nhokchung
07-04-2010, 08:05 AM
Ngay khi bước chân tới thành phố này!Mình cảm thấy buồn và cô đơn,cuộc sống xa nhà thật là buồn chán biết nhường nào
Lúc đó mình cảm thấy rằng mình qua bé nhỏ so với thế giới này,xa nhà với biết bao nỗi niềm ,rồi cuối cùng mình cũng nhận ra rằng:chẵng có gì là khó khăn cả!chỉ cần mình cố gắng thì tẩt cả mọi việc sẽ ổn
Mỗi ngày mình học được nhiều điều bổ ích.Và giờ đây,mình thấy rằng cuộc sống xa nhà,giúp mình cứng rắn hơn.
Hi vọng!mọi người cũng giống mình,các bạn hãy cười thật nhiều nha!:bxin:
Lúc đó mình cảm thấy rằng mình qua bé nhỏ so với thế giới này,xa nhà với biết bao nỗi niềm ,rồi cuối cùng mình cũng nhận ra rằng:chẵng có gì là khó khăn cả!chỉ cần mình cố gắng thì tẩt cả mọi việc sẽ ổn
Mỗi ngày mình học được nhiều điều bổ ích.Và giờ đây,mình thấy rằng cuộc sống xa nhà,giúp mình cứng rắn hơn.
Hi vọng!mọi người cũng giống mình,các bạn hãy cười thật nhiều nha!:bxin: