PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lục bát Lục đũa [Yêu / hết yêu]



Phong Linh
08-04-2010, 05:42 AM
Khi yêu lục bát thơ tình
Hết yêu lục đũa ...gõ tình tính tang

Khi yêu phố xá mơ màng
Hết yêu chỉ thấy bẽ bàng long đong

Khi yêu mây trắng cũng hồng
Hết yêu chỉ thấy … mây lòng vòng bay :rain:

Khi yêu đối đáp cũng vô
Hết yêu chiều tím cũng lờ đi luôn



Mình hok spam, chả qua mình đang hứng nghịch thơ :so_funny:

Ozhi
08-04-2010, 07:49 AM
Khi yêu chiếc dép cũng mòn
Hết yêu chiếc dép chẳng còn cái quai

Khi yêu suốt ngày lai rai
Hết yêu thì uống 1 chai 1 ngày :so_funny:

Khi yêu chẳng biết đêm dày
Hết yêu mới thấy ngày dày hơn đêm

Khi yêu gì cũng êm đềm
Hết yêu hí hửng....bậc thềm vấp ngay

Khi yêu đi cũng loay hoay
Hết yêu thì hết loay hoay ngay mà


[thơ gì đây người đẹp? Lục bát chăng? có đối đáp với cả chiều tím kìa :blushing:]

miu chan
08-04-2010, 08:05 AM
Khi yêu gọi dạ bảo vâng
Hết yêu một cái gọi không nói gì =)

Khi yêu chẳng tính toan chi
Hết yêu một cái cò kè thiệt hơn

Khi yêu trăng khuyết cũng tròn
Hết yêu trăng sẽ chẳng còn hay ho

Khi yêu “chiều tím” ghé vô
Hết yêu một cái lờ đờ đi ra

:so_funny:


@ Oz : Bạn PL nhờ tớ nhắn zí bạn Oz là bạn ấy hok chơi vs bạn Oz nữa đâu :meo: Ghét rồi :meo:

Ozhi
08-04-2010, 08:24 AM
Khi yêu tay nắm cũng mềm
Hết yêu nắm đấm "êm đềm" cũng không :so_funny:

Khi yêu không nói tiếng không
Hết yêu thì có cũng không đó mà

Khi yêu cũng lắm trò ma
Hết yêu thì ớn "lạy cha tha dùm"



[ôi những cuộc tình rất vụng trộm của tôi :so_funny:]


@miu: tớ làm gì mà bạn PL ghét tớ :meo: bạn PL hem chơi zí tớ bạn mui chơi zí tớ hen :blushing:

miu chan
08-04-2010, 08:36 AM
Khi yêu lúng túng ngượng ngùng
Hết yêu chẳng ngại chẳng ngần mắng nhau

Khi yêu chìm đắm trong nhau
Hết yêu nhìn mãi lâu lâu cũng nhàm =))

Khi yêu chia bớt thở than
Hết yêu một cái mình làm tội nhau


*

Còn iu thì gọi Zhi ơi
Hết iu một cái... hok chơi nữa này


Góp thêm vào cuộc tình "khi iu và hết iu" :so_funny:


@ Oz : bạn miu còn phải xét xem bạn zhi có ngoan hok đã rồi mới chơi cùng được :meo:

Bell
08-04-2010, 08:56 AM
Khi yêu tóc quấn gọn gàng
Hết yêu xoã tóc chẳng màng gió bay

Khi yêu cùng ngắm cá...bay
Hết yêu đem cá bỏ quầy...sushi :D

Khi yêu rủ rỉ rù rì
Hết yêu một tiếng thầm thì cũng không

--*--

(Bạn PL cho tớ bon chen tí nhá! :D)

Ozhi
08-04-2010, 09:10 AM
bạn Zhi ngoan mà :blushing:

