nasaki
06-04-2010, 10:26 PM
Anh àk! Giờ đây thật sự em biết mình đã mất đi anh mãi mãi ma đúng hơn là chưa bao giờ có anh mà mật Anh đã đến với em bằng một sự thương hại mà chính cái thương hại đó của anh đã làm cho em đau khổ..........Bây giờ anh đã tìm được một nửa của mình nhưng em biết người đó không yêu anh và bây giờ anh đã biết cái cảm thế nào là yêu đơn phương và thế nào la đau khi tình yêu mình dành cho mộtngười mà không được đáp trả lại tình yeu của mình rồi đúng không anh.Người ta nói trong tình yêu có cả vị ngọt và vị đắng nhưng sao emchỉ toàn thấy những đắng cay đến với em vậy anh tại sao ông trời lại bất công thế anh. Anh có biết không nhiều lúc buồn em chỉ muốn đến bên cạnh chỉ muốn có anh ở bên an ủi và được anh ôm vào vòng tay của anh nhưng sao khó thế. Điều đó đối với em chỉ là một giấc mơ mà em phải tỉnh giấc vì em càng mơ thì em càng thấy mình đau khổ hơn.Mấy đứa bạn em nói để quên đi một người thì hãy bắt đầu với một người mới. Nhưng người mới là ai đây anh một trong số tất cả những người con trai em biết hay một người xa lạ nào đó mà em không biết trong khi giò đây trái tim em luôn hướng về anh hướng về một người mà trái tim người đó không hướng về em...............Em phải làm sao để quên được anh , quên đi một người vô tâm để bắt đầu một cuộc sống mới một ngày mới với tất cả những điều tột đẹp sẽ đến với em. Nhưng em vẫn khẳng định một điều rằng anh mãi mãi là một phần quá khứ yêu và đau của em. Em sẽ cầu mong cho anh được hạnh phúc vì hạnh phúc của anh cũng cính là niềm vui niềm hạnh phúc của em. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Em muốn nói là em ghét anh em hận anh nhưng không thẻ vì em quá yêu anh. VÀ anh hãy luôn nhớ rằng vãn còn một người luôn yêu thương và đợi anh. Một người luôn rõi theo anh và em mãi mãi yêu anh