cop rung
07-04-2010, 03:07 AM
có lẽ là tớ ngốc thật, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại ngốc hơn tớ, thế mà cậu lại chứng minh cái điều mà tớ ko tin ấy, chẳng lẽ với biết bao điều mà tớ làm cho cậu,vẫn ko làm cậu hiểu được rằng tớ...tớ...thích cậu đến thế nào sao. cậu là tên ngốc nhất thế giới!
chẳng lẽ cậu ko biết rằng tớ thường quay qua bàn bên nói chuyện với tên bạn của cậu là chỉ được nhìn thấy cậu thôi sao?
chẳng lẽ cậu ko thấy má tớ đỏ khi nhìn thấy cậu sao? đấy,trái tim tớ lại ko nghe lệnh như 1 kẻ bị bệnh tâm thần...nhảy cẫng lên khi người ta cho ăn vậy! chỉ mỗi khi nhìn thấy cậu là nó lại tái phát lên đấy!!!
cậu không biết nụ cười của cậu có ý nghĩa như thế nào với tớ đâu, thấy cậu cười thì tớ có thể vui cả ngày đây.
tớ ăn nói tự nhiên,ăn nói sỗ sàng ,.....phải! tớ hay chọc quê cậu trước mặt mọi người đấy,đến nỗi...nói xấu cậu công khai nhưng cậu có hiểu là tớ....tớ không muốn ai biết tâm tình của tớ. hãy hiểu là cậu rất đặt biệt ,cậu khác với mấy tên con trai khác trong mắt của tớ........:ow:
chẳng lẽ cậu ko biết rằng tớ thường quay qua bàn bên nói chuyện với tên bạn của cậu là chỉ được nhìn thấy cậu thôi sao?
chẳng lẽ cậu ko thấy má tớ đỏ khi nhìn thấy cậu sao? đấy,trái tim tớ lại ko nghe lệnh như 1 kẻ bị bệnh tâm thần...nhảy cẫng lên khi người ta cho ăn vậy! chỉ mỗi khi nhìn thấy cậu là nó lại tái phát lên đấy!!!
cậu không biết nụ cười của cậu có ý nghĩa như thế nào với tớ đâu, thấy cậu cười thì tớ có thể vui cả ngày đây.
tớ ăn nói tự nhiên,ăn nói sỗ sàng ,.....phải! tớ hay chọc quê cậu trước mặt mọi người đấy,đến nỗi...nói xấu cậu công khai nhưng cậu có hiểu là tớ....tớ không muốn ai biết tâm tình của tớ. hãy hiểu là cậu rất đặt biệt ,cậu khác với mấy tên con trai khác trong mắt của tớ........:ow: