PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngã tư thứ 2 rẽ phải, rồi đi thẳng tới bình minh(*)



Phong Linh
12-04-2010, 07:08 PM
Viết tặng bạn Ns, dù bạn ấy chẳng dễ thương chút nào :meo:
Cơ mà ai bảo mình thích ( những bài hát của) bạn ấy đến thế^^



http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/loveisblue.jpg

***




Mình lơ đãng như vầng mặt trời ngái ngủ
Chùm ánh sáng màu cam tan dần

Trăng thức dậy,
gọi con chim hót trong vòm cây

Nó mổ những nốt nhạc trong vắt rơi ra từ ánh trăng
bay lên cao, chạm vào mây

Nếu xếp những nốt nhạc lơ lửng trên bầu trời,
những nốt nhạc sẽ tự mình ca hát
ngân nga ngân nga

Bà tiên với chiếc đũa thần ánh bạc
Biến nốt nhạc biến thành những ngôi sao lóng lánh trên bầu trời đêm
Ươm ấm trời

Một vài ngôi sao nốt nhạc sà xuống ao
ao tỏa sáng

Con bướm đêm ung dung
bay lên, hát cùng trăng.




(*) Đường đến Neverland - Peter Pan

suzune
12-04-2010, 08:01 PM
Chị àh, chị thích Wendy với Peter Pan ko n? Em tiếc cho 2 người ấy ko thành đôi lăm....

Nhân..sầu
12-04-2010, 08:35 PM
Ns thích bức tranh, PL vẽ đó ah :D
Nó cho ns cảm giác lơ đãng, nhưng lại có trọng tâm. Tầm nhìn của bức tranh có chiều sâu và rất bềnh bồng :D. Mọi vật trong tranh đều có vẻ bận rộn, nhưng không gian hơi chật chội :D

"Cơ mà ai bảo mình thích bạn ấy đến thế^^" Ns đọc ko được mấy cái trong ngoặc :sr:

Còn tặng quà gì mà hông có ăn được, hông thích :meo:
...


(Cảm ơn PL) ^^

Phong Linh
12-04-2010, 08:41 PM
@ Suzune: Chị thì thích Tinkerbell nhất cơ :") Cái cô nàng đỏng đảnh màu xanh lá cây hay ghen tị, đầu óc thì ngốc nghếch "như con chim sẻ" ấy ^^ Nhưng cô nàng này luôn gắn bó với Peter Pan, không lúc nào thôi yêu cậu ấy.

Khi đọc truyện, chị ngẫm ra được nhiều thứ hơn là xem hoạt hình. ( Mặc dù chị thích hoạt hình hơn, vì nó thật vui vẻ, nhẹ nhàng :D). Những đứa trẻ đi lạc sau khi chuyển đến sống với gia đình Wendy thì dần dần mất đi khả năng “bay” của mình và cũng lớn lên giống như bao người lớn khác. Rồi những cậu-bé-trưởng-thành ấy quên luôn một thế giới có tên là Neverland.Với chị thì Tinkerbell là cô tiên đại diện cho thế giới của niềm tin. Nếu những đứa trẻ không còn tin vào sự tồn tại của cô tiên nữa thì Tinkerbell cũng sẽ tan biến. Còn Neverland là vương quốc của sự tưởng tượng, trải rộng mãi và ngân dài dài bất tận.

Sau này Walt Disney có làm thêm phần 2 về con gái của Wendy bị thuyền trưởng Hook bắt cóc về Neverland vì nhầm lẫn cô ấy là Wendy, chị cũng có xem, nhưng ko thích như phần 1.

Phong Linh
12-04-2010, 09:16 PM
Khi làn sáng màu cam dịu dàng tan đi,
mình ngủ vùi trong tóc rối
mơ một giấc mơ…

Mình bắt gặp cậu bé có gương mặt âu lo
“Con cừu sẽ ăn mất bông hoa
Kể cả đó là một bông hoa có nhiều cái gai chăng nữa”

Chiếc đũa thần của nàng tiên tóc xanh lá cây
đem nhốt con cừu lại trong giấc ngủ
Nó chạy nhảy tung tăng trên một cánh đồng cỏ xanh không có hàng rào

Xung quanh mình
những bức tường tan biến.