Khi yêu chuông cũng ngu ngơ
Hết yêu Zhi cũng bơ vơ đi cùng :blushing:

miu chan
08-04-2010, 09:11 AM
Ớh, bạn Bell làm thơ dễ thương thế mà cứ giấu tài :huglove:
Còn tớ thì chỉ đang nghĩ về những chuyện tăm tối :P



Khi yêu đầu gối tay kề
Hết yêu là cứ đi về mặc nhau

Khi yêu mình khóc, người đau
Hết yêu là cứ ai sầu mặc ai

Khi yêu thề thốt chẳng phai
Hết yêu một cái thở dài là xong

Khi yêu thương nhớ mông lung
Hết yêu đem thả chìm sông đắm đò

Phong Linh
08-04-2010, 09:22 AM
Yêu zhi chờ đợi ngóng trông
Nhìn đâu cũng thấy người giông giống người
Cơ mờ tớ hết yêu rồi
Vô đây gặp phải đúng người cũng lơ :meo:

Ozhi
08-04-2010, 09:43 AM
=_______________=

Khi yêu Zhi cứ ngóng trông
Hết yêu Zhi chẳng chờ mong điều gì

Khi yêu rỗi rỗi thầm thì
Hết yêu rỗi rồi lầm lì uýnh nhau :so_funny: [tớ ko nói bạn PL nhé :huglove:]

Khi yêu chẳng vội đi đâu
Hết yêu thì "ấy đi mau rồi về"

Khi yêu chẳng hết lời thề
Hết yêu ta lại lề rề, "quên đi"


@PL: ai làm gì bạn í đâu mà bảo :meo: đừng lơ ng ta tội nghiệp

@miu: tớ ngoan nhất nhà đó

Bell
08-04-2010, 10:09 AM
Khi yêu hứa mãi chung đôi
Hết yêu em bỗng lẻ loi một mình

Khi yêu hay viết thơ tình
Hết yêu mang cả thư tình đem...thiêu :D

Khi yêu đánh khẽ đánh yêu
Hết yêu đánh thật, không tiêu...thì tàn :D

Khi yêu em hát anh đàn
Hết yêu anh sẽ "đập" đàn cho ai? (*nháy mắt* :hihi:)


p.s. tớ 'múa rìu qua mắt thợ', bạn í đừng cười tớ! :D

Phong Linh
09-04-2010, 04:15 AM
Khi yêu em hát anh đàn
Hết yêu anh sẽ "đập" đàn cho ai? (*nháy mắt* :hihi:)



Đọc xong 2 câu này của bạn ấy, làm sao tớ có thể... không cười :so_funny:


Khi yêu thơ thẩn thẩn thơ
Nghe như gió hát vu vơ chuyện mình
Hết yêu cất một mảnh tình
Chỉ còn cơn gió ru mình giấc quên

kaivn
09-04-2010, 11:30 AM
Khi yêu tin nhắn gọi đều
Quan tâm nhỏ nhẹ người chiều lòng ai
Hết yêu chẳng thấy đoái hoài
Người dưng nước lã an bài vậy sao?

...Meme...
09-04-2010, 10:03 PM
Khi yêu người gọi "em yêu"
Hết yêu người gọi "con điêu khùng khùng"
:so_funny:

Phong Linh
09-04-2010, 10:17 PM
Khi iu em gọi anh vâng
hết iu dám nói "em hâm nhứt nhà"

Khi iu em đến thật thà
Hết iu mới rõ điêu toa thế này

Khi iu em đến thơ ngây
Hết iu phù thủy cao tay đáng gờm

Khi iu em dỗi em hờn
Anh ngồi anh dỗ qua cơn tủi này
Hết iu mặc kệ, anh đây
chẳng thừa ngon ngọt, vui ngày không em

...Meme...
10-04-2010, 12:09 AM
Khi yêu người bảo như tiên
Hết yêu người bảo đứa điên tâm thần

Khi yêu người chẳng có bận
Hết yêu chủ nhật anh bận lắm em

Khi yêu người ngọt như kem
Hết yêu người lạt như nem chua lè

Khi yêu đi hát hội hè
Hết yêu ở nhà muối mè mắm tôm

nhoknghich
10-04-2010, 03:21 AM
Khi yêu em nói anh làm
Hết yêu anh nói sao nhàm thế em

