PDA

Xem đầy đủ chức năng : tâm tình



ALJ124
12-04-2010, 11:01 PM
mọi người cho em hỏi nha. em và người í trc giờ chưa nói chiện w nhau bao h,thix nhau rồi đến w nhau thì khi nói chiện phải nói j đây?khó nói wa',bắt chiện cũng khó nữa
anh chị cho em xin ý kiến nha,có lúc em có chiện mún nói nhưng đối diện w ngta là chữ nghĩa bay trọi!!!:( kỉu này lèm seo người í hỉu e dc dey..........hixxxxxxxx giúp e với

Mưa_ Công Chúa
13-04-2010, 09:33 AM
hì vậy là bạn" thích thầm" người ta lâu rùi hả
bạn hãy nói những gì mình thích thôi không cần phải căng thẳng vậy đâu
hãy nói thật với lòng mình là được rồi chúc 2 bạn sẽ có một TY đẹp

Flower.hoa
13-04-2010, 07:26 PM
Nếu không nói chuyện được thì thử viết thư xem sao, chuyện này cũng bình thường mà, nhưng can đảm một chút nói chuyện hẳn hoi với người ta vẫn hay hơn và ghi điểm nữa, cố gắng nha bạn, chỉ bạn giúp được bạn thôi đó. Cố lên , cố lên nha, mình cũng từng ngại lắm rồi khi gặp nhau thì mọi chuyện cứ sao sao đó, người ta cũng hay nói mình ngốc , nhưng là ngốc đáng yêu, hì, bạn cũng đừng nghĩ nhiều quá nha

nguoidaukho_cn
13-04-2010, 11:13 PM
bình tĩnh thôi hỏi những câu hỏi đơn giản 1 chút thể hiện sự quan tâm như những người bạn bình thường thôi dần dần gặp nhau nhiều rồi sẽ có nhiều chuyện để nói không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa cứ từ từ thôi bạn để khoảng cách cho người ấy có thời gian còn nhớ mình nữa...cố gắng lên..

ALJ124
14-04-2010, 02:37 AM
Cám ơn mọj người nhìu nhe! E sẽ cố gắng.nhưg muh nc như bt hoàj ngta có chán ko ta? Nhìu khj e cũg chã pjk mình nój j nữa..e sợ ko khí tẻ nhạt dần

Is-lee
14-04-2010, 05:59 AM
xin số nt cho lẹ cậu ơi
nhát gái thì đố nói được chuyện:D

be keo mut co don
14-04-2010, 06:43 AM
vậy hả vậy không nên chuẩn bị trước gì cả cứ để cho tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến chuyện gì đi sẽ đi ta không thể giữ và xua đi thì không được Chúc thành công trong chuyện tình cảm

nguoidaukho_cn
15-04-2010, 12:48 AM
Cám ơn mọj người nhìu nhe! E sẽ cố gắng.nhưg muh nc như bt hoàj ngta có chán ko ta? Nhìu khj e cũg chã pjk mình nój j nữa..e sợ ko khí tẻ nhạt dần

không sao đâu chán gì chứ nói thật thoải mái vào coi như người đó không phải người mình yêu í rồi bạn ấy cũng sẽ nói chuyện cùng bạn có phải mình bạn cứ phải đặt ra những câu hỏi đâu rồi khi nào bạn cảm thấy khoảng cách của 2 bạn đang thu hẹp lại dần dần thấy vui khi gặp nhau thì hãy đặt vấn đề với cô ấy...