PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có khi nào...?



ken13
12-04-2010, 02:09 AM
Có khi nào bạn chạy ùa ra cửa ôm lấy cha mới đi làm về và hỏi: “Hôm nay cha có mệt lắm không?”.


http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/4-7/36848//cokhinao.jpga.jpg

Nhưng bạn sẽ hỏi người bạn đời của mình “Hôm nay có mệt lắm không?”

Có khi nào bạn chạy ùa ra cửa ôm lấy cha khi ông mới về nhà và nói “ Con nhớ cha lắm”.

Nhưng bạn sẽ nói với người bạn đời rằng “ Nhớ mình lắm”

Có khi nào bạn hôn vào má mẹ và nói rằng “ Con yêu mẹ lắm”.

Nhưng bạn sẽ hôn và nói với một nữa kia rằng “ I love you”

Có khi nào bạn mua tặng mẹ một bông hoa dù đó không phải là ngày đặc biệt.

Nhưng bạn sẽ thực hiện điều ấy với người tình.

Có khi nào bạn để ý và tìm hiểu xem cha, mẹ thích cái gì hoặc không thích cái gì?

Nhưng bạn sẽ làm điều đó với người khác và đôi khi còn mất khá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc.

Có khi nào bạn làm một điều gì đó để chúc mừng sinh nhật cha, mẹ hay thậm chí nhớ ngày sinh nhật họ.

Nhưng bạn sẽ nhớ ngày sinh của một người dù đó không phải là ruột thịt. Thậm chí bạn sẽ hờn nếu như có ai đó quên ngày sinh của mình.

Có khi nào bạn để ý rằng hôm nay tóc mẹ lại thêm sợi bạc, vầng trán cha đã đầy những nếp nhăn.

Có khi nào bạn cố tình làm điều gì đó để thấy mẹ nở nụ cười, để cha bớt âu lo.

Có khi nào…

Không phải bạn ích kỷ, không phải bạn lạnh lùng hay vô cảm mà bạn đã vô tình bỏ qua những điều đơn giản nhất, bình dị nhất. Đôi khi những điều đó không làm bạn hạnh phúc nhưng nếu thực hiện sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà nhất là những người thân yêu của bạn.

Đừng để mọi thứ mất đi rồi thì mới hối tiếc, sao ta không thực hiện nó khi ta còn có thể.

Hãy thử bạn nhé và…chúc bạn may mắn.

Nhỏ Bạc Hà
12-04-2010, 09:09 AM
Một người con trai sẵn sàng đi hàng trăm cây số để tạo một bất ngờ cho bạn gái của mình và nói hàng ngàn lời yêu thương nhưng một người đàn ông thậm chí sẽ quên cách nói câu"anh yêu em" với vợ mình như thế nào.Không phải vì anh ta không còn yêu người bạn đời của mình nữa mà vì cách thể hiện tình yêu của anh ta thay đổi.Người đàn ông đó hiếm khi làm những điều lãng mạn hay bay bổng , anh ta không còn là một chàng trai phiêu du thích thể hiện mà là một bờ vai vững chãi và lặng thầm.Tình yêu , đôi khi không nói nên thành lời , nhưng lớn lao và bền bỉ vô cùng.
Đôi khi chúng ta thích thể hiện trước những người ngoài hơn là với những người bên cạnh ta .Ta thường mải mê tìm kiếm tình yêu mà đôi khi không nhận ra một tình yêu lớn nhất đang ở ngay bên mình .Nói lời yêu thật khó ....nếu khó quá ....hãy thể hiện tình yêu bằng hành động trước đã vậy...^^

☆ snow flowers ☆
12-04-2010, 09:42 AM
Chẳng biết đã từng có chuyện gì xảy ra, có những thay đổi gì đó, nhưng chẳng bao giờ mình nói được những lời đó với cha, mẹ ; chẳng bao giờ mình thể hiện một hành động nào có vẻ như quá lộ liễu cái cảm nhận của mình. Tất cả những điều đó chỉ được hiện hữu trong ánh mắt của mình. Nhưng cha mẹ đâu thể nào nhìn ra được. Cũng có nhiều khi mình muốn chứng minh sự yêu thương của mình với cha mẹ = hành động... nhưng thật khó. Có lẽ sự lặng im bấy lâu, cái nỗi vô tâm bấy lâu đã làm mình mất đi những điều dc coi là bình thường nhất của 1 ng con cần phải làm. Mình bất lực, chỉ còn biết ráng học thật tốt để thay cho những lời cảm ơn, những công ơn cha mẹ dành cho mình. Cảm ơn bái viết của bạn, đã làm mình ngồi lắng đọng để suy nghĩ lại những điều ấy... Chúc bạn vui vẻ và sẽ làm dc những gì bạn nói !

ken13
12-04-2010, 09:54 AM
Một người con trai sẵn sàng đi hàng trăm cây số để tạo một bất ngờ cho bạn gái của mình và nói hàng ngàn lời yêu thương nhưng một người đàn ông thậm chí sẽ quên cách nói câu"anh yêu em" với vợ mình như thế nào.Không phải vì anh ta không còn yêu người bạn đời của mình nữa mà vì cách thể hiện tình yêu của anh ta thay đổi.Người đàn ông đó hiếm khi làm những điều lãng mạn hay bay bổng , anh ta không còn là một chàng trai phiêu du thích thể hiện mà là một bờ vai vững chãi và lặng thầm.Tình yêu , đôi khi không nói nên thành lời , nhưng lớn lao và bền bỉ vô cùng.
Đôi khi chúng ta thích thể hiện trước những người ngoài hơn là với những người bên cạnh ta .Ta thường mải mê tìm kiếm tình yêu mà đôi khi không nhận ra một tình yêu lớn nhất đang ở ngay bên mình .Nói lời yêu thật khó ....nếu khó quá ....hãy thể hiện tình yêu bằng hành động trước đã vậy...^^
đây đang nói hiếu of người con zới cha mẹ chứ t/y zì đây nữa nhỉ.....:thatall:

Chẳng biết đã từng có chuyện gì xảy ra, có những thay đổi gì đó, nhưng chẳng bao giờ mình nói được những lời đó với cha, mẹ ; chẳng bao giờ mình thể hiện một hành động nào có vẻ như quá lộ liễu cái cảm nhận của mình. Tất cả những điều đó chỉ được hiện hữu trong ánh mắt của mình. Nhưng cha mẹ đâu thể nào nhìn ra được. Cũng có nhiều khi mình muốn chứng minh sự yêu thương của mình với cha mẹ = hành động... nhưng thật khó. Có lẽ sự lặng im bấy lâu, cái nỗi vô tâm bấy lâu đã làm mình mất đi những điều dc coi là bình thường nhất của 1 ng con cần phải làm. Mình bất lực, chỉ còn biết ráng học thật tốt để thay cho những lời cảm ơn, những công ơn cha mẹ dành cho mình. Cảm ơn bái viết của bạn, đã làm mình ngồi lắng đọng để suy nghĩ lại những điều ấy... Chúc bạn vui vẻ và sẽ làm dc những gì bạn nói !

tks lời bình of ban.....bạn là người tốt rùi sẽ gặp đc hp....chúc bạn may mắn trong cuộc sống....:flyingangel3:

Nhỏ Bạc Hà
12-04-2010, 10:09 AM
ken : thế cha mẹ không phải là ty là gì
ty với cha mẹ là ty lớn nhất, gần gũi nhất đó
><
p/s :ghét:meo:

ngoc3my3u
13-04-2010, 03:08 AM
ty với cha mẹ là ty lớn nhất, gần gũi nhất đó

mình đồng ý
ko yêu thương chính người thân của mình
thì với người ngoài cũng ko thể bền được
nếu chưa lấy làm vợ thì người yêu cũng chỉ là quan hệ xã hội thôi...

ken13
13-04-2010, 11:10 AM
ken : thế cha mẹ không phải là ty là gì
ty với cha mẹ là ty lớn nhất, gần gũi nhất đó
><
p/s :ghét:meo:
ghét zì tui bà này.....tui trêu cí ghét niền....:D

mình đồng ý
ko yêu thương chính người thân của mình
thì với người ngoài cũng ko thể bền được
nếu chưa lấy làm vợ thì người yêu cũng chỉ là quan hệ xã hội thôi...
g ăn hiếp boy ah`.....:((