Khi yêu anh dẫn ăn kem
Hết yêu anh nói hẹn em sau này

Khi yêu ai cũng như say
Hết yêu ai cũng đàn ngựa hoang

Khi yêu anh nói chẳng màng
Hết yêu anh lại la làng do em .

hamy905
10-04-2010, 06:13 AM
Khi yêu lời ngọt tiếng ngon
Hết yêu quên hết chẳng còn nhớ chi

Bell
10-04-2010, 08:25 AM
Khi yêu mong ngóng đợi chờ
Hết yêu đối mặt giả vờ không quen

--

Khi yêu nick sáng cả đêm
Hết yêu nick tắt, im lìm in-vi

---

Khi yêu ta ngắm sao giăng
Hết yêu thả gió đưa trăng về trời


^^

...Meme...
10-04-2010, 08:40 AM
Khi yêu người bảo "yêu yêu"
Hết yêu người bảo "có ma yêu mày"

Ozhi
10-04-2010, 08:52 AM
Khi yêu chẳng dám ngó ai
Hết yêu mở mắt bắt nai ngoài đường :sr:

Khi yêu dậy lúc mờ sương
Hết yêu mền kín, "mày sương kệ mày"

Khi yêu thấy cũng hay hay
Hết yêu thấy chán nhớt thây chứ gì.


[mình thích khái niệm chiếc dép ghê :X]

nhoknghich
10-04-2010, 09:31 AM
Khi yêu người nói "điều hay"
Hết yêu người bảo "tại mày tao điên"

...Meme...
12-04-2010, 01:06 AM
Khi yêu Linh thương Linh chiều
Hết yêu Linh quăng cho cái niêu ra đường

Mình đang nói về số phận cái top này :so_funny:

AyE
12-04-2010, 01:10 AM
...khi Yêu anh thật đẹp trai,
hết Yêu nhìn mặt ba gai quá chừng.

omgosh, mình biết làm thơ :so_funny:

Ozhi
12-04-2010, 01:15 AM
Khi yêu đôi mắt bần thần
Hết yêu đôi mắt nhãn thần tinh vi :so_funny:

lamvulove
12-04-2010, 01:52 AM
Khi yêu mật đắng khen ngon
Hết yêu đường ngọt vẫn còn không ham

Khi yêu tám mãi không nhàm
Hết yêu một chữ cũng làm chói tai

Khi yêu một bẽ làm hai
Hết yêu mười cũng cất hoài không cho

Khi yêu thích hẹn cùng hò
Hết yêu chỉ muốn chơi trò trốn nhau

Khi yêu quà tặng đổi trao
Hết yêu thì bảo "tốn hao quá trời"

Khi yêu tìm cách gọi mời
Hết yêu thì chẳng một lời hỏi han

Khi yêu kẻ bắc người nam
Máy bay tàu lửa cũng ham đi tìm
Hết yêu cách một bước mền
Kêu rằng đi chỉ thêm phiền đôi chân

Vespababy
12-04-2010, 09:57 PM
Khi yêu nhìn kỹ thấy xinh
Hết yêu nhìn tựa tinh tinh trong rừng

Khi yêu nhìn thấy là mừng
Hết yêu nhìn thấy trừng trừng nhìn nhau

Khi yêu tặng nhẫn cho nhau
Hết yêu trả nợ sao đau quá trời

Khi yêu nháy mắt là lời
Hết yêu mở miệng cuộc đời bất công

Khi yêu là khổ đàn ông
Phải chiều, phải chuộng phải không quên quà
Hết yêu là khổ đàn bà
Phải đau, phải nhở,,,,,,,,,,,,nhận thà không yêu

Phong Linh
13-04-2010, 04:10 AM
Báo cáo, tớ lại có mặt =))