Mình biến thành một ngôi sao lạc trời
Ngôi sao nhỏ xíu biến thành mình,
ngụp lặn thật sâu xuống đáy đại dương
Cô tiên vung chiếc đũa thần
Biến đàn cá vảy bạc màu ánh trăng thành những chiếc kẹo
( những chiếc kẹo biết bơi thành đàn, lòng vòng giỡn chơi với nhau bên sóng nước)

Cậu bé chạm tay xuống làn nước xanh trong mát
Vớt con-cá-chiếc-kẹo lên
Màu xanh của bạc hà
Màu đỏ của dâu
Màu trắng của sữa
Màu tím của nho


Cậu bé mang theo đôi mắt phảng phất cái nhìn của tuổi thơ
Một vài chiếc kẹo nằm ngủ ngoan trong chiếc túi

Ô cửa sổ xanh treo giữa thênh thang, tràn gió
Ngôi sao lạc quay trở lại là mình, đang ngủ vùi và mơ giấc mơ tóc rối
Trên mái tóc mình vẫn còn lóng lánh những bụi sao.

Ngày mai khi tỉnh dậy
Nếu Ns ăn mất con cá chiếc kẹo
Cô tiên sẽ khóc nhè



@ Bạn Ns: Cí bạn này ham ăn quá trời đất luôn :meo:
Hok phải tranh tớ vẽ đâu, (giá như tớ có thể vẽ được bất cứ cái gì ngoài hình con mèo >.< ). Cách đây 2 năm, khi tìm hình minh hoạ cho cái bài "love is blue" thì vớ được trên google đấy^^


In nghiêng về con cừu, bông hoa : Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry

lamana_buon
12-04-2010, 09:22 PM
đọc bài viết của bạn mình co được cảm giác thật rất lạ
nó có cái gì đó khiến người ta thấy thanh bình
bài viết của bạn rất hay

Nhân..sầu
12-04-2010, 09:25 PM
Ns cũng rất thích peter pan và Neverland :D, thích những sinh vật ở đó, và thích nhất là những điều "có thể" xảy ra ở đó :D

Ns rất thích đoạn peter và wendy's daughter fly up, rồi touch rainbow trong phần 2, có cảm giác như mọi thứ tuyệt đẹp nhất mình điều có thể với tới được ^_^

Ns mà, chỉ biết ham ăn, ham chơi và ham ngủ thôi :Baby:

Ozhi
13-04-2010, 02:03 AM
Neverland - Peter Pan-Người bạn của những giấc mơ

Bao giờ nằm ngủ mơ đến đó là sáng mai thức dậy hai vai sẽ mỏi nhừ :sr: Biết rằng hôm qua ngủ rất ngoan. Phong Linh có thế?

Phong Linh
13-04-2010, 03:36 AM
Tặng Ozhi :huglove:


7 nàng công chúa xỏ bàn chân xinh vào 7 đôi giày vải thêu hoa (*)
sớm mai ra
những đôi hài rách nát...

Ở một vương quốc, đàn chim không phải di cư từ nơi này sang nơi khác
dang đôi cánh cao hơn cả mây trời

Đàn cá, trong ánh sáng của cầu vồng 7 sắc, rủ nhau bơi
tung tăng tung tăng

Mỗi giấc mơ đều cất giữ một điều bí mật
Bước chân xinh đong đưa theo điệu nhạc
Bóng hồng thả trôi mình theo câu hát

Những nốt nhạc du dương
Giọt âm thanh sáng lấp lánh, đọng như sương trên cỏ
Gió say mình vũ điệu của đêm xanh

Nàng công chúa nào khi trở về những nốt nhạc còn bay nhảy xung quanh?
Nàng công chúa nào khi trở giấc bờ vai gầy nhức mỏi?

Trong bí ẩn,
những đôi giày vải biến thành pha lê trong suốt
Chúng nằm hiền ngoan bên nhau, dịu êm giấc ngủ
Lành lặn, vẹn nguyên - như chưa từng rạn vỡ…


(*) Kể lại theo trí nhớ truyện cổ tích về bảy nàng công chúa cứ đêm đêm là rủ nhau đi khiêu vũ trong một thế giới tự do của các nàng ^^

Ozhi
13-04-2010, 05:37 AM
Dạo gần đây tớ đi vòng vòng kiếm người giao thơ. Mấy bài xưa lắc lơ, (nói xưa chứ cũng có 2 năm chứ mấy :">) Nó cũng hơi bị ngây thơ đó mà :"> Giờ tớ giao bài này cho PL, hợp tác thế giới truyện cổ hen? Đáng ra phải đợi tháng 12 tặng mới đúng. Cơ mà lỡ dịp mất thôi nhỉ? :">

---
**Tặng Phong Linh




Giữa dòng người nhịp nhàng đi qua tối
Đèn phố lên, tuyết trắng phủ thành mây
Hàng xanh mướt ngọn thông nằm chờ nắng
Đêm giáng sinh vừa đến rất dịu kì.

