cactushb
10-04-2010, 09:13 AM
Đã hơn một năm ngày 2 đứa quen nhau rồi mà sao em cứ nghĩ mới ngày hôm qua thôi. Em đã quyết tâm quên anh để làm lại từ đầu - bắt đầu một cưộc tình mới. Nhưng sao bây giờ em lại trở nên thế này. Em mệt mỏi quá , anh cứ luôn kiếm tìm những hạnh phúc bên cạnh mình vì anh không thiếu những ng con gái bên cạnh. Chỉ có em , có em mà thôi
Em đang nhớ anh phát điên lên được đã mấy tháng rồi không gặp anh. Em thèm khát được nhìn anh dù chỉ 1 lần nhưng điều đó dường như quá sức của mình. Thời gian sẽ không trở lại và tình yêu của anh cũng không trở lại với em như ngày xưa. Thế sao em vẫn cứ chờ , cứ hi vọng ................... Ngốc quá phải không anh. Em luôn hỏi mình 1 câu : Tại sao anh lại nở đối xử với em như thế? Anh thừa biết em yêu anh như thế nào mà tại sao lại nở rời bỏ em như thế. Những hạnh phúc kia đâu có đem cho anh niềm vui mà cớ sao.............
Em đang phát điên lên , phát điên vì anh , vì nhớ anh , vì không thể quên được anh
Em đang nhớ anh phát điên lên được đã mấy tháng rồi không gặp anh. Em thèm khát được nhìn anh dù chỉ 1 lần nhưng điều đó dường như quá sức của mình. Thời gian sẽ không trở lại và tình yêu của anh cũng không trở lại với em như ngày xưa. Thế sao em vẫn cứ chờ , cứ hi vọng ................... Ngốc quá phải không anh. Em luôn hỏi mình 1 câu : Tại sao anh lại nở đối xử với em như thế? Anh thừa biết em yêu anh như thế nào mà tại sao lại nở rời bỏ em như thế. Những hạnh phúc kia đâu có đem cho anh niềm vui mà cớ sao.............
Em đang phát điên lên , phát điên vì anh , vì nhớ anh , vì không thể quên được anh