Khi yêu gọi dạ bảo vâng
Hết yêu mặc kệ hỏi hok nói gì

Khi yêu muôn sự chẳng nề
Hết yêu là cứ...đi về mặc nhau

Khi yêu tô vẽ mai sau
Hết yêu là chuyện bạc màu như vôi

Khi yêu em ở cạnh tôi
Hết yêu một cái em ngồi bên ai

Phong Linh
13-04-2010, 04:16 AM
Khi yêu ta ngắm sao giăng
Hết yêu thả gió đưa trăng về trời
^^


Khi yêu hứng lại sao rơi
Đem thả về trời những chuyện viển vông

Hết yêu là cứ lạnh lùng
Kệ cho trăng vỡ, ung dung nói cười.

Khi yêu ai cũng vẽ vời
Buộc mơ với mộng thành lời thiết tha

Hết yêu tình cứ bay xa
Bởi vì hai đứa chẳng là của nhau


Khi yêu Linh thương Linh chiều
Hết yêu Linh quăng cho cái niêu ra đường

Mình đang nói về số phận cái top này :so_funny:

Khi yêu Linh thích vẽ vời
Và Linh thích hát những lời thiết tha:

"Me là ánh sáng đời ta”
hết yêu một cái - Me là tội nhân

:so_funny:
Cái tội dám ném đá bạn này :-"

...Meme...
13-04-2010, 04:38 AM
Khi yêu ném thóc cho nhau
Hết yêu ném đá bể đầu nhau ra

<==cái này quen lắm àh :so_funny:

Khi yêu Linh vẽ Linh vời
Hết yêu một cái Linh lười chảy thây

Trả bạn ấy tình êu của tớ này :so_funny:

Phong Linh
13-04-2010, 05:07 AM
khi yêu cởi áo làm gì :phu:
Hết yêu ném đá làm chi hỡi người :phu:

( jả zờ nai :so_funny: )
@ Me: Có phải gà đâu mờ "ném thóc", là "cởi áo" nghe mới chính xác íh :phu:
p/s : Tớ ko hề lười nhá, các bạn quăng đá tớ chiu chiu bên TGLT + nợ fic + mở nhiều pic thơ quá chạy đi chạy lại hok xuể :rain: Tớ ko hề lười, chỉ là... ham hố thôi :so_funny:
Tình hình là làm thơ 2 dòng tám cho chục nhát :so_funny: Cứ dzính vào bạn Me là mình lại ba chấm =))

...Meme...
13-04-2010, 05:49 AM
@PL: ko ném thóc cho nhau lấy gì mờ ăn hở bạn ấy :so_funny:

Khi yêu ham hố có đôi
Hết yêu ham hố có hội chả chơi

:so_funny: ham hố phải có hội chứ bạn ấy :so_funny:

Khi yêu cục đất nặn tròn
Hết yêu cục đất chẳng còn mà lăn

Khi yêu Linh 8 box thơ
Hết yêu Linh tám lơ ngơ hơn nhiều

<=== cứ dính vào bạn ấy là sóng 8 tớ nó nổi cơn giông bão :rain:

hamy905
15-04-2010, 01:42 AM
Khi yêu gặp mặt trao thơ
Hết yêu gặp mặt giả vờ chẳng quen!

nhoknghich
17-04-2010, 07:24 AM
Khi yêu lục bát không sao
Hết yêu lục đũa gõ đau cả đầu

hamy905
17-04-2010, 03:30 PM
Khi yêu chờ đợi chẳng lâu
Hết yêu chờ tí nói câu chia lìa !

nhoknghich
19-04-2010, 12:19 AM
Khi yêu hứa chẳng chia lìa
Hết yêu quay bước "đi dìa" chẳng quen.

hamy905
19-04-2010, 03:54 AM
Khi yêu gặp mặt cứ khen
Hết yêu thấy mặt như kèn đưa ma!

nhoknghich
20-04-2010, 08:06 AM
Khi yêu chẳng dám qua nhà
Hết yêu vô thẳng phà phà khói bay

