên anh... Vậy mà em...
Xin lỗi anh, xin lỗi tình yêu của em...
Hôm nay đây, em sẽ để những giọt mưa rửa trôi đi tất cả hình ảnh của anh ta... và xin mưa hãy cho em nhìn lại những kỷ niệm mà ta đã có với nhau suốt 6 năm qua...
Nhẹ nhàng rồi có lúc xối xả... như những cảm xúc trong lòng em...
Em đang nghĩ gì thế này...
Lúc này đây trong tâm trí em là hình bóng của người con trai đó...
Ngột ngạt quá
Em muốn đẩy anh ta ra, nhưng sao hình ảnh ấy vẫn cứ quanh quẩn đâu đây
mặc dù em và anh ta đã chấm dứt tất cả mọi mối quan hệ cho dù là bình thường nhất
Chỉ là một nụ cười em và anh ta cũng không thể trao cho nhau
Đó có lẽ là một cái giá phải trả khi em ko toàn tâm toàn ý nghĩ về anh như anh muốn... Mà anh có đòi hỏi ở em cái gì cao sang quá đâu... Anh chỉ bảo anh tin tưởng em có thể vượt qua được, dù chúng ta ở cách xa nhau nửa vòng trái đất em cũng vẫn sẽ trở về bên anh... Vậy mà em...
Xin lỗi anh, xin lỗi tình yêu của em...
Hôm nay đây, em sẽ để những giọt mưa rửa trôi đi tất cả hình ảnh của anh ta... và xin mưa hãy cho em nhìn lại những kỷ niệm mà ta đã có với nhau suốt 6 năm qua...