PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đau đầu quá!!!



evilnocry
09-04-2010, 06:22 PM
Tụi em la ban của nhau từ hồi cấp 2 ,có lẽ do tinh cách hai đứa khá đối lập nên đến cuối năm lớp 9 ,tụi em mới "biết đến sự tồn tại của nhau".Nhưng ,sau khi quen biết được 1 tg,tụi em cảm thấy rất hợp nhau,tuy ko được gặp nhau thường xuyên (gia đình cô ấy vô cung nghiêm khắc,hix)nhưng mỗi lần lên mạng,tui em noi chuyện dường như quên cả ngày tháng, có lần,cô ấy có "tín hiệu " rồi hỏi em thử có biết điều đó có ý nghĩa gi ko,em bao "co nhung dieu o tuổi của bọn mình ko nên nói ra thì hơn ",cô ấy cười ,từ đó tụi em dường như thân nhau hơn.......Rồi ,tg cap 3 cung toi ,em cung co ay thi vao mot trường chuyên trong thành phố ,hai đứa đều đậu ,nhưng kể từ đây tụi em ko còn được gặp nhau nữa do học khác lớp,chỉ gặp nhau được trên mang va tin nhắn...Rắc rối bắt đầu xảy ra khi sự khác biệt tinh về cách biểu hiện tình cảm ở hai đứa bắt đậu bộc lộ...Cô ấy chẳng bao h nhìn,nói chuyện với em khi hai đứa bắt gặp nhau cả dù trên mang hai đưa rất thân nhau,sau này mới biết đó là tính cách của cô ấy...cô ấy lo cho tương lai của mình....em ủng hộ điều đó....tụi em vẫn thường nhắn tin cho nhau khi rảnh rỗi but không học chung,chúng em dường như chẳng có gì để nói cả ,em cứ cảm thấy tình cảm của mình dành cho ấy cứ lạnh dần đi...nhiều lúc ,em nhìn ấy như để nhận được 1 cái gì đó but...ấy lơ luôn (cái này ấy đã nói trước với em rồi nhưng em vẫn cảm thấy hụt hẫng làm sao )và việc nói chuyện với nhau bằng tin nhắn cũng rất khó khăn, nhiều lúc em nghĩ cô ấy không còn như xưa nữa ,muốn thật sự từ bỏ cô ấy nhưng lại sợ cô ầy bị tổn thương nhưng giữ lại thì quả thật vô cùng khó chịu trước cách ứng xử của cô ấy....dần dần tụi em ko còn như ngày xưa nữa...trên mang ,cô ấy là một người khác hẳn với thực tại :gần gũi,vui ve...but o ngoai doi lai vo cung lanh lung....no doi lap nhau hoan toan...nhieu luc em cung ko biet phai xu li sao nua.....

GRTL
09-04-2010, 10:48 PM
- bạn phải cố chịu đựng thôi !
+ Sao bạn không nghỉ cô ấy cũng khó chịu như bạn vậy !?
+ Cô ấy không muốn mọi người có điều tiếng ---> gây ra rắc rối cho cả hai ---> Bố mẹ biết thì không biết chuyện gì sẽ xãy ra <--- tai họa !? hay là sự đồng cảm !?
+ Bạn muốn sự lạnh nhạt ngoài mặt nhưng trong lòng rạo rực - hay ngược lại ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lạnh tanh và chán chường !?

... tóm lại là bạn nên kiên nhẫn và cùng cô ấy giữ kín cuộc tình này !

evilnocry
10-04-2010, 06:43 AM
Oh,thanks anh rất nhiều !Em cũng nghĩ thế nhưng...hơi bị thiếu quyết tâm anh à^^

MiSam
11-04-2010, 01:11 AM
troi ui ban nghi ngo thi sao ko gap co ay ma hoi cho ro viec j phai dau kho nt...hay hoi co ay nhung j ban ban khoan...hay noi la ban thjk co ay...nhung j ba nghj ve co ay...co len.hjhj`