Khi yêu anh nói điều hay
Hết yêu anh lại chửi mày với tao

Arika
22-04-2010, 12:11 AM
Khi yêu viết tặng câu thơ
Hết yêu gặp cứ ngơ ngơ chẳng cần

kelly_kelly_ngoc
22-04-2010, 01:38 AM
khi yêu ăn uống anh khao
hết yêu anh bảo trả tiền cho anh
nào là bốn bát canh
chè, xôi, hủ tíu, bánh bao anh mời.

langtu_langthang
22-04-2010, 02:43 AM
Khi yêu củ ấu cũng tròn
Hết yêu củ ấu hết tròn... mèn ơi.

nhoknghich
22-04-2010, 10:17 PM
Khi yêu ai cũng mơ màng
Hết yêu ta lại hai hàng lệ rơi

Khi yêu tình đẹp ngời ngời
Hết yêu hết đẹp tình rời ta đi.

NamSơn
26-04-2010, 10:28 AM
Khi yêu thế giới màu hồng
Hết yêu đến nỗi cầu vồng hoá nâu
Khi yêu nước mắt tình sâu
Hết yêu nước mắt nói câu giả từ.

nhoknghich
29-04-2010, 12:58 AM
Khi yêu hoa nở đầu cành
Hết yêu chẳng thấy cành nào có hoa
Khi yêu ta thích la cà
Hết yêu mới nói ở nhà sướng thân.

huongduongxanh
29-04-2010, 09:35 AM
khi yêu điện thoại hết pin
hết yêu điện thoại đầy pin cả ngày
khi yêu tin nhắn cứ đầy
hết yêu tin nhắn cả ngày trống không
khi yêu tiền car đầy ong
hết yêu tiền car nhong nhong từ từ

MeLjn_Khjn
30-04-2010, 04:44 AM
Cho em bon chen với.....

Khi yêu trong ngóng cánh thư
Hết yêu gói ghém thư từ đốt đi
Khi yêu cười nói như ri
Hết yêu sao cứ sân si nhau hoài
Khi yêu ai cũng như say
Hết yêu mới rõ nồng cay tình đời
Khi yêu quen giấc rong chơi
Hết yêu rồi! Mãi chơi vơi lối về

NamSơn
02-05-2010, 12:20 AM
Khi yêu cuộc sống nên thơ
Hết yêu bóng tối lời thơ đâu còn
Khi yêu anh nhớ em nhiều
Hết yêu anh nói biết điều biến đi
Khi yêu là kẻ tình si
Hết yêu là kẻ nói mi nhỏ nào.

MeLjn_Khjn
02-05-2010, 06:11 AM
Khi yêu nháy mắt chào nhau
Hết yêu mắt xéo nhìn lâu cũng buồn
Khi yêu hạnh phúc như tuôn
Hết yêu đau khổ ôm muôn kiếp người
Khi yêu thích ngắm nắng tươi
Hết yêu mặt kệ nắng cười bình minh
Khi yêu tim đập "thùng thình"
Hết yêu tan nát mảnh tình ,tim đau

babyhaycuoi
05-05-2010, 02:18 AM
Khi yêu thì nhớ thì chờ
Hết yêu ta nhớ ,ta chờ ai đây
khi yêu hạnh phúc bik bao nhiêu
Hết yêu ta về chốn đìu hiu một mình
khi yêu có người tâm tình
Hết yêu hỏng biết tâm tình với ai


mới tập làm thơ (nên hơi zở) thông cảm cho em mấy anh chị nha!!!!!!!!!!!!

MeLjn_Khjn
06-05-2010, 08:23 PM
Khi yêu con nhõ nhịn ăn
Bảo rằng :"Giữ "phọt" cho thằng "ấy" ham!"
Hết yêu ham hố ăn tham
:"Chẳng ma nào ngó giảm cân làm gì???"
Thơ hơi quái nhĩ....^^