»—Mưa—»
08-04-2010, 05:18 AM
Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng đều sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tự tìm trong tâm
Đất ôm ấp cho cây nảy mầm
Nhưng hạt vươn lên tự tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Đã dễ gì ta nhận được ra ta
Ai trong đời củng có thể tiến xa
Nếu có sức tự mình vươn dậy
HẠNH PHÚC CŨNG NHƯ ĐIỀU NÀY VẬY
ĐÂU CHỈ DÀNH CHO BỞI RIÊNG AI
P/s: thông báo là ko spam nhaz
ai có thơ sưu tầm hay thì post nhaz
tks nhìu
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng đều sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tự tìm trong tâm
Đất ôm ấp cho cây nảy mầm
Nhưng hạt vươn lên tự tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Đã dễ gì ta nhận được ra ta
Ai trong đời củng có thể tiến xa
Nếu có sức tự mình vươn dậy
HẠNH PHÚC CŨNG NHƯ ĐIỀU NÀY VẬY
ĐÂU CHỈ DÀNH CHO BỞI RIÊNG AI
P/s: thông báo là ko spam nhaz
ai có thơ sưu tầm hay thì post nhaz
tks nhìu