Tay trong tay người ta đi khắp phố,
tình tình nhân cứ yêu nhau đắm say
Bên cha mẹ ai vui đùa hạnh phúc
Dòng người say một lễ hội mùa đông

Tuyết trắng kia mang màu đỏ lắp đầy,
Chiếc vớ xinh đợi già Noel đến
Đặt món quà niềm hạnh phúc ngất ngây
Từng em bé chờ niềm vui nho nhỏ
ống khói tròn hay cửa sổ mở toang.
Thật dễ thương già Noel cười rộn rã
Bé nào ngoan rồi cũng sẽ có quà!

Thế còn…

Trong góc tối ngôi nhà đầm ấm
Đốt từng que diêm, em khóc mắt không nhòe
Môi lạnh lẽo, bàn tay bé xíu
Lửa nhỏ bùng lên rồi lại vội trốn ngay.
Trời rét quá, lòng em(*) đâu ấm lại?
Đêm vẫn còn mình em, góc tối kia
Sao không ai thấy em vẫn ngồi đó,
để rồi sáng mai nhìn, em đã về bờ bên kia!

Câu chuyện cổ rung như một khúc nhạc
Nhạc tích xưa hay điệu nhạc đời tôi
Đời mồ côi không còn ai mà nhớ
Sách gấp xong chợt thấy giáng sinh về!



[29-2-08]



(*)Cô bé bán diêm-Hans Christian Andersen

sasa
13-04-2010, 06:29 AM
PL :huglove:

Ozhi :huglove:

Không có gì để nói cả. Chỉ nghĩ là nếu có một cuốn sách tranh, và ghi những dòng thơ này lên ấy, thì bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ ngủ ngoan.

Phong Linh
13-04-2010, 08:07 PM
đọc bài viết của bạn mình co được cảm giác thật rất lạ
nó có cái gì đó khiến người ta thấy thanh bình
bài viết của bạn rất hay

Dạo này rất ít khi mình viết những câu thơ tự do như thế này^^ Và lại chẳng mấy khi đầu óc trở nên trong lành như thế. Cám ơn bạn vì đã thích nó :”)

---------


Từ bao giờ cứ nghĩ đến Ns là mình lại liên tưởng tới cả Bell nữa. Có lẽ là vì khi cái Tím kể cho mình nghe về 2 bạn này, có một người thì không thể vắng một người. Bạn Ns gợi cho mình rất nhiều cảm hứng khi viết, còn bạn Bell làm cho những dòng viết này trở nên thật là vô tư và trong trẻo ( Là mình đang độc thoại với mục đích gián tiếp tự khen mình thôi nhá :-" )

From: Phong Linh
To: Bell, Ns, Sa



Đêm,
lan dần trong không gian
ánh sáng màu xanh thẫm
Bóng tối đổi màu

Chỉ còn lại vầng trăng lẻ loi, ngơ ngác
(như chiếc cúc trong veo đính trên áo trời)

Dưới trần gian,
những chiếc lá hay lo trò chuyện lao xao trên cành xanh
con cánh cam thì ngái ngủ
trở mình trên chiếc lá
mặt nước hồ đêm mênh mang quá
loãng tan âu lo.

Chẳng biết rồi đây, những câu thơ
có đủ trong lành để xua đi nỗi hoang mang
có đủ dịu dàng để cho một đôi mắt hiền ngoan khép lại...

Bầu trời đêm cứ miên man và rộng mãi
Những ngôi sao bạc rủ nhau ca hát
Giọt âm thanh sóng sánh cả giấc mơ

Xung quanh mình,
thế giới bắt đầu được vẽ lại bằng những câu thơ

.March
15-04-2010, 09:27 AM
Thấy nhắc tới mình nên mình vào :blushing:

Cơ mà mình chẳng viết được thơ (chắc bởi tg chưa đủ - or - mình đã " đánh mất" khả năng viết thơ từ đời nào rùi ) , thế nên ngồi hóng thôi :D:D:D

Biết đâu đọc nhiều thơ này rùi...đến 1 ngày nào đó mình lại có hứng trở lại.

