Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ước____"Mãi chỉ là giấc mộng"



[L][Q].[Angel]
08-04-2010, 08:15 AM
Em ước thành sách vở
Để anh vác trên vai
Ước mình là ngôi sao
Soi đường cho anh bước
Muốn thành chiếc đồng hồ
Quay thời gian trở lại
Những ngày tháng ấu thơ
Được anh yêu anh quí,
Nhớ mỗi lúc té đau
Luôn có anh nâng đỡ
Ôm em anh xoa đầu
Cố lên nhóc của anh.............

thienduonguocmo_93
10-04-2010, 03:45 PM
hỡi cô bé si tình
đừng ngồi một mình thế
tình yêu như trái khế
chua lắm đâu dễ ăn

[L][Q].[Angel]
10-04-2010, 04:44 PM
Biết thế em mới ước
Biết thế em mới đau
Những kỉ niệm thủa đó
Tan___làm em chợt khóc
Nhớ____tim em nhói đau
Hỡi ngọn cỏ lá cây
Có nghe tôi kêu cầu
Hãy ghé mắt đoái thương!

thienduonguocmo_93
10-04-2010, 10:48 PM
hương cỏ cây mãi biệt li
người ra đi mãi không về
bóng dáng lời thề còn đâu
đừng u sầu mãi vấn vương
đừng thương tiếc mỏi trông
đừng sống mãi với kí ức
hãy mau thức tỉnh bước đi
vì tương lai còn phía trước
đừng chờ mong đừng ước ao

chipty_bun
11-04-2010, 07:01 PM
pjt vấn vương là sẽ khổ
pjt iu lầm sẽ rất đau
nhưng iu rồi sao quên dc
cảm giac nào đọng trong tim!!!
cỏ với cây cũng có lúc ly biệt
nhưng là ng chứ đâu phải cỏ cây

thienduonguocmo_93
12-04-2010, 10:34 PM
cỏ cây mây gió cũng giống người
biết nói biết cười biết yêu thương

[L][Q].[Angel]
14-04-2010, 06:38 AM
Thiên nhiên đâu biết phụ tình người
Chỉ do ta quên mất hiện tại
Cứ bâng khuâng trong chốn hoang tàn
Rồi lạc trong khoảng không vũ trụ
Chân tôi bước không là tôi bước
Đành ngậm ngùi để lệ tuôn rơi
Có cơn gió làm khô khoé mắt
Lạnh --->rùng mình, bỗng thấy cô đơn

chipty_bun
15-04-2010, 08:36 PM
gió với cây chắc có tình có nghĩa
seo con ng lai quá đổi dối gian
gió bít thổi xua tan đy cái nóng
nhưg seo mình lại chẳng thể lãng quên

Vespababy
16-04-2010, 03:45 AM
nhớ 1 người là nhớ về quá khứ
mong một người là nghĩ đến tương lai
đừng quên mất mình đang là ai
khi thời gian không chờ 1 ai cả

[L][Q].[Angel]
16-04-2010, 08:10 PM
Gió vẫn thổi
Lá vẫn rơi
Thời gian trôi
Lòng chẳng đổi
Vẫn yêu ai
Yêu mãi mãi.

hamy905
19-04-2010, 04:19 AM
Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mộng ảo
Để lòng sầu như bão tố đang về
Người ở đâu sao khuất nẽo sơn khê
Cho kẻ đợi ê chề trong giông bão

ruồi tím
20-04-2010, 01:10 AM
Giấc mộng không thành nên em cứ ước
Cho tình ta đẹp mãi đến ngàn năm
Đâu hay biết lời yêu thương tan vỡ
Thì thôi đành giấu điều ước vào tim!

[L][Q].[Angel]
21-04-2010, 05:34 AM
Dẫu biết rằng giấc mộng sẽ không thành
Nhưng vẫn ước vẫn mơ về hạnh phúc
Để một lần có cảm giác được yêu
Dù chỉ là trong giấc mộng mà thôi.

bompikute
24-04-2010, 08:38 AM
1 vần thơ hiểu dc lòng người
vần thơ ta người có hiểu chăng
đêm đêm ngồi góc vỉa hè
mân mi ly rượi hởi sầu cho ai
vì sao để tôi gập nàng
để tôi phải nhớ phải chờ phải mong

NamSơn
26-04-2010, 10:32 AM
Bên anh giấc mộng mơ hồ
Cùng em cất bước bên hồ ngắm trăng
Trăng tàn gió bụi mây giăng
Mưa về lối nhỏ mình anh trở về....

thienduonguocmo_93
27-04-2010, 11:16 PM
bước chân buồn cô đơn ngõ vắng
lòng lặng thinh nhìn mãi một người
nhớ nụ cười nhớ dáng người xưa
nay chỉ còn bóng dáng cơn mưa
mưa trải dài cho lòng hiu quạnh
gió se lạnh mong manh buồn rơi lệ
cuối con đường tôi vẫn đi về
chỉ còn mình tôi lê thê bước đi
thì thầm ước thời gian trở lại
sẽ mãi không iu người thế nữa

nhoknghich
29-04-2010, 12:54 AM
Tôi đã ước người về bên tôi và mãi mãi
Nhưng được đâu khi ngày tháng trải dài
Vô tình lắm, chẳng khi nào dừng lại
Để hình hài ngày ấy cũng dần phai
Và từ nay lòng này thôi nhớ nữa
Phút yêu đầu tôi tự hứa với chính tôi
Và từ nay chẳng dại mà yêu thật
Dối lòng này, tôi tự hỏi đúng, sai?

MeLjn_Khjn
30-04-2010, 09:55 PM
Lòng dặn lòng phải cố gắng nguôi ngoai
Nhưng nỗi nhớ cứ len vào giấc ngủ
Để một ngày tim đong đầy ấp ủ
Tan vỡ theo bước chân cũ dần xa
Cõi lòng tôi chợt vỡ oà
Dối lừa chi để gót ngà thêm đau!

NamSơn
02-05-2010, 12:16 AM
Bóng thuyền hấp háy trong mi
Mẹ ơi bố đã ra đi trở về
Chỉ là giấc mộng lê thê
Ước gì thuở ấy giấc mê thuở nào....

MeLjn_Khjn
02-05-2010, 05:41 AM
Tìm về giây phút thuở nào
Tay trong tay trọn ngọt ngào tôi - em
Tưởng tình ta mãi êm đềm
Nào ngờ vỡ vụn bên thềm như mưa