PDA

Xem đầy đủ chức năng : người.than.thở



kelly_kelly_ngoc
11-04-2010, 11:13 PM
làm sao cho hết cô đơn?
làm sao cho có người về sánh đôi?
làm sao khi gió từng cơn
có người hong ấm bàn tay của mình?
mà mình đâu phải hong xinh:so_funny:
mà mang tiếng khổ là dân ế bồ:thatall:


làm sao thoát cảnh một mình
làm sao, tui biết làm sao bi giờ????

lamvulove
12-04-2010, 02:26 AM
làm sao cho hết cô đơn?
làm sao cho có người về sánh đôi?
làm sao khi gió từng cơn
có người hong ấm bàn tay của mình?
mà mình đâu phải hong xinh:so_funny:
mà mang tiếng khổ là dân ế bồ:thatall:


làm sao thoát cảnh một mình
làm sao, tui biết làm sao bi giờ????

Cô đơn là chỉ một mình
Muốn không riêng lẽ nhận tình anh đi
Đường xa nào có xá gì
Đi chung anh cõng em thì khoẻ re
Gió thì mặc gió ham he
Bên anh dù bão chằng hề chi em
Tình anh ấm tựa nắng mền
Em mà ừ cái anh lấy tim trao liền
Em ơi tuy chẳng bạc tiền
Nhưng anh có một mái hiên ấm nồng
Bao lời bày tỏ chịu không?
Bên anh em sẽ chẳng ước mong một mình...đâu em !

[L][Q].[Angel]
14-04-2010, 06:50 AM
Tình yêu đến tự nhiên sẽ đến
Không cần tìm cũng chẳng mong
Hãy mở lòng tự dương sẽ thấy
Có một người lặng lẽ yêu thương.

chipty_bun
15-04-2010, 08:31 PM
cũng rất mún mở lòng iu ai đó
nhưng seo lòng cứ mãi mãi khổ đau
thà chịu cảnh đơn côi để k bít
khổ vì tình - hay khổ vì ai kia !?

hamy905
19-04-2010, 04:07 AM
Người ơi xin chớ thở than
Lời thơ đẫm lệ chứa chan nỗi sầu
Nếu chẳng tìm được tình đầu
Thì xin chấp nhận đôi câu trao tình !

kelly_kelly_ngoc
19-04-2010, 04:12 AM
không thở than làm sau cho được
bởi số tui sao wa' hẩm hiu
muốn tìm một tấm người yêu
mà sao hỏng có người nào sánh đôi

hamy905
19-04-2010, 04:22 AM
Xin đừng nói lời chia phôi
Vần thơ góp nhặt chia đôi nỗi sầu
Giờ xin góp ý vài câu
Từ từ sẽ thấy duyên đầu gởi trao

kelly_kelly_ngoc
19-04-2010, 08:09 PM
uhm thôi số phận định rồi
có tìm mãi chẵng được người ta mong
thôi thì cứ giờ cứ ở không
vui chơi thoải mái khỏi lo khỏi phiền

lamvulove
03-05-2010, 08:54 PM
Sao em nói thế ? Anh buồn
Có anh đơn lẻ muốn cùng sánh đôi
Vài lời anh đã chuyển rồi
Ở không là phí của trời nha em
Phòng đơn giá lạnh kín rèm
Cho anh vào với ẵm èm cho vui
Em mà chịu ừ cái thôi
Kiệu, xe, gấm đỏ, ngựa, voi đón nàng !

MeLjn_Khjn
04-05-2010, 05:02 AM
Kiệu, xe, gấm đỏ, ngựa, voi đón nàng !



"Nhóc" này mới thật là sang!
Đang trong sở thú hay đang ngoài rừng
Đâu ra voi lớn hả "cưng"?
Xạo hoài "chị" oánh cho sưng cái mồm
(Nói láo mà lại om sòm!!!)
:so_funny::so_funny::so_funny:

khỉ_con tinh_nghịch
04-05-2010, 05:42 AM
Bạn ơi! Chớ vội sớm yêu
Chẳng sướng gì đâu khổ rất nhiều
Yêu rồi hok được như ta muốn
Trăm đắng nghìn cay đủ mọi điều

MeLjn_Khjn
04-05-2010, 06:09 AM
Bạn này bàn luận chuyện tình yêu
Yêu chưa mà bảo khổ rất nhiều
Tình yêu hai chữ thiêng liêng lắm
Chúng mình còn bé chớ có "phiêu"