Mà chắc ko phải đâu, suốt ngày làm việc với con số khiến mình cộc cằn lắm rùi í các bạn ah :D

...Meme...
15-04-2010, 08:50 PM
To PL: họa theo bức ảnh của bạn ấy :sr:

Sáng, trăng buồn đi ngủ
Mặt trời rẽ lá rọi ánh nắng
Sao cất nét ủ ê
Lặn say giấc cùng muôn trăng
Trên trời mây trắng bay

Cành cây nặng trĩu chú sóc ngủ dậy
Đất bầy se sẻ mổ thóc kiếm ăn
Cú ngoan ngoãn lười biếng ngủ ngày
Sớm tinh mơ, trời là cơn gió biếc

Để đêm xuống
Mặt trời ngoan lặng giấc ngủ yên
Trăng, tinh tú ru êm điệu ca hát
Cú lượn bay trong ánh trăng bạc

Con người
Say giấc trong mơ
Có nàng tiên cổ tích dịu dàng
Nàng công chúa giày thêu lấp lánh
Dễ yêu
Một đêm mơ cổ tích

---
A, ko hiểu sao mình lại hoạ linh tinh ra liên tưởng đến cổ tích thế này'___', chắc sắp bị trẻ con hoá rồi cũng nên :so_funny:

Phong Linh
16-04-2010, 01:38 AM
Vừa ngủ dậy ( cái này thì có liên quan gì mà viết vào >.< )

Ayza,
Tớ thường không viết nếu biết bài của mình sẽ bị xoá :D
Tớ đã viết, chứng tỏ tớ không tin là bài của mình sẽ bị xoá :D
Dưng mờ rốt cuộc nó đã bị xoá, chứng tỏ điều tớ tin là sai lầm :D (Ok, ai mà chẳng sai lầm :D )

Tớ vẫn giữ phương châm là sẽ không viết, nếu biết bài của mình sẽ bị xóa ^^
Tớ lại viết cái này, chứng tỏ rằng tớ không tin rằng nó sẽ bị xoá :so_funny:
Dưng mờ rốt cuộc nó có bị xoá không, tớ cũng chẳng quan tâm nữa
Xoá hay không xoá thì nó cũng sẽ the end ở đây.

Tớ chẳng "thách thức" ai cả, thở dài.

Ah` mà có, nhưng không theo nghĩa này mà là một nghĩa khác cơ,
Sự thật là tớ ko thách thức kiên nhẫn của ai, xoá hay ko xoá ( cái đó với tớ vớ va vớ vẩn )
Mà tớ thách ai viết được thơ như mấy bài tớ đã viết :D
Chả có ai đâu :phu:
Cơ mà ai bảo những gì tớ viết luôn có khả năng thu hút mọi người :D (thỉnh thoảng mình cũng tự tin đáng sợ :so_funny: )
Vào. Nhưng không phải ai cũng có thể viết được :D
thành ra TÁM là hiển nhiên =))
Topic này là những món quà và những lời tán gẫu. Nó vi phạm nội quy một cách trắng trợn ( Mà người đề ra cái nội quy cho box thơ lại là tớ-3-năm-trước mới vui chứ :so_funny: )
Ok, nguyên tắc là nguyên tắc. ( Những gì tớ đặt ra cần phải được mọi người tôn trọng chứ :so_funny: )

Cám ơn bạn Lữ đã “bảo kê” tớ rất tốt trong hơn 2 chục cái topic tớ lập ở box thơ. Cho đến khi cái lời hứa này broken, tớ khẳng định là bạn ấy nợ tớ! ( vì đã không hiểu rõ khái niệm “bảo kê” có nghĩa là gì =))

Nhưng sau cái comment này, tớ lại nợ bạn ấy một lời xin lỗi. Đập qua đập lại, bọn mình huề.

Tớ bắt buộc phải đóng topic, xin lỗi các bạn. Bởi vì nếu để nó mở, chắc chắn sẽ ko có thơ mà chỉ có tám thôi :D

lukhachmuathu
17-04-2010, 10:28 PM
Đang thắc mắc là tại sao có đến 2 câu hỏi về topic này, lược lại thì đúng là mình có lỗi khi xoá nhầm một bài thơ của bạn ấy thật. Điều này lý giải có cái cmt ở ngay phía trên mà mình đọc mãi chả hiểu :sr:

Cho tớ xin lỗi bạn PL về vụ này nhá, dạo này tớ hơi biêng biêng một chút :D (may mà xoá tạm, chứ mà xoá rồi chỉ có nước đem đầu ra cho bạn PL chặt thôi :so_funny:) và cái câu "thách thức" ở trên không phải có nghĩa tiêu cực như bạn đã nghĩ đâu :meo: trái lại, tớ thích sự thách thức và tự tin hết sức dễ thương của bạn.

Bạn Tím: tớ chỉ lỡ xoá nhầm một bài, chứ không phải mấy bài như bạn nói :meo: oan cho tớ :meo: và nếu nói "trắng trợn" thì tớ đã di cư nó đi luôn rồi cơ :so_funny:

Bạn Bell và các bạn khác: tớ đã nhầm và đã restore rồi, mong các bạn vui :D
Và ngoài bài bị xoá nhầm, các bài bị xoá thì tớ khẳng định là tớ không sai. Nên các bạn cũng đừng trách tớ :meo: