PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngốc



nobita12
06-04-2010, 09:49 PM
Anh nhớ em có nói : "Anh chưa lần nào gửi mail cho em trước"....ừ đúng rùi nhưng lần này anh sẽ là người gửi trước...
Đã bao ngày rùi chúng mình ko nói chuyện với nhau nhỉ? anh cũng chẳng nhớ nữa....Không bít em có thường xuyên vào mail của chúng ta ko...nhưng anh thì ngày nào cũng vào ....trước khi đi ngủ anh vào 1 lần là sáng tỉnh dậy anh cũng ghé qua ko bít anh đang chờ điều gì nữa, hy vọng điều gì đây...anh ngốc quá....biết rằng đã chia tay thì em chẳng bao giờ nói 1 câu nào...và em cũng chẳng chịu làm lành trước.
Sao anh không thể quên được em nhỉ? lúc nào cũng nghĩ đến em, nhớ em....và lo lắng....anh đang làm sai gì điều gì đó thì phải...Hình như tình yêu dành cho em là sai?
Khi viết lên mail này anh tin chắc em sẽ đọc nó... nhưng đừng vì thế rồi em trả lời nhé! em đừng trả lời....kệ đi....em kệ nó...như vậy t/y trong anh mới dừng lại được....t/y của chúng mình là sai mà...ko đúng chút nào hết....(anh nghĩ vậy)
Một phần trong anh ko mong để nhận đc mail....nhưng 1 phần nào đó lại luôn ngóng chờ tin em ...
Anh ngốc quá....chúng mình chia tay rùi mà....chia tay thật rồi...tất cả nên dừng lại....không níu kéo nữa...ko làm lành nữa...giờ chúng ta như 2 người xa lạ....có gặp cũng coi như ko quen? Hờ hờ ....Giờ chúng mình ko là gì của nhau nữa...vì thế anh ko xin lỗi em đâu....ko xin lỗi vì anh mà em buồn, em rơi nc mắt, xáo động tâm hôn và cướp mất 1 phần trái tim của em. Giống tên ăn cắp nhỉ? ăn cắp có bao giờ xin lỗi??? nhưng ăn cắp sẽ cảm ơn em....cảm ơn em rất nhiều....thời gian qua em đã cho anh đc thể hiện tình yêu, đc ở bên,chăm sóc và được gọi 2 từ "em yêu".
Trùng hợp nhỉ? Lần xem fim của tụi mình lại là fim " Khi yêu đừng quay đầu lại" anh nhớ cảnh cuối đạo diễn có nhắc đến "Khi yêu đừng quay đầu lại, nếu quay đầu lại người yêu cô sẽ mãi mãi không trờ về" ....Em cũng đừng quay đầu lại nhé! em quay lại anh sẽ ko để mất em đâu, anh sẽ luôn giữ chặt em ở bên ....= sức lực, = tình yêu....= bất cứ giá nào.....nhớ đó đừng quay lại..."Con cá bị mất là con cá to mà" chính em nói như vậy....anh hiểu được 1 chút...yêu em mà để tuột mất đương nhiên là tiếc nuối ,Nhưng nếu không tuột thì ko phải mình anh mà trong đó có cả em, người đó => cả 3 cùng khổ.
Theo tính cách của anh...không thể để chuyện đó sảy ra, 3 người ko thể khổ được....chỉ mình anh thôi...1 mình chịu tất cả...vui buồn lẫn lộn...cứ để anh....chắc chắn 1 ngày nào đó bầu trời lại sáng....nó sẽ ko u ám như mấy ngày vừa qua....Anh đặt niềm tin như vậy...Đấy nhé! anh có niềm tin lớn như thế...nên em cứ kệ anh đi...đừng quan tâm làm gì....Hì hì
Đó anh cười rồi....có sao đâu...chỉ nhớ nhớ em 1 tẹo thui. Ê kìa sao mặt em lại zậy? không được buồn chứ? đọc mail mà buồn zậy thì chắn lắm....Èo! hết buồn lại chuyển sang nhăn mặt kìa.... haha...Cười nào....Ơ...nhím ngốc này....đã bảo ko buồn nữa mà....buồn gì mà buồn? yêu anh là nhất đấy " Biết lo cho người iu nè, bít quan tâm nè, và ko làm khó dễ cho em nè.....vv và vv..." đấy ! mấy điểm đó cũng đủ cho em vui cả tháng rùi còn gì ....Thích nhá! giờ thì cười nào ....Lêu lêu...cái mẹt xị như cái bị kìa....Anh phát hiện ra 1 điều : Lúc em buồn xâu lắm.... Không duyên = khi em cười. Xấu thật đấy, ko tin em xoi gương coi.....Ha ha ...xấu chưa? Anh nói lại hẻm nghe .
P/s: Anh không muốn em đọc mail này đâu...chắc rằng khi đọc em lại nhớ đến anh,mà lỡ có đọc thì không đc Reply đâu đấy....ghét em cự kỳ...đọc mail mà ko hỏi anh trước...He he

Flower.hoa
09-04-2010, 05:47 PM
Lâu lắm mới được đọc một bức thư tình mở đầu không ẩn khuất những nỗi buồn trong đó, làm mình cũng có cảm giác nhẹ nhàng nhiều lắm, nhưng đọc rồi mới biết lại là một bức thư buồn cứ như người ta chỉ viết thư khi buồn vậy, nhưng bạn là một người yêu lãng mạn lắm đấy, chắc hẳn người yêu bạn cũng đã từng rất hạnh phúc khi ở bên bạn