Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao để quên?



nh0c_c0n_209
11-04-2010, 04:51 AM
Tôi quen anh một cách tình cờ, chỉ qua một vài lần gặp nhưng tôi rất ấn tượng về anh. Sau nhiều lần chúng tôi quen nhau tôi rất vui và cứ nghĩ sẽ mãi mãi được hành phúc như vậy. Nhưng rồi bỗng anh nói với tôi chúng ta không hợp và chia tay. Tôi cứ nghĩ cũng như nhũng lần chia tay trước tôi sẽ quên được anh nhanh thôi. Với 1 đứa hay thay đổi như tôi thì quên 1 người không khó nhưng tại sao với anh tôi không thể quên? Hình bóng của anh cứ mãi hiện lên trong đầu tôi, từng lời anh nói vẫn in sâu trong tôi. Nước mắt không thể rơi, tôi quên anh bằng cách quen với nhiều người khác mà tôi cho rằng có thể giúp tôi quên anh. Vậy mà vì sao khi tôi ở bên 1 người tôi lại càng nhớ anh, tôi so sánh họ với anh và nghĩ về anh mọi lúc, hình bóng anh ở mọi nơi. Giờ tôi làm sao để quên anh? 1 người đã cho tôi biết thế nào là yêu thật lòng, cho tôi cảm giác hạnh phúc mà tôi không thể tìm thấy ở những người khác. Làm sao để quên?