ken13
14-04-2010, 11:22 PM
Đúng là những điều bình dị mang lại hạnh phúc cho ta mà ta không hề biết tới,hãy biết trân trọng những điều bình dị nhất quanh bạn,đặc biệt là cha mẹ anh em của bạn.Hàng ngày họ luôn mang lại hạnh phúc cho bạn,nhiều quá nên bạn không cảm nhận được hết đấy thôi.Bạn cứ thử xa nhà ,xa gia đình của mình xem bạn có thấy nhớ da diết không (mình vẫn còn nhớ cảm giác đó khi đi học xa nhà).Có thể bạn ngại khi phải thể hiện tình yêu thương bằng những cử chỉ thương yêu (mình thì thấy ngại thật nếu như tặng hoa cho mẹ ngày 8/3,chúc mừng sinh nhật của bố mẹ hay em,có lẽ tại từ bé mình không hay làm những việc đó),những vẫn còn nhiều cách khác để bạn thể hiện tình yêu của mình,hãy đừng bao giờ làm những việc làm bố mẹ của bạn phải phiền lòng,hãy cố gắng sống tốt để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ,... và còn rất nhiều nữa nhưng mình chỉ nói đến vậy thôi,sợ các bạn coi đó là những lời sáo rỗng,mình chỉ nói những gì mình đã làm,nếu khó khăn trong việc thể hiện bằng lời nói thì hãy thể hiện bằng hành động trước vậy như bạn snow_flowers1992 đã nói.

mấy bạn đều tâm lý.....xeo mình làm miết hem đc...thật là khó nói...:(

☆ snow flowers ☆
15-04-2010, 07:00 AM
mấy bạn đều tâm lý.....xeo mình làm miết hem đc...thật là khó nói...:(

Bạn như vậy thì... pó tay =>>> Một người vô tâm thật sự. Đến cả như thế làm cũng không được :(

ken13
17-04-2010, 09:28 PM
Bạn như vậy thì... pó tay =>>> Một người vô tâm thật sự. Đến cả như thế làm cũng không được :(

xeo lại vô tâm thực sự....nhưng khó nói thật mù....:xao:

☆ snow flowers ☆
18-04-2010, 04:10 AM
xeo lại vô tâm thực sự....nhưng khó nói thật mù....:xao:

Ai bảo bạn nói. Vậy ko lẽ những cái nhỏ nhất làm cũng ko dc... Mà thôi, đó là chuyện của bạn, dù sao thì hãy tự tìm cho mình 1 cách đi. Để sau này ko phải hối hận :)

ken13
18-04-2010, 05:06 AM
Ai bảo bạn nói. Vậy ko lẽ những cái nhỏ nhất làm cũng ko dc... Mà thôi, đó là chuyện của bạn, dù sao thì hãy tự tìm cho mình 1 cách đi. Để sau này ko phải hối hận :)

akak...bạn ni hay hem...^^!......:santa3:

☆ snow flowers ☆
18-04-2010, 06:17 AM
akak...bạn ni hay hem...^^!......:santa3:

Uh, tui hay mà, nên mới khuyên bạn thía. Ko nghe thì thui...

ken13
18-04-2010, 06:57 AM
Uh, tui hay mà, nên mới khuyên bạn thía. Ko nghe thì thui...

akakkak....chưa chi đã nóng wat' ngta rùi......:ow:

trungnguyen_84031vn
18-04-2010, 07:06 AM
Có bài này sưu tầm mời các bạn đọc:
"Phật ở đâu?

Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở... Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả.

"Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng. "

Một hôm tại một sườn non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng khẩn khoản:

- Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không... Xin chỉ dùm cho con với.

Ông lão mĩm cười:

- Ồ! Chỗ nào mà không có Phật... Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con không gặp được Ngài ư...

- Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.

Ông cụ cười ha hả:

- Cháu ngốc nghếch thật, cháu không biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư...

- Thưa, thế thì Phật chết rồi sao...

- Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp Ngài nữa không...

- Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.

- Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé... Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy.

Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.

Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quí của con. "

ken13
18-04-2010, 04:10 PM
câu chuyện ý nghĩa lám bạn.....tks bạn nhen.....

trungnguyen_84031vn
05-05-2010, 07:46 AM
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/48023-Loi-Ru-Mot-Doi~Ngo-Kien-Huy.html

Lão Zen
05-05-2010, 07:20 PM
đọc xong...
thấy mình vô tâm quá, chiều nay về gọi điện cho ba má...

ken13
12-05-2010, 05:57 AM
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/48023-Loi-Ru-Mot-Doi~Ngo-Kien-Huy.html
bạn có thể up luôn nhạc đc hok....nếu hok đc mình sẽ jup'.....:D

đọc xong...
thấy mình vô tâm quá, chiều nay về gọi điện cho ba má...

nhớ gọi điẹn cho mình zoi' nhen...happy nhen bạn....:angel1: