lauren
09-04-2010, 12:34 AM
[/SIZE]
:timvo:Có phải hay không một buổi chiều!
Nơi này tôi vẫn đứng trông theo
những tàn nắng nhạt phai màu sắc
những đám mây xanh trôi lững lờ
dấu chân kỉ niệm còn vương vấn
của tuổi học trò theo tháng năm
ôi! mái trường xưa đầy kỉ niệm
phủ lớp rêu xanh hàng ngói đá
những buổi chiều này em và anh
trên con hành lang đầy quen thuộc
những tiếng nói nào còn văng vẵng
những ánh mắt náo hoài mong nhớ
những đôi tay nào còn ấm ấp
những nụ cười nào khắc ghi
cảnh cũ còn đây người đâu mất
em vẫn đứng đây hoài nhớ mong
xinh cho kỉ niệm đừng nhạt mất
hãy để hồi ức mãi theo em
những bóng hình ai đừng tan biến
để cho em mơ một chút thôi
phải chăng anh cũng nhớ về em
người con gái nhỏ của hôm nào
hay là anh đã theo năm tháng
xóa sạch kí ức tuổi học trò
dù sao đi nữa em vẫn biết
có một nơi chốn thuộc về em
:timvo:Có phải hay không một buổi chiều!
Nơi này tôi vẫn đứng trông theo
những tàn nắng nhạt phai màu sắc
những đám mây xanh trôi lững lờ
dấu chân kỉ niệm còn vương vấn
của tuổi học trò theo tháng năm
ôi! mái trường xưa đầy kỉ niệm
phủ lớp rêu xanh hàng ngói đá
những buổi chiều này em và anh
trên con hành lang đầy quen thuộc
những tiếng nói nào còn văng vẵng
những ánh mắt náo hoài mong nhớ
những đôi tay nào còn ấm ấp
những nụ cười nào khắc ghi
cảnh cũ còn đây người đâu mất
em vẫn đứng đây hoài nhớ mong
xinh cho kỉ niệm đừng nhạt mất
hãy để hồi ức mãi theo em
những bóng hình ai đừng tan biến
để cho em mơ một chút thôi
phải chăng anh cũng nhớ về em
người con gái nhỏ của hôm nào
hay là anh đã theo năm tháng
xóa sạch kí ức tuổi học trò
dù sao đi nữa em vẫn biết
có một nơi chốn thuộc về em